Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2014] Tôi sống ở vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông gần thành phố Tế Nam. Cháu trai tôi là Viên Duyên năm nay được chín tuổi. Thật khó để tưởng tượng rằng cháu đã vượt qua giai đoạn sinh tử để sống đến ngày hôm nay.

Năm 2008 Viên Duyên được bốn tuổi. Các bác sĩ tại một trong những bệnh viện uy tín nhất ở Bắc Kinh đã chẩn đoán cháu bị bệnh bạch cầu. Sau khi được hóa trị và bức xạ, tình trạng của cháu đã được cải thiện.

Viên Duyên tái phát bệnh ba lần trong năm năm sau đó và được nhập viện ngay lập tức. Tại bệnh viện, họ đã dùng những công nghệ tiên tiến nhất để điều trị cho cháu. Chúng tôi đã tiêu hơn 800.000 nhân dân tệ cho chi phí y tế. Tuy nhiên, cháu vẫn không được chữa lành.

Tháng 04 năm nay cháu đột nhiên than rằng bị đau đầu và tiêu chảy. Cơn đau đầu ngày càng tệ hơn và rất đau đớn. Cháu đã đập đầu vào tường, hay lấy búa gõ vào đầu. Cháu luôn la hét vì đau đớn. Tất cả chúng tôi đều khóc khi thấy như vậy.

Vị bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh nói: “Không còn hy vọng nữa. Chúng tôi đã cố hết sức.”

Điều này đã ảnh hưởng toàn bộ gia đình tôi. Chúng tôi không thể ăn ngủ và rất đau lòng. Tình trạng của Viên Duyên ngày càng xấu đi. Cháu không ngừng tiêu chảy sau khi ăn, cơ thể sưng phồng lên, khuôn mặt sưng đến nỗi khó mà nhìn thấy hai nhãn cầu của cháu. Nước da cháu đen xạm đi. Cháu nằm trên giường và không thể nói. Vào lúc đó chúng tôi không thể làm gì khác ngoài gọi cho bà ngoại của cháu.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu Viên Duyên bé nhỏ

Bà ngoại của cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã đến cùng với băng ghi âm các bài giảng Pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Bà đã yêu cầu tất cả chúng tôi, gồm cả Viên Duyên nhanh chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sau khi Viên Duyên niệm được vài lần, cháu đã có thể ăn được trái cây, cũng như thực phẩm khác mà không bị tiêu chảy. Cơn đau đầu giảm đi. Chứng kiến điều này, mọi người trong gia đình chúng tôi liên tục thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Sau khi niệm thêm hai ngày, Viên Duyên đã có thể tự đi vệ sinh. Cháu cũng tập các bài công pháp cùng với bà ngoại, và nghe một bài giảng Pháp của Sư phụ.

Bảy ngày sau, chứng sưng phồng biến mất và cháu không còn đau nữa. Viên Duyên bắt đầu chơi trò chơi, và sau 10 ngày ông bà đưa cậu ra ngoài chơi nửa ngày. Các triệu chứng của bệnh bạch cầu đã biến mất hoàn toàn.

Ngày 17 tháng 06, sức khỏe của Viên Duyên đã bình thường. Cậu nói: “Là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cháu!”

Chúng tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ đã cứu Viên Duyên! Chúng tôi cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cháu của chúng tôi một cuộc đời mới! Lần này chúng tôi không tốn một xu nào, nhưng đã được Sư phụ chữa lành bệnh bạch cầu cho Viên Duyên.

Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Đại Pháp là để độ nhân. Những ai tin sẽ được hưởng phúc và được cứu độ.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Sư phụ từ bi. Ngài đã cứu cháu trai của tôi và cuộc sống của chúng tôi! Chúng tôi xin hứa rằng chúng tôi sẽ truyền bá Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/炼法轮大法九天-白血病消失-293749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/29/1833.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share