Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 06-10-2014] Một cựu viên chức chính phủ thành phố Nam Sung bị bắt vào ngày 28 tháng 09 tại Cục tư pháp tỉnh Tứ Xuyên trong lúc bà đang điền vào đơn kháng nghị phản đối bức hại mà bà và các học viên Pháp Luân Công khác đang phải chịu đựng. Hiện tại bà đang bị giam phi pháp tại Trại tạm giam thành phố Nam Sung.

Bà Trương Lâm Duyệt, 51 tuổi, bà từng làm việc tại Cục tài chính khu Thuận Khánh, thành phố Nam Sung. Bà từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong cơ quan chính quyền thành phố Nam Sung, gồm có chức vụ Phó chủ nhiệm Phòng cộng đồng Tây Thành, Cục phó Cục tài chính, và là Ủy viên Hiệp chính nhân dân thành phố Nam Sung (Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc).

ce17529c40eb5b4dd5ad386978ec7514.jpg

Bà Trương Lâm Duyệt

Bị bắt vì lý do bán vé Thần Vận

Tháng 02 năm 2011, bà Trương bị bắt vì lý do bà tham gia bán vé xem các buổi biểu diễn Thần Vận ở Hồng Kông. Công an đã khám xét nơi làm việc và nhà của bà một cách phi pháp, đồng thời lấy đi máy tính của con gái bà.

Sau đó họ thẩm vấn bà Trương rồi đưa bà đến Trại tạm giam Hoa Phượng ở thành phố Nam Sung. Trong lúc thẩm vấn, họ còn âm mưu bắt bà cung cấp thông tin về các học viên Pháp Luân Công, công an đe dọa kết án tù bà Trương, đồng thời buộc thôi việc người nhà của bà.

Sau đó, chính quyền đã ngừng trả lương và cố gắng đóng băng tài khoản ngân hàng của bà. Một tháng sau, Viện kiểm sát khu Thuận Khánh đã phê chuẩn lệnh bắt bà Trương.

Họ giam giữ bà Trương tại Trại tạm giam Hoa Phượng từ tháng 02 đến tháng 09 năm 2011. Trong lúc thẩm vấn, bà bị đối xử hết sức vô nhân đạo, bị lột quần áo để khám xét, bắt tắm nước lạnh, và bị ép phải ngủ trên một tấm ván gỗ. Cân nặng của bà lúc đó đã giảm từ 45 kg xuống còn 34 kg. Sống trong áp lực nặng nề khiến bà không ăn, không ngủ được và thường xuyên bị tiêu chảy. Với sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, bà Trương được bảo lãnh đi chữa bệnh vào ngày 11 tháng 09 năm 2011.

Tuy nhiên sau đó ba ngày, bà Trương nhận được thông báo từ Tòa án khu Thuận Khánh về phiên xét xử bà sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2011. Để tránh bị bức hại và bắt giữ, bà Trương đã rời khỏi nhà và sống lưu lạc hết nơi này đến nơi khác.

Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời bà Trương

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước đó bà từng bị nhiều chứng bệnh, bao gồm bệnh lao hay những bệnh kinh niên. Tuy nhiên, chỉ sau một năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, toàn bộ bệnh tật của bà đã biến mất.

Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cuộc sống của bà Trương trở nên tốt hơn: “Trước đây tôi là một người ích kỷ, đa nghi, và dễ nóng giận, nhưng bây giờ tâm thái tôi trở nên hiền hòa và luôn giữ một tiêu chuẩn đạo đức cao. Tôi không còn tranh đấu vì danh tiếng hay tiền bạc nữa, và tôi luôn chăm chỉ làm việc.” Nhiều người khác cũng nhận thấy sự thay đổi của bà. Bà Trương nói thêm: “Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã làm tốt trong công việc.”

Tuy nhiên, khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, bà Trương đã trở thành mục tiêu của chính quyền. Bà bị bắt vào tháng 05 năm 2000 và bị giam cầm phi pháp trong 29 ngày. Họ buộc bà rời khỏi vị trí Phó chủ nhiệm phòng cộng đồng Tây Thành và Hiệp chính Nhân dân thành phố Nam Sung.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Trương Lâm Duyệt:

Lưu Hâm Bình, Viện trưởng Tòa án khu Thuận Khánh: +86-817-2232528 (Văn phòng), +86-13508272966 (Di động)

Chu Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát Thuận Khánh: +86-13795996066

Long Kính, Viện phó Viện kiểm sát Thuận Khánh: +86-817-6121177 (Văn phòng), +86-13909071177

Triệu Hiểm Phong, Trưởng phòng công an Thuận Khánh: +86-817-2227355 (Văn phòng)

Dương Trạch, Trưởng Phòng 610: +86-817-2221198 (Văn phòng),+86-13086365448 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/13/146359.html

Đăng ngày 13-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share