Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2015] Ngày 24 tháng 12 năm 2014, ông Vương Học Bân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 78 tuổi đã hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Mai Cương là kẻ xấu bức hại người tốt. Chính Mai Cương đã ra lệnh bắt tôi!”

Ông cố hết sức vật lộn với công an, những người đã cố đưa ông ra khỏi căn hộ của mình và hòng ép ông vào trong xe công an.

Nhiều người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét của ông Vương nên họ đứng vây xung quanh xe công an. Họ chỉ trích việc bắt giữ, và công an phải trả tự do cho ông Vương.

Người ban lệnh bắt ông Vương là Mai Cương, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đồng thời là trưởng Phòng 610 khu Dĩnh Châu, Phụ Dương, tỉnh An Huy.

Một số công an đã đến lục soát nhà ông Vương, trong khi số khác đứng canh chừng ông ở bên ngoài tòa nhà. Họ đã lấy đi nhiều sách và tài liệu về Pháp Luân Công, cũng như tiền mặt và những vật dụng khác, đồng hời họ cũng không để lại biên nhận.

Ông Vương nổi tiếng là người tốt ở khu phố. Con đường gần nhà ông thường bị nứt nẻ trong suốt mùa mưa. Ông đã lát lại đường và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, hàng xóm khi họ cần.

Hành động trả thù của Mai Cương

Mai Cương cũng là người chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ gần đây của bà Phạm Văn Phương, 60 tuổi, và bà Trương Tố Vân, 70 tuổi.

Ông Vương đã kháng nghị Mai Cương để yêu cầu trả tự do cho họ vào ngày 18 tháng 12 năm 2014.

Một tuần sau, Mai Cương đã ra lệnh lục soát nhà ông Vương và bắt ông.

Mai Cương cũng là người chịu trách nhiệm kết án bà Tôn Văn Lan (70 tuổi), cựu phó giám đốc Nhà máy Rượu vang Tiêu Pha, bốn năm tù.

Thông tin liên hệ:

Mai Cương, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, kiêm Trưởng Phòng 610 khu Dĩnh Châu: +86-18055833222 (Di động), +86-13955888977 (Di động).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/12/304341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/1/149150.html

Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share