Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2014] Một phụ nữ 52 tuổi đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, gần đây đã bị kết án bốn năm tù sau khi bị bắt giữ tại nhà vào ngày 06 tháng 08 năm 2014.

Tòa án được canh gác cẩn mật, và không người nào được phép dự khán phiên tòa, thậm chí cả những thành viên trong gia đình của bị cáo, bà Trương Ngọc Hà (张玉霞). Mặc dù người thân của bà đã thuê một luật sư đại diện cho bà, nhưng các quan chức thành phố Công Chủ Lĩnh tuyên bố đây là một “trường hợp đặc biệt” và ngăn cản luật sư nhận trường hợp của bà, để bà phải một mình tự bào chữa trước tòa.

Vậy tại sao chính quyền địa phương lại huy động rất nhiều nhân viên cảnh sát vũ trang như vậy? Họ đã lo sợ điều gì?

Theo gia đình bà Trương, chính quyền muốn che đậy một sự phạm tội của cảnh sát mà có liên quan đến bà Trương và các bạn đồng tu là học viên Pháp Luân Công của bà khoảng ba năm trước đây.

Bà Trương và bốn cư dân địa phương đang phân phát các đĩa DVD Thần Vận vào ngày 05 tháng 06 năm 2011, thì họ đã bị tố cáo với cảnh sát. Trong cuộc truy đuổi của cảnh sát, ông Phùng Khuê (冯奎) đã bị viên cảnh sát Trương Chính Bằng bắn vào đầu và bị bất tỉnh. Chưa đầy sáu tháng sau, ông Phùng bị kết án chung thân; vợ ông, bà Tống Tú Vĩ, và ông Triệu Bảo Sơn (赵宝山) mỗi người chịu án năm năm tù, và ông Dương Bân (杨斌) là ba năm tù.

Cảnh sát đã phát một lệnh truy nã toàn quốc để bắt giữ bà Trương, người tìm cách trốn thoát trong cuộc truy đuổi.

Bà Trương đã trở về nhà sau khi thay đổi nơi sống nhiều lần trong ba năm. Bà dự định trồng và bán rau để kiếm sống, nhưng đã bị bắt giữ tại nhà ngay trước khi có cơ hội bán tất cả vụ thu hoạch đầu tiên của mình.

Những nhân viên từ Đội An ninh Nội địa thành phố Công Chủ Lĩnh là người chịu trách nhiệm bắt giữ bà Trương vào ngày 06 tháng 08. Họ lập tức đưa bà Trương đến Trại tạm giam Tứ Bình.

Gia đình bà Trương đã đến Đội An ninh Nội địa và Viện kiểm sát thành phố Công Chủ Lĩnh nhiều lần, yêu cầu trả tự do bà, nhưng họ đã bị Đội phó, Từ Chí Vĩ (徐志伟) sách nhiễu và đe dọa.

Hà Thụy (何瑞) ở Viện kiểm sát cũng tham gia gây rắc rối cho gia đình. Tuyên bố trường hợp của bà Trương là “rất đặc biệt”, ông cấm luật sư đại diện chính thức cho bà Trương nhận hồ sơ vụ án.

Gia đình thấy rõ rằng chính quyền đã kết án tù bà Trương, người làm chứng cuối cùng vụ truy đuổi của cảnh sát, như vậy không ai khác sẽ nghe hoặc công bố về các chi tiết của vụ nổ súng.

Bà Trương đã chứng kiến bệnh tật của mình biến mất không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 03 năm 1999. Hai tuần sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, bà đã không còn cần phải đeo kính cận. Gia đình bà không hiểu tại sao một người vô tội như bà lại phải vào tù.

Những bài viết liên quan:

Cảnh sát bắn học viên Phùng Khuê người Trường Xuân

https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/6/23/126198.html

Ông Phùng bị kết án tù chung thân sau khi bị bắn

https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/12/24/130308.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/27/302042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/5/147856.html

Đăng ngày 19-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share