Bài của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 17 – 02 – 2012] Việc nguyên Giám đốc Sở Công An thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy trốn vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày 06 tháng 02 đã thu hút sự chú ý đến việc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của cấp trên ông này là Bạc Hy Lai. Học viên Pháp Luân Công Kim Vinh, người đã trực tiếp trải qua cuộc bức hại ở Đại Liên, Trung Quốc, trong suốt nhiệm kỳ làm Thị trưởng Đại Liên của Bạc Hy Lai, đã được mời phỏng vấn.

Năm 2000, cô Kim là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Sư phạm Đại Liên. Cô đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh và bị tống vào trung tâm giam giữ Diêu Gia và sau đó là một trung tâm giáo dục cải tạo. Cô Kim nói, “Đại Liên là một trong những thành phố mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất khi Bạc Hy Lai làm thị trưởng. Ông Bạc không thể trốn tránh trách nhiệm của mình”.

Cô Kim Vinh bị giam trong một xà lim nhỏ và bị xích tay xuống đất (Khảo địa hoàn) suốt ngày tại một trung tâm giáo dục cải tạo. Cô đã phải cúi xuống hoặc nằm trên bụng. Cô cũng bị đe dọa và bị tẩy não. Cô đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ra sao bởi một nhóm người và bị bức thực sau khi tuyệt thực. Cô nói, “Họ nhét một cái ống vào trong dạ dày của một học viên Pháp Luân Công trong khi bức thực và khiến ông ấy mất mạng”.

2004-10-18-jms5--ss.jpg
Minh họa khốc hình: Khảo địa hoàn

Theo  con số thông kê trên trang web Minghui (Minh Huệ tiếng Hán), trong suốt nhiệm kỳ làm thị trưởng Đại Liên từ năm 1993 đến năm 2001, và làm tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh từ năm 2001 đến năm 2004, Bạc Hy Lai đã chủ động tiến hành bức hại Pháp Luân Công và khiến cho Liêu Ninh trở thành một trong những tỉnh mà Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã xác minh được 103 ca tử vong do bị bức hại ở Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 04 năm 2004, khiến Liêu Ninh trở thành tỉnh đứng thứ tư có nhiều ca tử vong nhất trong cả nước.

Các kênh truyền thông hải ngoại đưa tin tỉnh Liêu Ninh đã đầu tư một tỷ nhân dân tệ để cải tạo nhà tù khi ông Bạc làm tỉnh trưởng. Một nửa số tiền đầu tư dành cho khu Mã Tam Gia. Thành phố nhà tù đầu tiên ở Trung Quốc được dựng lên vào năm 2003. Một số lớn học viên Pháp Luân Công đã bị giam và tra tấn. Một quan chức cấp cao tại Sở Tư Pháp tỉnh Liêu Ninh từng nói, “Tiền được dùng vào việc đối phó với Pháp Luân Công đã vượt quá kinh phí cho một cuộc chiến tranh”.

Cựu Nghị sĩ Canada kiêm Ngoại trưởng Canada (chuyên trách về châu Áu-Thái Bình Dương) David Kilgour đã trích dẫn một phần của bằng chứng trong báo cáo của ông về việc mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ vào ngày 24 tháng 05 năm 2007: “Vợ của một bác sĩ phẫu thuật đã tiết lộ việc mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công sau khi chồng của bà thú nhận đã lấy giác mạc của 2000 học viên Pháp Luân Công tại một bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh trong thời gian ông Bạc làm tỉnh trưởng”.

Ông David Harris, cựu quan chức hàng đầu của Cục an ninh tình báo Canada và hiện là thành viên thâm niên về vấn đề an ninh quốc gia tại Liên minh Canada vì Dân chủ có trụ sở ở Ottawa, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 5 năm 2007: “Sự chia cách đau thương khôn xiết của những gia đình do bị buộc phải li hôn, sự giày vò về tâm lý mà họ phải trải qua, chưa kể đến việc ngược đãi thân thể đến mức khó tin mà rõ ràng trái ngược với bất kỳ khái niệm nào của luật pháp quốc tế. Chúng tôi có nghe nói đến những điều như là mổ cướp giác mạc để đem bán ở một nơi nào đó, giác mạc của những tù nhân chính trị… Tôi muốn nói rằng vì tất cả những điều này, vì việc liên quan đến những vụ mua bán này, với những lời cáo buộc  dựa trên những chứng cứ hết sức thuyết phục thì có lẽ ít nhất ông Bạc phải bị cấm nhập cảnh vào Canada theo như Luật bảo vệ người di trú và cũng như các nguyên tắc đến đạo đức và pháp lý khác”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/17/酷刑受害者于加拿大揭露薄熙来罪行(图)-253162.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/19/131589.html
Đăng ngày: 27– 2– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share