Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Brazil

[MINH HUỆ 21-10-2014] Sao Paulo là thủ đô lớn nhất của Brazil và cũng là nơi sinh sống của hơn 200.000 người Trung Quốc. Một số lượng lớn khách hàng người Brazil gốc Trung Quốc đến thăm các khu thương mại mua sắm của thành phố hằng ngày. Đó là các khu thương mại sầm uất nhất Mỹ Latinh, có nhiều chủ cửa hàng tại đây là người Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã đến các khu phố này để khuyên người Trung Quốc làm Tam thoái.

Các học viên nhận thấy những người Trung Quốc rất thích lắng nghe họ và nhận các tài liệu. Nhiều người đã đồng ý làm Tam thoái.

2014-10-20-minghui-falun-gong-brazil--ss.jpg

Một chủ cửa hàng người Trung Quốc đang đọc Cửu Bình

Tại một khu mua sắm, các học viên lần lượt đến thăm các cửa hàng. Họ nói chuyện với người chủ. Nếu chủ cửa hàng thoái, thường thì tất cả các nhân viên trong cửa hàng cũng sẽ đồng ý thoái.

Đọc cửu bình và thoái Đảng

Nhiều người Trung Quốc trong các khu phố mua sắm đã xin các học viên cửu bình, loạt bài mở đầu phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc do Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản năm 2004. Một người nói với học viên: “Cuốn ‘cửu bình Cộng sản Đảng’ được xuất bản lâu rồi và mọi người nói cuốn sách đó rất tốt. Tôi chưa đọc, nhưng sẽ sớm đọc nó.” Một chủ quầy người Trung Quốc đang bận rộn với công việc buôn bán nói: “Xin hãy cho tôi một cuốn, tôi sẽ dành thời gian đọc nó”. Hầu hết người Trung Quốc làm việc ở trung tâm mua sắm đồng ý thoái ĐCSTQ khi các học viên quay lại gặp họ lần thứ hai.

Một vài người xin thêm các tờ rơi chân tướng hoặc cửu bình cho bạn bè của họ, số khác lại muốn giúp đỡ các học viên giảng chân tướng. Một người Trung Quốc hỏi: “Bạn còn bao nhiêu tài liệu nữa? Tôi có thể giúp bạn phát chúng.” Các học viên nói chuyện với một nhóm người từ Trung Quốc đang tham gia một triển lãm tại hội chợ. Tất cả họ đều là nhân viên của một công ty nhà nước. Mỗi người trong nhóm đã nhận một cuốn cửu bình và người ta thấy người trưởng nhóm đọc cuốn sách tại quầy [triển lãm] của họ. Anh nói với một học viên rằng: “Những gì cuốn sách nói thật chính xác, Đảng Cộng sản thật tà ác.” Một giám đốc nhà máy nói với các nhân viên của ông rằng: “Thoái, mọi người hãy thoái đi!” Cuối cùng, tất cả các nhân viên trong nhóm của ông đã làm Tam thoái.

Thoái ĐCSTQ sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng

Một học viên bước vào một cửa hàng lớn và nói chuyện với mọi người về tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước bảo hộ của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chủ cửa hàng hỏi cô: “Có thể vậy sao?” Học viên trả lời rằng cô có thể cho họ xem các tài liệu với bằng chứng chi tiết. Người chủ cửa hàng nói với cô: “Tôi từng nghe về cái này rồi, nhưng không tin. Tôi nghĩ tài liệu là giả.” Các học viên nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Công chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy họ không nói dối. Người đàn ông nói: “Xin hãy để lại tài liệu cho tôi. Tôi sẽ xem chúng sau.” Ông ấy, cùng gia đình và nhân viên của mình, cuối cùng tất cả đã thoái ĐCSTQ.

Một học viên nói chuyện với một vài thanh niên về tội ác mổ cướp nội tạng. Lúc đầu, họ đã không tin cô và hỏi xem có bản thu âm nào làm bằng chứng không. Học viên đã bảo họ tìm trên Google các bản thu âm phỏng vấn các quan chức của ĐCSTQ.

Học viên cũng nói cho họ biết rằng cựu Cục trưởng Cục Quân y trực thuộc Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây trong đoạn băng thu âm đã nói rằng Giang Trạch Dân đã lấy tư cách cá nhân để ra lệnh cho các bệnh viện quân đội thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Người thanh niên nói rằng họ sẽ tìm bản ghi âm trên mạng.

ĐCSTQ không phải là Trung Quốc

Sau khi lắng nghe một học viên giảng chân tướng, con gái của một chủ cửa hàng đã làm Tam thoái. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng đã cãi nhau với học viên và nói rằng ông không thích nghe học viên nói xấu về Trung Quốc.

Học viên đó đã chỉ ra rằng ông có lẽ đã hiểu nhầm. Cô nói với ông rằng Trung Quốc và ĐCSTQ là khác nhau. Cô nói ĐCSTQ là xấu vì đã giết hại người dân để củng cố quyền lực của nó. Nó đã khiến người dân gặp khó khăn để kiếm sống, vì vậy nên đã khiến ông phải xa quê hương, tới Brazil để kiếm sống. ĐCSTQ dùng những lời tuyên truyền dối trá để lừa gạt mọi người. Trung Quốc sẽ tốt hơn nếu không có ĐCSTQ.

Chủ cửa hàng đồng ý với học viên và nói: “Cô nói đúng. Thực ra chúng tôi cũng không tin đảng cộng sản.” Chủ cửa hàng và cô con gái khác của ông đã quyết định làm Tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/21/299279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/24/146533.html

Đăng ngày xx-xx-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share