Bài viết của Hoa Tứ, một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2014] Các học viên Pháp Luân Công cũng như những người không phải là học viên đã trải nghiệm được nhiều lợi ích và trong vài trường hợp, thậm chí có thể nói là những phép lạ sau khi họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” đọc các sách của Pháp Luân Công, hay tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lợi ích sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân

Em gái tôi bị sưng khớp vào khoảng cuối năm 2003 và bị chẩn đoán là thấp khớp vào đầu năm 2004. Tình trạng này được coi là mãn tính nhưng không đe dọa đến tính mạng. Biện pháp chữa trị thông thường bao gồm các loại thuốc khác nhau để giảm viêm và giảm đau, nhưng các triệu chứng vẫn không biến mất.

Khi nhận thức được tình trạng bệnh tật nghiêm trọng của mình, em tôi đã nghĩ đến Pháp Luân Công. Vào tháng 05 năm 2004, tôi tới nhà cô ấy với cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công trên tay.

Tôi thấy chân cô ấy bị sưng lên khiến cô không đi lại được. Sau khi ăn tối, hai chị em tôi học xong bài giảng thứ nhất trong sách Chuyển Pháp Luân.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, sáng hôm sau tôi thấy em gái tôi đang lau dọn sàn nhà và nói rằng đêm qua cô ấy đã ngủ rất ngon. Các khớp chân cảm thấy ấm, thoải mái và chân không còn bị sưng nữa. Tuy nhiên, vẫn còn đau khi bước đi, nhưng khi tới trưa thì em tôi đã không còn cảm thấy đau nữa. Trải nghiệm phép lạ này, em tôi đã trở thành một học viên.

Khối u vú biến mất trong vòng vài tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi đã bị u vú trong nhiều năm. Sau khi kết hôn, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị tăng sản tuyến, nhưng không đề nghị tôi phải làm phẫu thuật vì khối u đó có thể sẽ tự biến mất sau khi tôi sinh nở và nuôi con bằng sữa mẹ.

Than ôi, tình trạng của tôi đã trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt lên sau khi cho con bú. Khối u đã phát triển lên kích cỡ to gần bằng nửa bầu ngực của tôi. Ngoài ra, trong chu kỳ kinh nguyệt, ngực tôi cảm giác bị đau kinh khủng và bác sĩ khuyên tôi nên làm phẫu thuật nếu như đến hơn 30 tuổi mà tình trạng này vẫn không khá hơn. Lúc đó, tôi đã thử nhiều phương pháp chữa trị khác nhau, nhưng không có phương pháp nào cải thiện được tình trạng bệnh tật của tôi.

Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 1998. Chỉ trong vòng có vài tháng, khối u đã biến mất từ lúc nào không biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/9/295669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/17/2553.html
Đăng ngày 15-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share