Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2014] Thời điểm bà Quách Tố Anh đã được thả ra khỏi tù ngày 24 tháng 04 năm 2011, bà đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi bị các lính canh và tù nhân ngược đãi tàn nhẫn trong suốt năm năm.

Bà Quách đã bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 04 năm 2006, và bị kết án năm năm tù sau bảy tháng bị giam tại Trại tạm giam Thập Tam Lý ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. “Tội” duy nhất của bà là tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Các lính canh đã thường xuyên tra tấn bà ngay sau khi chuyển bà đến Nhà tù nữ Thạch Gia Trang ngày 20 tháng 11 năm 2006. Một năm sau khi thi hành bản án, bà đã bị vỡ xương bánh chè, và một tấm thép đã được đặt vào chân của bà. Tuy nhiên, các nhà chức trách nhà tù đã từ chối nghe theo lời khuyên của bác sĩ để gỡ bỏ nó ra. Lúc bà được thả ra, tấm thép đã nằm trong chân của bà lâu hơn dự kiến đến ba năm.

Nhiều năm bị tra tấn đã gây ra cho bà nhiều vấn đề về sức khỏe kéo dài, như viêm gan B, viêm niêm mạc dạ dày mãn tính và chứng xa dạ dày. Bà cũng thường xuyên bị ho ra máu. Khi bà yêu cầu được thả ra sớm hơn để được điều trị y tế, yêu cầu đã bị bác bỏ, chỉ bởi vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình với Pháp Luân Công.

Dưới đây là lời thuật lại ngắn gọn dựa trên những gì mà bà nhớ lại.

Bị làm nhục và đánh đập

Đầu tiên, bà Quách bị giam ở khu tiếp nhận của nhà tù. Do bà đã từ chối mặc đồng phục của tù nhân, các lính canh đã xúi giục các tù nhân khác mở cửa sổ khiến bà bị lạnh. Họ cũng đã viết những lời lẽ xúc phạm lên đồ lót và quần áo của bà để nhục mạ bà.

Tiếp sau đó, bà đã bị chuyển đến một đội khác, nơi mà các lính canh thường dùng các học viên Pháp Luân Công đã bị chuyển hóa để đánh lừa bà. Dưới áp lực nặng nề, bà đã viết một bản “hối quá thư” từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bà Quách bị chuyển phòng giam lần thứ 10, bà nhận ra những gì mình đã viết là sai. Vào tháng 03 năm 2008, bà đã tuyên bố với các nhà chức trách nhà tù rằng những tuyên bố [từ bỏ tu luyện] của bà trước đây là hoàn toàn vô hiệu.

Bà đã bị đánh trọng thương. Lính canh Hàn Tú Hân đã đá bà Quách và các tù nhân đã nhét những thứ đồ bẩn thỉu [tất và đồ lót] vào miệng của bà.

Bà Quách cũng bị ép buộc phải đứng trong thời gian dài, trong khi các tù nhân đấm và sốc bà bằng dùi cui điện. Bà cũng không được ăn trưa và bị nhốt trong một nhà kho suốt một ngày.

Bị tước mất đồ ăn khi bị chấn thương chân

Bà Quách đã được đưa tới bệnh viện của nhà tù sau khi bà bị ngã và bị vỡ xương bánh chè. Lính canh Trương Lệ Hoa đã đưa hai tù nhân đến để quấy rối và đe dọa bà. Họ thậm chí còn không cho bà sử dụng bô vệ sinh. Trương cũng đã ra lệnh lấy đi đồ ăn và các loại vật dụng thiết yếu hàng ngày của bà Quách cho các tù nhân khác.

Ngày hôm sau, khi bà Quách xuất viện, đội trưởng Tào Á Cầm đã đấm vào lưng của bà và bắt ép bà phải đứng dậy bất chấp chấn thương ở chân của bà. Tào cũng ép bà Quách phải lao động nặng nhọc.

Danh sách các lính canh chịu trách nhiệm cho việc tra tấn bà Cao:

Lý Xuân Hoa, Tào Á Cầm, Trương Lệ Hoa, Mã Ái Quân, Cao Văn Lệ, Hàn Tú Hân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/29/299563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/4/146689.html

Đăng ngày 15-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share