Bài biết của một học viên tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2014] Các nhân viên từ Đồn cảnh sát Cao Quan đã bắt giữ ông Triệu Phúc Quý(赵福贵) – một học viên Pháp Luân Công và vợ ông tại xã Thiên Lĩnh vào ngày 16 tháng 07 năm 2014. Ông Triệu bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 12. Trong suốt phiên xét xử, luật sư của ông đã bác bỏ tất cả những cáo buộc do công tố viên đưa ra. Vì không thể cung cấp được bằng chứng rõ ràng hoặc cơ sở pháp lý cho những cáo buộc, công tố viên đã phải đỏ mặt nhiều lần.

Vào ngày bị bắt giữ, cảnh sát đã đe dọa vợ ông Triệu tại đồn cảnh sát. Biết bà không có kiến thức về luật nên họ đã lừa bà ký vào văn bản mà bà nghĩ sẽ cho phép mình làm chứng hỗ trợ chồng. Bà không nhận ra rằng chữ ký của mình đã khiến bà trở thành một nhân chứng của bên truy tố chứ không phải bên biện hộ tại phiên xét xử ông Triệu.

Trong suốt phiên xét xử, anh Vương Toàn Chương, luật sư của ông Triệu, đã yêu cầu công tố viên cung cấp bằng chứng chứng minh ông Triệu đã tham gia vào một tổ chức tà giáo. Công tố viên chỉ nói đơn giản rằng các vật dụng từ lần khám xét cho thấy ông tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, luật sư Vương yêu cầu công tố viên trích dẫn bất kỳ điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Công tố viên không thể nên thẩm phán đành tuyên bố tạm nghỉ giải lao.

Trước khi thẩm phán tiếp tục phiên xét xử, ông ta đã ra lệnh kiểm tra an ninh đối với luật sư Vương, đây là một thủ tục rất bất thường mang ý đe dọa luật sư. Lúc đầu, luật sư kiên quyết từ chối nhưng sau đó đã đồng ý, vì ông không muốn ông Triệu không có luật sư bào chữa.

Luật sư Vương rất nghi ngờ hơn về những cáo buộc của công tố viên đối với ông Triệu và yêu cầu được xem bằng chứng và các điều luật liên quan. Công tố viên đã không thể đưa ra được. Luật sư Vương nói: “Không có một luật nào nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Trên thực tế, tu luyện Pháp Luân Công là quyền hợp pháp được hiến pháp quy định.”

Vào ngày xét xử, các viên chức tòa án đã khám xét các thân nhân của ông Triệu, không để họ mang theo điện thoại di động, máy tính, hoặc túi xách vào phòng xử án. Còn các viên chức thì tự do gọi điện. Họ cũng sử dụng điện thoại di động của mình để quay phim người nhà ông Triệu. Khi bị chất vấn, các viên chức đã trả lời rằng: “Quay phim thì sao? Nếu muốn thì các người cứ gọi cảnh sát đi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/17/301603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/23/147423.html

Đăng ngày 05-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share