Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-10-2014] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu 2014 đã được tổ chức ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 05 tháng 10 năm 2014. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc mừng đồng thời động viên các học viên học hỏi lẫn nhau và kiên định tu luyện. Sư tôn cũng nhắc nhở các học viên vượt qua những khổ nạn để cứu độ thêm nhiều chúng sinh.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 35 quốc gia tại Châu Âu đã tham gia sự kiện diễn ra hàng năm này, năm nay sự kiện được tổ chức tại giảng đường của Khoa Y học, Trường Đại học Complutense thuộc Mandrid. Các quốc gia tham dự bao gồm: Tây Ban Nha, Hy Lạp, Vương quốc Anh, Đức, Nga, Úc, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ý, Bỉ, Phần Lan và các quốc gia khác. 24 học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội của họ về nhiều chủ đề như: học Pháp, tu luyện cá nhân, giảng chân tướng.

2014-10-6-minghui-falundafa-eurofahui-01--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện toàn Châu Âu năm 2014 được tổ chức tại Madrid vào ngày 05 tháng 10 năm 2014

2014-10-6-minghui-falundafa-eurofahui-02--ss.jpg

Các học viên chia sẻ những thể hội của họ tại Pháp hội

Buông bỏ tự ngã và trở thành một chỉnh thể

Cô Koepper, học viên người Tây Ban Nha, đã học hỏi được nhiều điều khi cô tham gia quảng bá Thần Vận. Cô cho rằng điều quan trọng nhất đối với một học viên không phải là những gì bạn làm mà là cách bạn làm nó như thế nào. Cô cũng dần hiểu được việc mình đặt tâm bao nhiêu vào một hạng mục phản ánh thực tế trình độ tâm tính của bản thân. Có nghĩa là các học viên nên làm tốt phần việc của mình, vì đó là điều mà Sư tôn mong muốn. Koepper cũng học được cách buông bỏ tự kỷ và chú ý đến điểm mạnh của những học viên khác để mọi người có thể phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể.

Cô Jiao Ken, một bác sĩ người Thụy Sĩ, có gốc là người ở vùng Tân Cương, Trung Quốc, từng phải vật lộn với rất nhiều bệnh tật. Cô đã tuyệt vọng khi tất cả những nỗ lực để chữa lành bệnh của cô đều thất bại. Tuy nhiên, sau ba ngày tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật và phiền muộn của cô đã biến mất. Qua trải nghiệm kỳ diệu này, cô đã quyết định tu luyện.

Ebertz, một chuyên gia người Thụy Điển trong lĩnh vực cơ khí ngầm, đã chia sẻ thể hội của anh về việc chủ động gánh vác trách nhiệm và đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Bản thân công việc của anh đòi hỏi phải đặc biệt thận trọng, vì bất cứ sai lầm nào cũng có thể đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống. Điều này khiến anh không thể chấp nhận mạo hiểm trong các lĩnh vực khác.

Sau khi bắt đầu tu luyện, anh giúp đỡ vợ mình, cũng là một học viên, trong các hạng mục thay vì tham gia lãnh đạo các công tác mới. Thông qua việc học Pháp, Ebertz đã nhận thức được rằng mình cần loại bỏ tâm an nhàn và chủ động hơn trong các hoạt động chứng thực Pháp.

Cô Trương, học viên người Trung Quốc tại Thụy Điển, nhớ lại một lần tranh luận khá lâu giữa cô và hai học viên khác. Sau đó, cô đã nhớ lại những gì Sư phụ giảng và cảm thấy mình hành xử thật tệ. Cô đã chân thành xin lỗi hai học viên kia rằng: “Tôi cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã làm. Chúng ta hãy bắt tay nhau và phối hợp để cùng trợ Sư Chính Pháp.” Hai học viên kia đã rất cảm động vì sự chân thành của cô và họ đã khóc khi bắt tay nhau. Cô Trương nói: “Thông qua việc thực tu và hướng nội, các học viên chúng ta sẽ có thể phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể.”

Giảng chân tướng cứu người

Aitken và Werrel là các học viên đến từ Vương quốc Anh. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình qua việc tổ chức các hoạt động Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn khắp Châu Âu. Việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các học viên ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong quá trình thực hiện hạng mục, các học viên đã đề cao tâm tính của mình, liên tục đạt được những tiến bộ trong tu luyện và bài trừ can nhiễu.

Kết quả là, các tác phẩm nghệ thuật đã được triễn lãm tại gần 400 khu vực khác nhau thuộc 30 quốc gia tại Châu Âu, giúp hàng chục nghìn người minh bạch chân tướng. Cảm động bởi các tác phẩm nghê thuật và những nỗ lực của các học viên, thị trưởng của Cardiff, thủ đô và là thành phố lớn nhất ở xứ Wale, Vương quốc Anh, đã phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm rằng bất cứ ai, bất cứ người nào đến với buổi triển lãm sẽ rất xúc động.

Anh Dương, học viên từ Bỉ, đã chia sẻ câu chuyện của mình qua quá trình làm việc với Nghị viện Châu Âu để thông qua nghị quyết chống mổ cướp nội tạng từ các học viên tại Trung Quốc. Anh cho biết: “Tôi đã học được cách buông bỏ những nhân tâm khi giảng chân tướng cho mọi người. Đây là quá trình liên tục thanh lọc tư tưởng của bản thân mình để có thể giảng chân tướng thâm sâu hơn.” Theo anh, đó là kết quả của chính niệm và sự nỗ lực của các học viên.

Cô Tân đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người ở khu phố Tàu tại Luân Đôn từ rất lâu. Một vài năm cách đây, khi lần đầu bước ra giảng chân tướng, cô có tâm sợ hãi và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, cô tin rằng an bài của Sư phụ là tốt nhất. Qua nhiều năm giảng chân tướng, cô đã buông bỏ được tâm sợ hãi, tâm an nhàn và tâm tranh đấu của mình. Cô nói: “Khi chúng ta giữ sự từ bi trong tâm, chúng ta sẽ có thể cứu thêm nhiều chúng sinh.” Từ đó, cô và các học viên khác đã đưa khu phố Tàu ở Luân Đôn thành một địa điểm quan trọng để mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Học viên người Nga Averina đã giảng chân tướng theo cách của riêng cô ấy – bằng việc phân phát báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung. Cô và một vài học viên khác đã làm việc này từ năm 2002. Họ phải đi một quãng đường xa dưới bất kể thời tiết nào.

Những nỗ lực của họ đã được đền đáp, nhiều người Trung Quốc trước đây thù địch họ hiện giờ đã thân thiện hơn sau khi biết chân tướng. Khi Averina làm mất găng tay của cô, một người đàn ông Trung Quốc đã đến cửa hàng gần đó và mua cho cô một đôi mới. Cô không muốn nhận chúng, nhưng người đàn ông cứ khăng khăng nói: “Những người Trung Quốc chúng tôi muốn cảm ơn bạn. Bạn đã làm rất tốt, chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt – không như những gì Đảng tuyên truyền.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/2014-298636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/7/146275.html

Đăng ngày 25-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share