Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2014]

Bốn phụ nữ người Hoài Hóa, Hồ Nam mới đây đã bị đưa ra xét xử vì yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ. Phiên tòa được mở vào ngày 30 tháng 07 dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ, và phòng xử án có sức chứa 100 người chỉ có 30 người được phép tham dự. Chỉ bảy thân nhân trong số những người thân của các học viên được phép vào, và những người tham dự còn lại là do chính quyền điều đến.

Chỉ định bắt giữ

Đầu tiên, cảnh sát đã theo dõi bốn phụ nữ này từ năm ngoái sau khi chính quyền thực hiện hàng loạt vụ bắt giữ các học viên địa phương. Các quan chức đã khó chịu khi thấy những người phụ nữ nhất quyết đi cùng với gia đình các học viên bị bắt giữ để đòi trả tự do cho họ. Ngay từ ngày 27 tháng 02 năm nay, cảnh sát đã nộp đơn yêu cầu bắt giữ lên Viện kiểm sát nhằm bắt giữ những phụ nữ này. Tuy nhiên, yêu cầu bị từ chối do không có đủ bằng chứng về hành vi sai trái.

Sau khi cảnh sát bắt một nhóm các học viên khác vào ngày 08 tháng 04, bốn người phụ nữ này đã xuất hiện vào ngày hôm sau, yêu cầu trả tự do cho bạn của họ. Tuy nhiên, họ đã bị bắt ngay tại chỗ sau khi cảnh sát được Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt.

Bốn học viên gồm bà Thang Đinh Anh; bà Thang Khai Cụ; bà Ân Thu Dương; và bà Tiếu Quế Anh, có độ tuổi từ 51 đến 67. Bốn luật sư từ Bắc Kinh và Quảng Đông đã bảo vệ họ và yêu cầu tòa án thả họ.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, bốn học viên vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa. Tại đây, họ phải đối mặt với những trận đánh đập tàn bạo. Bà Thang Đinh An bị huyết áp cao, và bà Thang Khai Cụ có rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể.

Cảnh sát phong tỏa, đe dọa và bắt giữ những người đến tham dự phiên tòa

Theo các nhân chứng, có đến 100 cảnh sát được huy động trong và gần Tòa án quận Hạc Thành. Khu vực phong tỏa được thiết lập trên đường tới tòa án, và cảnh sát vũ trang đứng bên ngoài phòng xử án.

14699c2f9a2cac92e3ac4c889a59762d.jpg

Cảnh sát phong tỏa đường tới tòa án

Khoảng 8 giờ sáng, bạn bè và người thân của các học viên đã đến tham dự phiên tòa. Các nhân viên Phòng 610 đã từ chối không cho hầu hết mọi người vào. Mẹ của bà Thang Khai Cụ và bạn của bà, Lê Thế Vinh, đã bị giam giữ sau khi họ cố gắng vào khu xét xử.

Mẹ của bà Tiếu, người đã gần 90 tuổi, và dì của bà, độ hơn 80 tuổi, cũng đã đến tham dự phiên tòa, nhưng bị cấm không cho vào. Bị các nhân viên Phòng 610 cấm cản, cả hai cụ đều phải bỏ cuộc và quay về nhà.

Các gia đình yêu cầu trả tự do cho người thân

Các nhân viên từ Phòng 610 quận Hạc Thành đã bắt giữ một số học viên Pháp Luân Công vào ngày 08 tháng 04 năm nay. Họ đã lục soát nhà các học viên và tịch thu các đồ đạc cá nhân trị giá hơn 60.000 Nhân dân Tệ.

Bốn học viên đã tới các cơ quan chức năng để yêu cầu trả tự do cho bạn của họ vào ngày 09 tháng 04. Không báo trước, chính quyền đã điều cả chục cảnh sát tới bắt họ. Những người này sau đó bị đưa tới bệnh viện để lấy máu. Cả bốn người đều bị buộc tội “phá hoại luật pháp” và bị giam giữ ở trại tạm giam thành phố Hoài hóa.

Thân nhân của bốn học viên này đã tới các phòng ban liên quan để yêu cầu trả tự do cho họ, nhưng đều bị phớt lờ. Đầu tháng 05, bốn người thân của những học viên này đã viết một thư khiếu nại chung yêu cầu trả tự do cho người thân của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/4/湖南怀化唐清英等被非法庭审-296881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/11/146333.html

Đăng ngày 14-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share