Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2014] Tôi là một học viên mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi như thế nào.

Vào một buổi sáng cuối tháng 12 năm trước, chồng tôi đột nhiên ngất đi trong nhà tắm. Tôi lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện chồng tôi bị chảy máu cuống não, và mạng sống anh ấy đang gặp nguy hiểm. Bác sĩ đã hỏi về bảo hiểm y tế của chồng tôi, và nói cho tôi biết chi phí chữa trị. Tôi đã khóc rất nhiều. Chồng tôi không có bảo hiểm y tế. Tôi lo lắng rằng mình sẽ không thể lo được chi phí thuốc men cho anh ấy. Tôi không có việc làm. Con trai chúng tôi vừa mới học đại học. Dù cha mẹ tôi đã giúp tôi mở một cửa hàng tạp hóa, nhưng thu nhập của tôi rất ít ỏi. Tôi buồn bã và lo lắng đến nỗi cảm thấy tuyệt vọng.

Cha mẹ tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã cố an ủi tôi bằng cách nói về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi rất ủng hộ họ tu luyện, và anh luôn nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau khi tỉnh lại, anh ấy nói rằng anh ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm khi đột nhiên cảm thấy chóng mặt trong nhà tắm. Chính điều đó đã cứu mạng anh.

Khi cha mẹ tôi đến thăm chồng tôi trong bệnh viện, họ đã nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí có thể giúp anh hồi phục. Thực tế là Sư phụ đã bảo hộ anh ấy khi anh ấy có chính niệm. Chồng tôi không phải chịu đựng nhiều như một bệnh nhân bị chảy máu cuống não. Bác sĩ cũng chú ý đến sự khác biệt này. Chồng tôi đã lấy lại thần trí tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường. Anh ấy chỉ còn vấn đề về di chuyển, nghe, thị lực và áp huyết cao.

Chồng tôi đồng ý với những điều cha mẹ tôi nói. Anh ấy tận dụng mọi cơ hội để học Pháp trong bệnh viện, và thường xuyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Hiếm khi có các bệnh nhân khác ở cùng phòng với anh, điều này giúp anh có cơ hội tốt để học Pháp vào buổi tối. Sau vài ngày, anh ấy có thể ra khỏi giường và tự đi vệ sinh. Sau một tuần, thính lực của anh đã phục hồi. Cơ bản anh đã hồi phục. Bác sĩ nói rằng anh sẽ được xuất viện ngay khi huyết áp ổn định.

Một thanh niên trẻ khác cũng bị chảy máu cuống não đã ở trong bệnh viện được hai tuần nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh táo. Cha mẹ tôi nói với chồng tôi rằng đừng để tình trạng của người khác làm ảnh hưởng đến mình vì anh ấy đang được Sư phụ Lý Hồng Chí quản. Họ nói rằng anh ấy sẽ có thể hồi phục nhanh chóng nếu anh buông bỏ các chấp trước. Một tuần sau chồng tôi đã được xuất viện. Thị lực và áp huyết của anh đã bình thường trở lại và anh có thể tự mình bước đi một cách chậm rãi. Tất cả những điều này đã diễn ra trong 14 ngày!

Sau khi nghỉ ngơi ở nhà, chồng tôi đã có thể làm việc trong cửa hàng của chúng tôi. Tôi đã tìm được một công việc có thu nhập ổn định. Nhưng doanh nghiệp mà tôi làm việc đã đóng cửa sau vài tháng. Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi lại bảo hộ chúng tôi. Chồng tôi bất ngờ tìm được một công việc tốt trước ngày tôi nghỉ làm. Vì nhiều lý do mà chồng tôi đã tìm được việc mới chỉ trong vòng ba ngày sau khi nộp đơn xin việc. Điều này là không thể nếu thiếu bất kỳ lý do trong đó. Người khác nói rằng chắc chắn chúng tôi đã hối lộ cho một vài quan chức để có một công việc tốt một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng chúng tôi biết rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho chúng tôi.

Toàn bộ gia đình chúng con xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu chồng con và gia đình chúng con! Chúng con nhất định sẽ tinh tấn tu luyện báo đáp ân Sư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/脑干出血-修大法-十四日康复-293351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/4/1906.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share