[MINH HUỆ 15-11-2014]

Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Có thể nhìn thấy thông tin của họ ở bất cứ nơi đâu”, một du khách Trung Quốc đã thốt lên trong khi đang đọc các tấm áp phích ở gần Seoul Sajikdan, Hàn Quốc.

Seoul Sajikdan là một điểm đến chính mà các du khách Trung Quốc thường ghé thăm khi đến Hàn Quốc. Tại đây có rất nhiều các cửa hàng và nhà hàng mà các du khách Trung Quốc hay lui tới. Các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội này trưng bày các tấm áp phích, băng rôn, và phân phát các tài liệu thông tin nhằm giới thiệu về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1cf79a967078f679255f0ea46c8a2d32.jpg

22f342af4565c352c1c7e472bac39171.jpg

ecda8f70eb3d0e025b8e9364b2ea1141.jpg

Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công được trưng bày tại Seoul, Hàn Quốc ở khu vực gần Seoul Sajikdan

Một học viên địa phương giải thích: “Khi chúng tôi lần đầu tiên bắt đầu đến đây để giảng chân tướng, rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi sự dối trá của ĐCSTQ và họ đã cố gây trở ngại cho sự nỗ lực của chúng tôi. Một số quản lý của nhà hàng còn gọi cảnh sát để ngăn chúng tôi lại. Cảnh sát không cho phép chúng tôi nói chuyện với các du khách. Các học viên chúng tôi chỉ đơn giản là phân phát các tờ báo để nói rõ sự thật. Một số du khách Trung Quốc đã nổi giận với chúng tôi và một trong số họ còn ném tờ báo vào một học viên nữ. Tuy nhiên chúng tôi không đánh trả lại và chúng tôi luôn nhẫn nhịn.

“Tình hình đã dần dần có sự thay đổi. Đến nay, du khách Trung Quốc đã cảm động trước hành động của chúng tôi và họ bắt đầu đọc các tờ báo. Cảnh sát rất xúc động sau khi họ biết được sự thật về Pháp Luân Công. Chủ của các nhà hàng không còn gây trở ngại cho chúng tôi và những người bán hàng khác cũng đã hiểu được chúng tôi. Khi tất cả du khách rời đi vào buổi tối, các học viên chúng tôi sử dụng thời gian tối của mình để dọn dẹp đường phố. Mọi người đều biết điều đó và nói: ‘Các bạn vất vả quá!’”

Một phụ nữ đến từ Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc xúc động nói: “Tôi đã nhận một chiếc bùa từ một học viên Pháp Luân Công và tôi đọc các dòng chữ trên đó thường xuyên. Kết quả là chứng suy nhược thần kinh biến mất và tôi đã trở nên khỏe mạnh. Cả gia đình tôi đều chứng kiến điều này.”

Một người phụ nữ đến từ phía nam Trung Quốc nghẹn ngào nói: “Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã từng thấy họ còng tay cha mẹ tôi về phía sau lưng. ĐCSTQ đã đánh đập họ cho đến chết.” Cô ấy vui mừng khi nghe thấy rằng đảng sẽ sớm sụp đổ và cô ấy đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên tiền phong, một tổ chức của ĐCSTQ dành cho trẻ nhỏ.

Nhờ có sự nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công ngày này qua ngày khác, ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến và ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/300261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146905.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share