Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở San Francisco

[MINH HUỆ 21-10-2014] Một nhóm học viên đã phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hàng ngày trong suốt hơn 15 năm qua. Họ đã bắt đầu nỗ lực này ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tất cả những học viên này, một số người ở độ tuổi 80, đã xác định kiên trì cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.

ea9b7a800ceb0d2f75d6d51653653ffd.jpg

Những tấm bảng trưng bày trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Ông Bằng, người phụ trách sáng kiến này cho biết: “Nhóm của chúng tôi đưa thông tin cho công chúng ở đây với những tấm bảng trưng bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong hơn 15 năm qua, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.”

Người Trung Quốc thay đổi từ thái độ nguyền rủa chuyển sang mỉm cười với các học viên

Ông Bằng nhận thấy người Trung Quốc đã trở nên dễ tiếp nhận những tấm bảng trưng bày của họ hơn so với những năm trước. Ông nói rằng Lãnh sự quán ban đầu đã cử một nhóm ủng hộ Đảng Cộng sản đến để quấy rối, lăng mạ các học viên.

Ông nhớ lại: “Những năm trước, những người đến lãnh sự quán không chỉ không nhận tài liệu của chúng tôi, mà thậm chí còn nói chuyện khá thô lỗ với chúng tôi.”

Qua 15 năm kiên trì và nỗ lực không ngừng để nâng cao nhận thức, ông Bằng nói rằng nhiều người Trung Quốc đã hiểu chân tướng [cuộc bức hại], và hiểu rằng Pháp Luân Công dạy người ta hành xử theo Chân- Thiện- Nhẫn. Tình hình đã cải thiện đáng kể.

“Nhiều người đã nhận tài liệu của chúng tôi. Và những người không lấy tài liệu của chúng tôi vẫn sẽ mỉm cười với chúng tôi. Không ai chửi rủa chúng tôi nữa. Những người dân địa phương đi ngang qua giơ ngón tay cái lên khuyến khích chúng tôi và nói: ‘Các bạn đã làm rất tốt, hãy tiếp tục nỗ lực nhé!’”

“Khi phong trào thoái ĐCSTQ dấy lên mạnh mẽ như hiện nay, nhiều người Trung Quốc đã công khai thoái ĐCSTQ ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc, điều này trước đây chưa từng xảy ra.”

Người Trung Quốc cảm thấy yên tâm khi thoái ĐCSTQ

Các học viên đã tạo thành một Vạn lý Trường thành Sự thật với các biểu ngữ của họ trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 17 tháng 10. Cảnh tượng đông đảo học viên cầm các biểu ngữ thúc giục người Trung Quốc thoái ĐCSTQ đã góp phần làm nhiều người đến từ Đại lục thoái đảng ngay tại chỗ.

bee1bc65257e511b82294a89f087c3c1.jpg

Vạn lý trường thành Sự thật trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào ngày 17 tháng 10 năm 2014

Một phụ nữ ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc đã đồng ý thoái tổ chức Đội Thiếu niên sau khi nói chuyện với một học viên. Một người đàn ông đang chờ để xin thị thực cũng đã đồng ý thoái các tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, trong khi đó một người phụ nữ khác cũng đã thoái Đội Thiếu niên.

Hai người Trung Quốc nữa, đang dự định xin vào một trường đại học danh tiếng, đến để xin thị thực sinh viên. Họ nói rằng có ai đó đã giúp họ thoái ĐCSTQ vào buổi sáng hôm đó, và thậm chí họ cảm thấy hài lòng và yên tâm hơn với quyết định của mình sau khi biết ĐCSTQ là thực sự hiểm ác như thế nào.

“Bạn có đợi được trả tiền trước khi cứu người trong gia đình bạn không?”

Một người nhận thông tin sai lệch, cho rằng các học viên được trả tiền để đến đó hàng ngày. Ông Bằng đã nói với người này rằng các học viên tình nguyện làm xuất phát từ tâm, và không hề được trả tiền, mà còn sử dụng tiền của mình để in các tài liệu giảng chân tướng và cả chi phí đi lại của họ.

Ông nói: “Chúng tôi minh họa bằng một ví dụ. Nếu người trong gia đình bạn bị bức hại và bạn tìm kiếm công lý cho họ, yêu cầu họ được thả, bạn có đợi được trả tiền trước, và sau đó mới cứu họ không? Điều đó là không thể, phải không?”

“Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đều là một gia đình. Chúng tôi đều ôn hòa tu luyện Pháp Luân Công, nhưng các cơ quan chức năng ở Trung Quốc bắt giữ và tra tấn họ. Tại sao chúng lại đòi tiền khi yêu cầu thả các đồng tu của chúng tôi? Điều đó không đúng, và chỉ đơn thuần là một tin đồn độc hại được truyền bá qua các phương tiện truyền thông do chính quyền Trung Quốc kiểm soát. ĐCSTQ sử dụng tiền để ép người ta làm các việc, nhưng ngược lại, chúng tôi làm các việc thực sự xuất phát từ tâm của mình.”

Kiên trì để nâng cao nhận thức bất chấp những thử thách

Hơn 15 năm qua, mặc dù các học viên lớn tuổi đã dành rất nhiều thời gian để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc, họ cũng đã sắp xếp duy trì một cuộc sống gia đình cân bằng ổn thỏa.

Ông Bằng đi đến Lãnh sự quán Trung Quốc vào mỗi buổi sáng sớm, và học Pháp trên đường đi. Khi về đến nhà ông chăm sóc các cháu của mình.

Ông Bằng không biết tiếng Anh, ông nói: “Chúng tôi giao tiếp với người phương Tây bằng vốn tiếng Anh ít ỏi mình có, và chỉ cho họ các tấm bảng trưng bày. Họ đã hiểu về chúng tôi sau khi đọc các thông tin trưng bày.”

Khi được hỏi có cảm thấy mệt mỏi vì làm những việc này không, ông Bằng chia sẻ những suy nghĩ của mình: “Việc này chắc chắn là tẻ nhạt, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi có tâm nguyện đánh thức lương tâm của mọi người, tôi không muốn bất cứ ai ở bên bờ nguy hiểm cùng với ĐCSTQ. Đó là một kiểu chính quyền giết người, bất cứ ai còn liên đới với nó sẽ bị trừng phạt cùng với nó.”

Ông Bằng muốn chia sẻ thông điệp sau: “Hơn 10 năm qua, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã bị phơi bày trên quy mô toàn cầu. Mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại thậm chí còn được so sánh với những tội ác của Đức Quốc xã, thậm chí còn tàn bạo hơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra các học viên là đại diện cho những người tốt và ủng hộ họ trong những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại chưa từng có này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/21/299244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/29/146601.html

Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share