Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2014] Một kỹ sư, một giáo viên, và hai học viên Pháp Luân Công đã bị Tòa án Thành phố Bao Đầu kết án bất hợp pháp trong một phiên xét xử tại Nội Mông Cổ ngày 24 tháng 10, trong đó ông Trần Kiến Dũng và ông Trương Thụy Đồng bị kết án bảy năm, bà Hoàng Triêu Hà bị kết án năm năm và bà Ngô Nguyệt Hồng chịu mức án bốn năm. Bốn học viên Pháp Luân Công này đã bị giam giữ bất hợp pháp hơn một năm rưỡi trước khi bị kết án.

Ông Trần Kiến Dũng, 49 tuổi, từng là một kỹ sư Cục Đường bộ của Hãng Đường sắt Bao Đầu. Ông Trần bị bắt vào ngày 01 tháng 04 năm 2013 cùng với bà Hoàng Triêu Hà và bà Ngô Nguyệt Hồng tại nhà riêng của bà Hoàng. Cảnh sát đã dùng một thanh sắt để phá cửa chính và cửa sổ để vào trong nhà. Bà Hoàng trước đó đã là một giáo viên.

Phiên tòa xử ông Trần, bà Hoàng và bà Ngô trước đó diễn ra ngày 30 tháng 12 năm 2013. Luật sư bào chữa và thân nhân không được phép phúc thẩm. Phiên xét xử đó đã bị hoãn lại mà không có bản án.

Bị ngược đãi trong trại tạm giam

Ông Trần đã bị đánh và không cho ngủ tại nơi giam giữ hiện tại.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trần bị giam giữ. Trước đó, ông đã bị kết án năm năm và phải ngồi tù từ năm 2006 đến năm 2011. Khi hết hạn tù và ra khỏi Nhà tù nam Hô Hòa Hạo Đặc năm 2011, ông Trần đã trở thành người vô gia cư và không gia đình.

Trong một bức thư viết từ khi ở tù, ghi ngày 13 tháng 5 năm 2011, ông Trần đã mô tả sự tàn khốc trong khi bị tống giam: “Tôi đã sống sót qua những đợt tra tấn ngoài sức chịu đựng và khảo nghiệm sinh tử. Tôi đã không rơi nước mắt, buồn đau hay căm hận. Tôi đã bị bức thực bằng nước lạnh và mất tiếng trong nửa năm. Họ dùng que tre đâm xuyên vào móng tay tôi. Tôi bị đốt bỏng bằng que sắt nung đỏ và bị bức thực bằng phân. Sự sỉ nhục, cưỡng bức, dụ dỗ, đe dọa và tra tấn mà tôi phải chịu đựng dường như bất tận…”

Khi bị ngồi tù từ năm 2006 đến 2011, ông Trần đã không được ngủ trong phòng giam của mình trong hai năm mà bị bắt ngủ trên sàn của khu công cộng. Các tù nhân còn [được phân công] mở cửa sổ suốt những ngày đông buốt giá ở Nội Mông Cổ. Tai của ông Trần đã bị điếc vì giá rét.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/2/299769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/3/146674.html

Đăng ngày 17-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share