Bài viết của Xia Yun, phóng viên của Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-08-2014] Yu Wei có một gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng cô rất yêu nhau, và họ có một đứa con đáng yêu. Mọi việc diễn ra tốt đẹp đối với cô ngoại trừ vấn đề sức khỏe, và những đau đớn mà cô phải chịu lấn át mọi thứ khác.

Yu Wei bị thoát vị đĩa đệm nặng. Cô không thể ngồi hoặc nằm đúng tư thế. Cả việc ngồi trên ghế cũng gây đau đớn. Nếu cô ngồi khoảng năm phút, cô cảm thấy giống như đang bị châm kim. Ban đêm, cô không thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng để ngủ, mà chỉ có thể nằm úp bụng, và cô đã bị mất ngủ trong thời gian dài. Ngủ đêm ngon giấc đối với cô là một thứ xa xỉ hiếm có.

Yan Lin con trai của Yu Wei nhớ lại: “Ở nhà, có 18 bậc [cầu thang] từ tầng trệt lên đến tầng hai, mẹ đã mất năm phút để lên đó, bởi vì cứ vài bước mẹ lại phải nghỉ.”

Yu Wei gặp được Pháp Luân Đại Pháp khi cô đã tuyệt vọng. Cuối cùng cô đã có một cuộc đời mới.

Yu Wei nhớ lại: “Tôi có đủ loại vấn đề. Ngoài bệnh thoát vị đĩa đệm, đầu gối, mắt cá chân và khuỷu tay của tôi đều đau. Tôi còn bị dị ứng.

“Tôi đã gặp nhiều bác sĩ và thử một vài môn khí công. Mặc dù chúng cũng có chút hiệu quả, chúng không thể tác động tới cơn đau thoát vị đĩa đệm. Tôi không thấy mình có chút tương lai nào.” Vào năm 2000 anh rể của cô, vốn là một bác sĩ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó anh đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho Yu Wei.

Anh rể cô gửi cho cô cuốn Chuyển Pháp Luân. Suy nghĩ trước tiên của cô là: “Các bác sĩ còn không thể chữa cho tôi-làm sao một cuốn sách lại có thể chứ?” Cô cứ để mặc cuốn sách ở đó trong nửa năm.

Một hôm cô lấy cuốn sách và tựa vào giường đọc nó từ đầu đến cuối. Đột nhiên cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

“Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày vừa bắt đầu ở địa phương của chúng tôi, và tôi tình cờ nghe nói đến khóa học. Dường như mọi việc đã được sắp đặt, và cơ duyên tiền định của tôi đã đến.”

Lúc đầu Yu Wei không thể ngồi trong tư thế song bàn, nhưng cuối cùng cô có thể ngồi đả tọa trong nửa giờ đồng hồ.

Vài tháng sau đó, một hôm cô nhận thấy: “Mình không còn đau đớn nữa!”

“Thật là tuyệt vời!” cô nhớ lại. “Thật sự là một phép lạ.”

Bây giờ cô có thể ngồi suốt cả ngày. Chứng mất ngủ của cô đã được chữa khỏi, và bây giờ cô ngủ ngon.

Con trai của cô, Yan Lin, đã quan sát những thay đổi về độ sung sức của mẹ cậu: “Mẹ chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm, nhưng mẹ có thể làm việc suốt cả ngày.”

Yu Wei nói: “Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai!” Cuộc sống của cô ấy đã có thay đổi lớn, và cô cảm thấy rất cảm kích.

Pháp Luân Công là một môn tập luyện tuyệt vời, và tôi được lợi ích từ môn tập rất nhiều. Tuy nhiên, ở Trung Quốc Pháp Luân Công bị đàn áp đã nhiều năm, và cuộc bức hại thật nghiêm trọng. Thông tin bị kiểm duyệt chặt chẽ, và chỉ có những ai đi du lịch ra ngoài Trung Quốc mới có cơ hội để tìm ra sự thật.”

Vì vậy Yu Wei đã đến Hồng Kông và tới hồ Nhật Nguyệt của Đài Loan, nơi cô kể cho mọi người câu chuyện của mình,để rồi họ cũng có thể được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể hiểu sự thật và không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối.

Yu Wei, hiện giờ 62 tuổi, nói chuyện với nhiều khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày. Từ sáng tinh mơ đến chập tối, cô đều nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trông cô khỏe mạnh và sung sức đến vậy, mọi người không thể tưởng tượng được rằng, cách đây 16 năm, cô đã đau yếu đến nỗi gần như không còn muốn sống.

1089fbceb0a108929ced8d476805c15f.jpg

Yu Wei (giữa) đang nói với khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp

c2389f860c4815b61d7c1186477bb5a5.jpg

Các bảng trưng bày của Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/27/灰暗人生重现曙光(图)-296451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/6/146265.html

Đăng ngày 02-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share