[MINH HUỆ 31-08-2014] Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã được tổ chức ở thành phố Drobeta Turnu Severin của Rumani vào ngày 03 tháng 08 năm 2014, và tiếp tục trưng bày tại Trung tâm thương mại Severin cho đến ngày 10 tháng 08.

Những tình nguyện viên đã phát giấy mời tham dự triển lãm, miêu tả về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và những học viên theo tập ôn hòa.

Người dân địa phương đến tham quan phòng trưng bày thường ngạc nhiên bởi tính thẩm mỹ của những bức tranh, và hiện thực gây xúc động của những cảnh bức hại.

Bản thân nhiều họa sỹ cũng đã từng bị chính quyền tra tấn ở Trung Quốc. Những tình tiết đó được thể hiện một cách tỷ mỷ, chính xác và cảm động.

Một khách thăm quan đã nhận xét rằng các bức tranh của Vương Chí Bình đã thực sự “chạm được đến lương tâm của bạn.”

Một phụ nữ lớn tuổi về hưu đã rất thán phục không chỉ bởi chất lượng cao và sức biểu cảm của các tác phẩm, mà còn bởi sự nổi trội của những giá trị tinh thần rõ nét trong các bức tranh. Bà đã khâm phục gọi những học viên Pháp Luân Đại Pháp là tù nhân lương tâm là “những vị thánh” và những người “tử vì đạo”. Biết đến câu chuyện đời thực của  nhân vật phía sau bức tranh “Chính niệm bước ra” của Trần Tiêu Bình, người phụ này đã rất xúc động nói: “Tôi cảm thấy rằng toàn thân mình run rẩy. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang nói về một vị thánh thực sự. Chỉ có Thánh Thần mới có thể có được sức mạnh tinh thần như thế.”

Một vị khách khác là một linh mục đã dành thời gian để chiêm ngưỡng những bức vẽ, ông đã chụp lại gần hết số đó, và ông cho rằng cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc này cũng giống như những cuộc đàn áp mà chế độ cộng sản đã thực hiện trước đó.

Nhiều người cũng nhật xét về sự tương đồng đáng kinh ngạc của cuộc đàn áp Pháp Luân Công với cuộc đàn áp các tín đồ của Ki – tô giáo cách đây 2.000 năm bởi Đế chế La Mã.

Nhiều khách thăm quan khác đã nhật xét một cách sâu sắc về bản chất vô thần và bài trừ tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã đề cập đến những trường hợp bức hại tôn giáo khác [đang diễn ra] ở Trung Quốc hiện nay, đối với người Ki-tô giáo và Phật giáo Tây Tạng.

Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã trở thành một ốc đảo tinh thần giữa một cuộc sống hàng ngày bận rộn ở Severin. Nó đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc được thưởng thức mỹ thuật một cách vô tư lự, và cũng mở rộng nhận thức của họ. Triển lãm cũng khiến người xem biết đến bi kịch của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/31/2778.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share