Bài chia sẻ của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2014] Tôi là một bác sỹ 60 tuổi sống ở một trong những thành phố lớn nhất ở Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 2012, tôi đột nhiên bắt đầu lên cơn đau nhói ở phía sau lưng đến mức không thể cử động được. Tôi phải nhập viện và được chẩn đoán là bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối: Các tế bào ung thư đã lan rộng khắp não, phổi, và xương của tôi. Đã quá muộn để phẫu thuật.

Bác sĩ trưởng gửi thông báo về tình trạng nguy kịch tới gia đình tôi, tôi được biết tôi chỉ còn sống được thêm ba tháng. Gia đình tôi đã rơi vào tuyệt vọng.

Tôi đã trải qua hóa trị và xạ trị, nhưng không có tác dụng gì. Tôi thậm chí đã nhìn thấy các bóng ma đang lao đến chỗ tôi khi tôi nhắm mắt lại.

Khi tôi đã đến bước đường cùng, một người bạn tốt, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã ghé thăm tôi. Cô ấy hỏi tôi có muốn chớp lấy cơ hội cuối cùng này không. Tôi gật đầu. Tôi hỏi cô ấy Sư phụ là ai. Cô ấy đã đọc bài “Hoàn Nguyên” trong Hồng Ngâm III cho tôi. Tâm tôi xúc động, và [bài thơ] đã mang đến cho tôi hy vọng. Tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong lúc cầm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, tôi liên tục niệm đi niệm lại trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau đó một phép lạ đã xảy ra. Tôi đã có thể ra khỏi giường vài ngày sau đó. Tôi không còn cần ngồi xe lăn và cảm thấy khỏe trở lại. Hai năm sau, tôi vẫn còn sống và mỗi ngày một khỏe hơn.

Tôi vô cùng biết ơn nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi cũng biết ơn các học viên đã mang đến cho tôi các sách và đĩa DVD hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý. Tôi cũng muốn là một đệ tử Đại Pháp.

Khi nhìn thấy sự hồi phục của tôi, mẹ của tôi, chồng, gia đình và những người thân của tôi tất cả đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp với mọi người.

Sự hồi phục của tôi gây ngạc nhiên cho nhiều người. Các đồng nghiệp của tôi từ bệnh viện nơi tôi làm việc và các bạn học của tôi đều là các bác sĩ ở các bệnh viện khác đã tổ chức một bữa tiệc chung vui cùng tôi vào tháng 02 năm 2014. Họ không thể tin những gì đã xảy ra. Tôi tận dụng cơ hội để nói với họ Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào. Tôi đã phát đĩa DVD Thần Vận và các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/女医生肺癌晚期-修大法重获新生-298285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/20/146477.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share