Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2015] Ông Vương Vũ Liên, một người dân thành phố Sâm Châu, đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào tháng 09 năm 2014 và bị giam giữ ở đó hơn 10 ngày. Sau khi được phóng thích, ông có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt và không thể tự chăm sóc bản thân.

Có nhiều bằng chứng chứng tỏ các nhân viên ở trung tâm tẩy não đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông Vương.

Bị bắt cóc

Ông Vương làm việc tại phòng cung ứng của Công ty Khai thác Nhai Động tại quận Tô Tiên, thành phố Sâm Châu. Quản lý Vương Hứa Tường đã bảo ông Vương tham gia một hội nghị vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 09 năm 2014.

Vào ngày diễn ra hội nghị, ông Vương đã bị Cục trưởng Cục An ninh Phùng Tuấn, Phó Cục trưởng Trần Tiểu Long (làm việc cho Phòng 610), và tài xế Mã Trí Dũng tống vào một chiếc xe và đưa đến “lớp học pháp lý” tại Trường Đảng quận Bắc Hồ.

Ông Vương cố gắng giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho những người bắt cóc và nói rằng “lớp học pháp lý” thực chất là một trung tâm tẩy não nơi mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, một số thậm chí đã chết.

Bữa ăn lạ

Ông Vương đã từ chối hợp tác với nhân viên Phòng 610 tại trung tâm tẩy não. Ông bị còng tay lên khung cửa sổ trong khoảng sáu giờ vào ngày 09 tháng 12 chỉ vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Vào sáng ngày 28 tháng 09, một trợ lý được giao nhiệm vụ đem các bữa ăn đến cho ông Vương đã đưa thức ăn cho ông nhưng không ăn cùng ông. Người trợ lý này thường ăn cùng với ông Vương từ khi ông đến trung tâm tẩy não, nhưng ngày hôm đó, ông Vương đã ăn một mình. Sau bữa tối, ông Vương bị đau đầu dữ dội và cảm thấy khó chịu. Ông cũng cảm thấy lo lắng một cách bất thường.

Ông Vương không có cảm giác ăn uống trong hai ngày sau đó, và ông càng ngày càng bị kích động. Trần Tiểu Long và hai người khác ở công ty đã dọa đánh ông và sau đó lừa ông ký tên vào đơn cam kết từ bỏ Pháp Luân Công trong lúc thần trí ông bị lẫn lộn.

Các nhân viên của đội an ninh nội địa đã hộ tống ông Vương về nhà vào ngày 30 tháng 09 năm 2014 và lục soát căn hộ của ông để tìm “bằng chứng”.

Vào thời điểm đó, ông Vương mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ông không thể tự đi lại, mất trí nhớ, và thường hay bị sợ hãi và kích động. Đầu ông đau đến nỗi ông không thể ngủ cho đến sáng. Ông còn biểu hiện những triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

Ông Vương vẫn bị đau đầu và tay chân bị suy yếu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/7/302853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/25/148093.html

Đăng ngày 10-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share