Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2015] Ông Ngô Tiến Hổ, 70 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Thạch Gia Trang, đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại tạm giam số 01 Thạch Gia Trang. Huyết áp của ông hiện ở mức rất cao và tính mệnh của ông đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Trại tạm giam này đã từ chối thả ông để ông có thể được chăm sóc y tế.

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, hơn 20 nhân viên cảnh sát từ Sở Cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang và Phòng Cảnh sát Dụ Hoa đã xông vào nhà của ông. Phó giám đốc Lý Tân Nhạc đã ra lệnh cho các nhân viên bắt giữ ông, lục soát nhà của ông và quay video ghi lại những loại tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công [mà họ thấy trong nhà của ông] để sử dụng như là “​bằng chứng”​ chống lại ông Ngô.

Ông Ngô đã bị giữ trong tầng hầm của Phòng Cảnh sát Dụ Hoa và bị đưa đến trại tạm giam số 01 Thạch Gia Trang vào ngày 30 và 31, năm 2014. Họ đã từ chối tiếp nhận ông vì huyết áp của ông quá cao.

Ngày 01 tháng 01 năm 2015, trại tạm giam này đã tiếp nhận ông, bất chấp tiền sử huyết áp cao của ông, mà đôi khi lên đến cấp độ nguy kịch và có thể đe dọa đến tính mạng. Luật sư của ông đã yêu cầu tạm thả ông để ông được điều trị y tế, nhưng trại tạm giam này đã từ chối.

Các cá nhân có liên quan đến việc bức hại ông Ngô:

Phòng Cảnh Sát Dụ Hoa: +86-311-86122692 – Lưu Kiến, Trưởng Phòng: +86-311-89860899

trại tạm giam số 01 Thạch Gia Trang: +86-311-86816870 – ​Tiêu Kim Thái, Đội phó Đội Dân phòng: +86-150818233133

Sở Cảnh sát Thạch Gia Trang: +86-311-86862114 – Lý Tân Nhạc, Phó Sở Cảnh sát: +86-311-89660009


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/2/16/304703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/28/149139.html

Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share