Bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của một đệ tử ở Hải Dương tại Pháp Hội Việt Nam lần thứ nhất 5/2009

[MINH HUỆ]

Kính chào Sư Phụ!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đến từ Hải Dương. Qua Pháp hội lần này tôi có một vài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện cá nhân.

Trước đây tôi hút thuốc rất nhiều, và trong một thời gian khoảng hơn 10 năm, nhiều lần tôi đã sử dụng các biện pháp để cai nhưng không thành. Trước khi đến với Đại Pháp tôi còn là một người bị viêm phổi, viêm xoang.

Năm 2008, lần đầu được đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” tôi thực sự đã có rất nhiều cảm súc, đôi lần đã thầm khóc, tôi đã nguyện làm đệ tử chân tu theo Sư Phụ. Sau một thời gian không lâu trong người tôi mất hẳn chất gây nghiện, cảm giác thật thực tại và khoan khoái, tôi đã bỏ hẳn thuốc. Cùng theo đó các căn bệnh của tôi cũng được Sư Phụ đẩy ra và dần biến mất. Việc này cũng góp phần giúp cho gia đình tôi nhận thấy lợi ích của Đại Pháp.

Một thời gian sau đó, Bố vợ tôi cũng đến với Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Đúng một ngày sau khi ông đọc sách “Chuyển Pháp Luân” ông đã được Sư Phụ từ bi thanh lọc cơ thể, mọi bệnh tật dường như được đẩy hết ra ngoài, trong tình trạng đó khiến hôm đó ông phải đi viện (ông là học viên mới, chưa trải qua tu luyện). Ông phải nằm viện mất 1 tuần với rất nhiều chứng bệnh như: huyết áp thấp, dạ dày, đường ruột, viêm họng. Máu lấy xét nghiệm trông cũng rất thâm đen.

Là một người đến với Pháp trước ông và cũng đã qua một số trải nghiệm, tôi biết chuyện gì đang xảy ra với ông. Tôi nói với mọi người trong gia đình hãy yên tâm, đừng lo lắng, ông sẽ bình phục nhanh thôi và sau này có lẽ ông sẽ không bao giờ phải đến viện với tình trạng như vậy nữa đâu.

Sau khi ra viện, tôi có hồng Pháp thêm cho ông, sau đó ông đã rất chăm chỉ tập công, nhưng học Pháp vẫn chưa thực sự tinh tấn. Nhưng cơ thể ông dường như có sự cải biến hàng ngày, da rẻ cũng hồng hào lên theo từng ngày. Khoảng 2 tháng sau. Khi đó trong người ông vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu, ông đã quyết định đi khám bệnh. Ban đầu ông đến khám tại một thầy thuốc Đông y, vị thầy thuốc này bắt mạch và ngạc nhiên nói với ông rằng “lần đầu tôi gặp một người như bác, cơ thể bác hoàn toàn khỏe mạnh và không có một bệnh tật nào cả”, ông vẫn chưa tin và tiếp tục xuống viện khám. Sau khi đi xét nghiệm, ông đã một lần nữa ngạc nhiên khi nghe được kết luận “bác hoàn toàn không có bệnh, bác không cần phải uống thuốc, cứ về nhà nghỉ ngơi là khỏe lại thôi”, cô y tá xét nghiệm máu cho ông cũng nói với ông rằng “lần này xét nghiệm, máu bác đỏ tươi, không thâm đen như lần trước”.

Khi kể lại những chuyện đó với tôi ông còn chưa biết vì sao mình được vậy, ông bảo “không biết bố ăn gì mà tốt thế”, hỏi ra tôi mới biết ông mới đọc hết bài 6 cuốn “Chuyển Pháp Luân”, có lẽ do đó ông chưa có nhận thức tổng quan về Đại Pháp và lợi ích mà Đại Pháp có thể mang lại cho con người. Tôi đã nói với ông rằng “bố được vậy không phải do bố ăn uống gì đâu, mà Sư Phụ đã thanh lọc cơ thể cho bố đấy, Sư Phụ cũng đã giảng rất rõ điều này trong “Chuyển Pháp Luân” mà, Sư Phụ đã lấy đi gốc dễ của bệnh rồi, chút khó chịu bây giờ chỉ là chút biểu hiện được đẩy ra ngoài để giúp bố đề cao tâm tính thôi”. Từ việc này ông như đã được Sư Phụ điểm hóa và động viên, sau đó hằng ngày ông rất chăm chỉ học Pháp và luyện công.

Qua đây tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh thêm rằng: “Đại Pháp có thể cứu độ bất kỳ ai đến học Pháp, học công chân chính” và chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, đó là một hệ quả tất yếu khi đã được Sư Phụ thanh lọc cơ thể giúp chúng ta có thể bắt đầu luyện công. Như Sư Phụ đã giảng trong bài giảng thứ nhất – Chân chính đưa con người lên cao tầng: “… là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính.”

Qua quá trình tu luyện và đề cao tâm tính tôi ngày càng vững tin hơn vào Đại Pháp, vào Sư Phụ, cũng như nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Tôi thấy rằng cách tốt nhất là luôn giữ vững chính niệm, tinh tấn tu luyện và thực hiện tốt 3 điều của đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp theo lời dạy của Sư Phụ.

Trên đây chỉ là nhận thức tại tầng thứ sở tại của mình, có gì chưa đúng mong qúi đồng tu từ bi chỉ rõ

Chúc các bạn luôn tinh tấn tu luyện!
Chúc Pháp hội thành công rực rỡ!
Cảm ơn tất các bạn đồng tu

Hợp thập


Đăng ngày: 16-5-2009

Share