[MINH HUỆ 30-08-2014] Một học viên phương Tây 92 tuổi ở Victoria, British Columbia, Canada đã ra ngoài mỗi ngày để thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tên bà là Shirley, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 3 năm trước. Một thời gian trước, bà Shirley nói với các học viên rằng bà đã không tham gia dự án Đại Pháp nào, và muốn tìm một cách hiệu quả để giảng thanh chân tướng. Rồi bà nói rằng mình đã bắt đầu thu thập chữ ký ở một quảng trường gần nhà vào ba tháng trước. Kể từ đó, gần 1.000 người đã kí tên thỉnh nguyện và biết sự thật về cuộc đàn áp.

Bà Shirley nói rằng bà rất vui mừng vì đã tìm được cách để làm tròn trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp.

Tại quảng trường nơi bà Shirley đến thường diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động. Ở đó, bà đã có cơ hội nói chuyện với nhiều người đến từ các tầng lớp khác nhau.

Một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện đã kể cho Shirley một câu chuyện cảm động. Bà ấy nói rằng con trai mình đã bị sát hại bởi một băng nhóm Trung Quốc ở Vancouver. Người trong băng nhóm không cho bà gọi cấp cứu, và con trai đã chết trong tay bà. Nhưng bà không giữ thù hận nào với người Trung Quốc, và đã vui vẻ ký tên.

Một cậu thiếu niên trượt ván ngang qua và dừng lại ký tên, rồi chụp ảnh bà Shirley bằng điện thoại. Cậu nói rằng chắc chắn bạn gái cậu cũng sẽ muốn ký, và cậu muốn có ảnh để cô biết bà Shirley nhìn như thế nào. Đúng như vậy, ngày hôm sau bạn gái cậu đã đến và ký tên.

Bà Shirley nói rằng những người ký tên thường cảm ơn bà, và nói bà hãy “tiếp tục nỗ lực nhé.”

Bà nói rằng bà phát chính niệm trước khi ra ngoài để loại bỏ can nhiễu. Bà cũng thầm xin sư phụ Lý hãy giúp người có duyên đến gặp bà. Sư phụ Lý là người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi phó thác mọi chuyện cho sư phụ, nhờ vậy hiệu quả thật tốt.”

Bà cũng nói rằng đôi khi bà cảm thấy lười và không muốn đi, nhưng khi nhớ lại tầm quan trọng to lớn của việc giảng thanh chân tướng, bà có thể vượt qua sự an dật và làm điều cần làm với một trái tim thuần khiết.

“Tôi thật vinh hạnh khi Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này,” bà nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2763.html
Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share