Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2014] Tôi là một bác sĩ. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh hạch bạch huyết, ung thư hệ bạch huyết vào cuối năm 1980. Bác sĩ của tôi đã nói với tôi rằng tôi có thể sống tối đa thêm 10 năm nữa sau hai cuộc đại phẫu.

Bệnh ung thư tái phát vào năm 1997. Tôi vô cùng đau đớn do căn bệnh ung thư và những biến chứng của nó. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi sống lay lắt qua ngày, và gia đình của tôi đã lên kế hoạch lo hậu sự cho tôi.

Tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 09 năm 1997 và trở thành một học viên. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh đến 17 năm sau. Những người hàng xóm của tôi thường nhận xét rằng thật đúng là kỳ tích khi mà giờ tôi vẫn còn sống.

Nhiều học viên chia sẻ với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện lên cao tầng và Pháp Luân Đại Pháp có thể thanh lọc thân thể một người và đề cao tiêu chuẩn đạo đức cá nhân. Với việc đã bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối và đã rất yếu, tôi tự hỏi liệu tôi còn thời gian để tu luyện không.

Tôi bắt đầu đọc bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và đọc toàn bộ sách Đại Viên Mãn Pháp trong Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách này giải thích mọi điều cần thiết để luyện 5 bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến điểm luyện công nhóm ở địa phương để học các bài công pháp vào sáng hôm sau. Tôi không cảm thấy mệt mặc dù tôi không ngủ chút nào sau khi đọc rất nhiều vào đêm hôm trước.

Khi mới bước vào tu luyện, tôi đã luyện các bài công pháp trên giường và thường xuyên ngủ thiếp đi. Một lần khi thức dậy, tôi mở Chuyển Pháp Luân quyển 2 ra, và nhìn thấy rõ ràng nhà sáng lập của môn tu luyện, người mà các học viên gọi là Sư phụ, đang nói chuyện với tôi và mỉm cười với tôi khoảng một phút. Tôi vô cùng xúc động, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi bắt đầu vững tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp chăm chỉ và luyện công hàng ngày trong bất kể hoàn cảnh nào. Tôi đề cao tâm tính của mình và trở thành một người tốt hơn.

Tôi dần dần trở trên khỏe mạnh. Trong vòng vài tháng các khối u ung thư của tôi đã biến mất từ lúc nào mà tôi không hay biết.

Đã 17 năm qua, và tôi vẫn còn sống. Tôi khỏe mạnh hơn những người khác cùng tuổi và không còn cần uống bất cứ loại thuốc nào hay phải đi chữa trị. Cân nặng của tôi đã trở lại bình thường ở mức xấp xỉ 55 kg.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/23/患淋巴管癌的医生至今还活着-298066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/12/146351.html

Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share