Bài viết của phóng viên Minh Huệ Tô Dung và Tôn Bách

[MINH HUỆ 17 – 09 – 2014] Những người không biết tuổi của bà A Lợi (82 tuổi) thường nghĩ rằng bà trẻ hơn nhiều tuổi. Thật khó tin là bà bị biến dạng xương cụt cách đây 13 năm.

“Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ [Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công]! Nhiều năm qua, rất nhiều bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể chữa khỏi cho tôi. Giờ thì tôi có thể làm được nhiều việc tưởng như không thể đối với tôi trước kia! Tôi có thể ngồi kiết già trong một tiếng, hai tiếng, hoặc thậm chí lâu hơn,” bà A Lợi chia sẻ.

Bà A Lợi bị biến dạng xương cụt trầm trọng do một chấn thương. Cả con trai và con rể của bà đều là bác sĩ. Họ đã đưa bà đến một vài chuyên gia chỉnh hình và bác sĩ thần kinh nổi tiếng, nhưng không điều trị nào có tác dụng. Trong nhiều năm, bà không thể ngồi vì đau đớn khủng khiếp. Bà luôn phải mang theo một cái phao để đặt lên ghế ngồi.

Năm 2001, bà đăng ký một lớp học tiếng Nhật ở công viên Đông Ninh thuộc thành phố Đài Nam. Ở đó bà thấy một biểu ngữ với những từ “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Bà nghĩ: “Nhẫn là điều mình cần,” và đi đến điểm luyện Pháp Luân Công trong công viên. Một điều phối viên ở đó đã kiên nhẫn dạy bà bốn bài công pháp đầu tiên. Tuy không học được bài công pháp thứ năm do không ngồi được, bà vẫn cảm thấy rất tốt.

Bà A Lợi đi đến điểm luyện công mỗi ngày. Bà không nói với ai về bệnh xương cụt của mình. Vì không ngồi được nên ban đầu bà từ chối ngồi thiền hầu hết thời gian và chỉ tham gia trong năm phút cuối cùng.

Bà dần dần tăng thời gian ngồi từ năm phút lên 10 phút, và rồi lên 20 phút. Cơn đau cột sống của bà đã thuyên giảm. Bà không hy vọng sẽ hồi phục hoàn toàn vì xương cụt của bà đã bị biến dạng hơn 10 năm mà không có cách nào để làm cơn đau thuyên giảm.

Sau đó, cơn đau cột sống của bà quay trở lại. Bà đã cố hết sức để chịu đựng nó, nhưng đến ngày thứ 20, bà không thể chịu đựng được thêm nữa. Trong thời gian này, bà chỉ xuất hiện ở điểm luyện công vài ngày. Người điều phối đã rất lo lắng và đến nhà thăm bà.

Bà A Lợi đang nằm trên giường. Cơ thể bà cứng đờ từ cổ đến lưng. Cơn đau tệ đến mức chỉ nói chuyện cũng làm bà đau đớn. Người điều phối chia sẻ thể ngộ của cô về việc thanh lọc cơ thể và những triệu chứng có thể xảy ra. “Bà chắc hẳn bị chấn thương ở cột sống. Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho bà. Bà đã chịu đựng được 20 ngày rồi. Sẽ rất đáng tiếc nếu giờ bà bỏ cuộc.”

Bà A Lợi đồng ý: “Tôi có thể chịu đựng miễn là điều này này giúp tôi đỡ hơn. Tôi muốn cố gắng thêm.”

Ngày hôm sau, bà thấy đỡ hơn, và tình trạng của bà đã được cải thiện từng ngày.

bcdfa50279a0807bad281ef900e4b8c2.jpg

Vấn đề xương cụt của bà A Lợi 82 tuổi đã thuyên giảm sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

4628d352fe55ca52a19deb96c44b25f0.jpg

Ban đầu, bà A Lợi không thể ngồi quá năm phút vì bị chấn thương xương cụt. Giờ bà đã có thể ngồi thiền trong một giờ hoặc lâu hơn.

Một ngày nọ, bà A Lợi đang chạy xe đạp về nhà sau khi tham gia một buổi luyện công nhóm ở Đại học Thành Công. Bà bị xe hơi của một tài xế say xỉn đâm ngã đến mức bất tỉnh. Bánh sau xe đạp của bà cũng bị méo hoàn toàn bởi vụ va chạm.

Khi tỉnh lại, bà thấy mình được vây quanh bởi xe cứu thương, các sĩ quan cảnh sát, và những người qua đường. Có người đã nhặt và trả lại cho bà bộ răng giả bị bay ra đường khi vụ tai nạn xảy ra.

Bà nhận ra và nhớ rằng những người tu luyện được Sư phụ bảo hộ. Bà chầm chậm đứng lên và nói: “Tôi ổn.” Bà bảo những người khác rằng bà tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người xung quanh bà nhẹ nhõm, có người nói: “Thật may là bà ấy tu luyện Pháp Luân Công. Chiếc xe đạp bị hỏng nhưng bà ấy và bộ răng giả đều ổn.”

Cảnh sát đưa bà về nhà. Bà A Lợi cẩn thận kiểm tra lại cơ thể mình và không thấy bất kỳ chấn thương nào. Bà phát hiện rằng kính đọc sách của bà đã biến mất khi bà đang chuẩn bị học Pháp, vì vậy chồng bà đưa bà trở lại nơi xảy ra vụ tai nạn. Họ đã tìm thấy cặp kính của bà còn nguyên vẹn ở gần đó. Bà biết rằng Sư phụ vừa cứu bà. Vụ tai nạn đến là để lấy mạng của bà.

Bà A Lợi thường nói với con gái và con rể của bà rằng Pháp Luân Công là tốt và bày tỏ hy vọng rằng họ cũng sẽ tập. Con rể của bà là một bác sĩ. Anh trả lời: “Con cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công nếu mẹ không cần đi khám bác sĩ trong ba năm.”

Ba năm sau, sau khi anh được chứng kiến những thay đổi của bà A Lợi và sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, anh đã háo hức hỏi xin các sách Pháp Luân Công. Bây giờ cả con gái và con rể của bà A Lợi đều tu luyện Pháp Luân Công.

Ngoài chấn thương đuôi cụt và cột sống, bà A Lợi còn bị đục thủy tinh thể nặng. Bà thường cảm thấy những con muỗi bay trước mắt mình trong ánh sáng ban ngày. Bà đi khám các bác sĩ mắt nhưng không có tác dụng.

Một ngày nọ, nước mắt bà rơi lã chã và bà phát hiện ra thị lực của mình đã trở nên rõ ràng và triệu chứng đục thủy tinh thể cũng biến mất vào ngày hôm sau. Thậm chí, tật viễn thị của bà cũng được cải thiện đáng kể. Bà không còn phải đeo kính khi đọc sách nữa. Chồng con bà đều đã tận mắt chứng kiến những phép màu này.

Bà A Lợi từng theo học ở Nhật Bản và không biết nhiều ký tự tiếng Trung. Khi bà gặp những ký tự không biết trong các sách Pháp Luân Công, bà đã viết chúng xuống để hỏi các con của mình. Bây giờ, bà có thể đọc tất cả các sách Pháp Luân Công viết bằng tiếng Trung Quốc một cách lưu loát.

“Mỗi khi có thời gian thì tôi học Pháp,” bà A Lợi nói: “Pháp dạy tôi cách làm người tốt và cách tu luyện. Khi vui, tôi học Pháp. Khi không vui, tôi cũng học Pháp. Cơ thể tôi thấy thoải mái khi tôi học Pháp. Tôi rất thích học Pháp. Nó thật sự quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi không thể sống thiếu nó.”

Bà A Lợi biết rằng ở Trung Quốc, có nhiều người không biết Pháp Luân Công là tốt do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà muốn chia sẻ những điều kỳ diệu của Pháp Luân Công cho nhiều người hơn nữa.

Vì vậy, bà thường đi đến núi A Lí Sơn, một điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan, và thỉnh thoảng ở lại đó trong một tuần để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các du khách người Trung Quốc và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của bà với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/17/公园里奇遇大法-尾椎变形痊愈(图)-297817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3370.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share