Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2014] Trong suốt hai tháng qua, Phòng 610 Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử và phòng cảnh sát đã liên tiếp bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và tống giam họ vào trung tâm tẩy não tại nhà khách của Cục.

Một toán cảnh sát, cùng với Triệu Chí Khuê và Vương Gia Huy từ Phòng Cảnh sát Lâm nghiệp Bát Gia Tử đã đột nhập vào nhà của học viên Pháp Luân Công, ông Ngô Văn Anh (71 tuổi), vào ngày 28 tháng 11 năm 2014. Họ đã lục soát và lấy đi các sách Pháp Luân Công và máy tính của con trai ông (không phải là học viên Pháp Luân Công). Ông Ngô sau đó bị đưa tới Phòng 107 của nhà khách.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, gia đình ông Ngô đã có thể tìm ra nơi ông bị giam giữ. Ngày 29 tháng 11, gia đình ông đã tới nhà khách. Tuy nhiên, Triệu Chí Khuê, Vương Gia Huy và bốn cảnh sát khác đã đuổi họ ra khỏi tòa nhà, con gái của ông Ngô thậm chí còn bị phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Lâm nghiệp Bát Gia Tử, Đổng Lập Cường, đánh đập. Vợ của ông cũng bị Triệu dùng vũ lực lôi đi làm bị thương.

Sáu cảnh sát, cùng với Vương Gia Huy, đã đột nhập vào nhà của học viên Lý Hòa Hưng (77 tuổi) vào ngày 26 tháng 11. Sau khi đột kích vào nhà, họ đã lấy đi của ông các sách Pháp Luân Công, lư hương, 8.000 tệ tiền mặt, thẻ trả tiền lương, chứng minh thư và các vật dụng cá nhân khác. Lúc đó ở nhà chỉ có mình vợ của ông.

Vì ông Lý không ở nhà, Vương bắt đầu la mắng và quát tháo vợ của ông: “Chồng bà đâu rồi?” Một cảnh sát thậm chí còn đánh bà và la hét: “Tôi sẽ giết bà, bà già, nếu bà không nói!” Một nữ cảnh sát nói: “Để cái lư hương vào nồi cơm đi.” Không lâu sau đó, ông Lý trở về và khi cảnh sát thấy ông họ nhanh chóng lao tới, bắt giữ và đưa ông tới khu nhà khách của Cục.

Ông Lý đến nay đã trở về nhà.

Trương Văn Tín, giám đốc Phòng 610 Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử, đã bắt giữ học viên Dương Thục Phân vào ngày 31 tháng 10 và đưa cô tới Trung tâm tẩy não Đại Thành thành phố Duyên Cát.

Ngày 18 tháng 11, học viên Phạm Quế Vinh, y tá làm việc tại Bệnh viện Công nhân của Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử đã bị giám đốc bệnh viện, Quách Kiến Lâm, lừa gạt tham dự một cuộc họp. Ở đó, cô đã bị Triệu Bảo Lâm, giám đốc Đồn cảnh sát Hà Bắc, bắt giữ và đưa tới Trung tâm tẩy não Duyên Cát. Trong khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, để ép cô từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã không cho cô ăn uống gì trong ba ngày.

Ngày 23 tháng 11, các nhân viên của Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử đã bắt giữ một học viên cao tuổi họ Trương. Ngày 26 tháng 11, sáu cảnh sát do Vương Gia Huy dẫn đầu đã bắt giữ một học viên cao tuổi họ Lý khác.

Hàng năm, các nhân viên từ Phòng 610 Duyên Biên lại tổ chức nhiều phiên tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát theo dõi, giám sát và bắt giữ các học viên, tra tấn họ cả về thể chất lẫn tinh thần, nỗ lực bắt họ từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Trong khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, các học viên bị chia ra giam giữ ở các phòng giam khác nhau, nơi họ bị giám sát cả ngày. Điện thoại di động cùng các vật dụng cá nhân khác của họ bị tịch thu, họ bị cấm liên hệ với thế giới bên ngoài. Thậm chí cả bạn bè, gia đình hoặc người thân cũng không được phép thăm. Trong suốt quá trình tẩy não, các nhân viên của Đảng Cộng sản nỗ lực ép các học viên từ bỏ môn tu luyện, phỉ báng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công và bóp méo các bài giảng của Pháp Luân Công.

Các lớp tẩy não hiện vẫn đang được các cảnh sát của Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử tổ chức để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Dưới đây là một phần danh sách các cảnh sát từ Phòng Cảnh sát thuộc Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử.

6c4d1f9dee7697110de307eabc0976dc.jpg

Trương Nghị Lợi (张毅利), giám đốc Phòng 610 Cục Lâm nghiệp Duyên Biên. (Người này là thủ phạm chính phụ trách bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Cục Lâm nghiệp Duyên Biên.)

Trần Triệu Lâm, trưởng Khu tập thể Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử (nơi đặt trung tâm tẩy não): 86-13159639779 (Di động)

Lý Phu (李夫), giám đốc Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử (người tích cực tham gia bức hại các học viên).

Quách Kiến Lâm (郭建林), giám đốc Bệnh viện Công nhân thuộc Cục Lâm nghiệp Bát Gia Tử (Tham gia bắt giữ các học viên Pháp Luân Công): 86-13843346915 (Di động)

Trương Văn Tín (张文信), giám đốc Phòng 610 Phòng Cảnh sát Lâm nghiệp Bát Gia Tử: 86-433-4864950 (Cơ quan), 86-433-4861157 (Nhà riêng), 86-13904468697 (Di động)

Triệu Chí Khuê (赵志奎), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: 86-433-4867031 (Cơ quan), 86-13009082951 (Di động), 86-18004336737 (Di động)

Triệu Bảo Lâm (赵保林), giám đốc Đồn Cảnh sát Hà Bắc (tham gia bắt giữ các học viên Pháp Luân Công): 86-18004336821 (Di động), 86-433-4865663 (Nhà riêng), 86-13904463367 (Di động), 86-433-4867030 (Cơ quan)

Đổng Lập Cường (董立强), phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Lâm nghiệp Bát Gia Tử (người tích cực tham gia bức hại các học viên): 86-433-4867003, 86-13154338333 (Di động), 86-18004336607 (Di động)

Kim Thăng Quan (金升官), phó đội trưởng Tổ An ninh Lâm nghiệp (trước đây phụ trách Phòng An ninh Nội địa)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/15/301520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/21/147391.html

Đăng ngày 05-03-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share