Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2015] Bà Nhiễm Quan Quyền đã trở thành một phụ nữ hạnh phúc kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã chữa lành bệnh tim và bệnh hen suyễn – những căn bệnh từng hành hạ bà trong nhiều thập kỉ.

Niềm hạnh phúc này của bà tan vỡ sau khi cảnh sát bắt bà đi vào ngày 03 tháng 09 năm 2014. Những viên chức từ ủy ban khu phố đã khám xét bất ngờ nhà của bà để “kiểm tra giấy phép cư trú”. Tại đó, họ tìm thấy các cuốn sách Pháp Luân Công và bà đã bị bắt.

Cảnh sát tuyên bố rằng bà Nhiễm đã “thú nhận mọi việc.” Việc bắt giữ bà đã sớm được phê duyệt và gửi đến viện kiểm sát địa phương. Các nhà chức trách từ chối yêu cầu bảo lãnh từ luật sư của bà.

Bà Nhiễm đị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 12. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà, chỉ ra rằng việc lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét là bất hợp pháp và cách thu thập bằng chứng buộc tội bà Nhiễm là trái với quy định. Luật sư cũng phát hiện ra rằng cảnh sát đã giả mạo chữ ký của bà trên các hồ sơ thẩm vấn kèm theo hồ sơ vụ án.

Phiên tòa đã hoãn lại trong vòng một giờ. Thẩm phán quyết định trả lại vụ án cho viện kiểm sát để “thu thập thêm bằng chứng.”

Trong khi đó, người phụ nữ 66 tuổi vẫn còn bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 ở Thiên Tân.

Bài viết liên quan: Người phụ nữ cao tuổi bị bắt giữ và vu khống dựa vào tội danh bị giả mạo

Link: Người phụ nữ cao tuổi bị bắt giữ và vu khống dựa vào tội danh bị giả mạo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/9/302950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/15/147976.html

Đăng ngày 16-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share