Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Sơn Tây

[MINH HUỆ 20-09-2014] Hàng loạt bi kịch đã xảy đến sau khi lính canh Lâm Đan Thụy đánh đập tàn bạo học viên Hàn Hải Minh ở Nhà tù Sơn Tây vào ngày 04 tháng 04 năm 2014. Ông Hàn đã qua đời sau đó bốn ngày. Phải chịu báo ứng, gần đây con gái của lính canh Lâm đã bị tai nạn xe hơi và qua đời.

Ông Hàn Hải Minh bị bắt giữ tại căn nhà ông thuê ở thôn Kỳ Thành, huyện Kỳ vào ngày 07 tháng 04 năm 2011. Sau đó ông bị kết án ba năm rưỡi tù, ông bị chuyển đến Nhà tù Tấn Trung vào ngày 10 tháng 04 năm 2012.

Lính canh Lâm Đan Thụy đã chỉ đạo tù nhân hình sự Lâm Hoài Tinh giám sát ông Hàn và không cho ông nói chuyện với mọi người.

Tù nhân Lâm đã đánh đập ông Hàn dã man vào tối ngày 04 tháng 04, và buộc tội ông nói chuyện với người nào đó. Ông ta đánh ông Hàn hơn một tiếng đồng hồ, khiến ông Hàn bị thương tổn nghiêm trọng. Kết quả là ông Hàn bị xuất huyết não và bị liệt nửa người. Họ đưa ông Hàn đến Bệnh viện Đại học Sơn Tây trong tình trạng nguy kịch.

e3f976b21c7c1ea198f7359e779084d2.jpg

Miêu tả phương thức tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Đến tận đêm hôm đó, gia đình ông Hàn mới được vào thăm ông. Lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau, tình trạng của ông đã dần ổn định, nhưng lính canh ngăn không cho người nhà vào phòng cấp cứu gặp ông Hàn. Thậm chí đêm đó họ còn còng tay và cùm chân ông Hàn dù lúc đó ông còn đang bất tỉnh.

Một bác sỹ đã gửi thông báo về tình trạng nguy kịch của ông Hàn cho gia đình ông và nói rằng cho dù có sống sót sau phẫu thuật thì ông Hàn có thể vẫn bị tàn phế. Vợ ông Hàn lo lắng phải chịu rủi ro, nên bà đã yêu cầu [cảnh sát] để gia đình được đưa ông về nhà điều trị. Tuy nhiên, một lính canh ngay lập tức đã trả lời: “Tất nhiên là không được. Chừng nào ông ấy còn sống, ông ấy sẽ không về nhà”. Chính quyền cũng bác bỏ đơn bảo lãnh đi điều trị của gia đình ông Hàn.

Ý thức của ông Hàn đã không được hồi phục hoàn toàn tại bệnh viện. Ông không nói được, và thường kêu rên vì đau đớn. Tay trái của ông thường bị run và mất kiểm soát. Đầu ông còn mất một miếng da phía bên trái với nhiều vết máu nhỏ li ti, cũng có nhiều vết thâm tím khác. Ông cũng không thể cử động được tay và chân phải của mình.

Chính quyền đã ép gia đình ông Hàn đồng ý đưa ông đi phẫu thuật vào ngày 07 tháng 04. Tình trạng sức khỏe của ông có tiến triển sau phẫu thuật, nhưng sau đó đã sụt giảm nhanh chóng. Các bác sỹ đã sử dụng máy khử rung tim nhiều lần để giúp tim ông duy trì nhịp đập. Ông Hàn đã trở nên tàn phế và không còn cảm giác từ cổ trở xuống. Các bác sỹ đã đặt máy thở để giúp ông duy trì sự sống.

Ông Hàn qua đời vào sáng sớm ngày 08 tháng 04 năm 2014. Thi thể ông được đem đi hỏa táng ngay lập tức và gia đình ông mang tro của ông về quê ngay trong hôm đó.

Nhà tù Tấn Trung đã đưa ra một thông báo giả về cái chết của ông Hàn, và đe dọa trừng phạt bất cứ ai phản đối.

Quả báo

Vài tháng sau cái chết của ông Hàn, con gái của lính canh Lâm Đan Thụy đã chết trong một tai nạn xe hơi. Lâm Đan Thụy là người chịu trách nhiệm chính cho cái chết của ông Hàn.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật Gia. Theo văn hóa truyền thống, người ta vẫn tin rằng bất cứ ai bức hại những người tu luyện chân chính hoặc các chính giáo đều chính là phạm phải tội ác tày trời, tồi tệ hơn nhiều so với tội phạm thông thường.

Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố gắng hủy diệt tín ngưỡng truyền thống, nhưng người Trung Quốc vẫn tin rằng những người làm việc xấu sẽ phải chịu quả báo, không chỉ cho bản thân họ, mà còn liên đới đến người nhà của họ.

Đáng tiếc là những tội ác của lính canh Lâm Đan Thụy đã ảnh hưởng đến con gái của ông ta. Trong khi không ít người vẫn nghe theo những chỉ thị của ĐCSTQ và chối bỏ tín ngưỡng truyền thống, thì nhiều kẻ hành ác đã nhận thấy rằng việc chịu quả báo là nằm ngoài tầm kiểm soát của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/20/韩海明被殴打致死-狱警遭恶报-297967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3362.html

Đăng ngày 30-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share