Bài viết của Xuân Mai, một học viên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2014] Một cán bộ đã nghỉ hưu của một trường đại học sống tại địa phương tôi. Bà luôn tử tế với tất cả mọi người, nhưng nổi tiếng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi bà bị bệnh, không một chút thuốc nào có thể chữa khỏi cho bà, tuy nhiên, Pháp Luân Công đã làm được điều đó. Bởi vậy, bà đã thay đổi từ một đảng viên trung thành của ĐCSTQ trở thành một học viên Pháp Luân Công kiên định.

Chúng tôi vẫn là bạn tốt, thậm chí sau khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra vào năm 1999. Tuy nhiên, bà đã từ chối lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công, và dần dần xa lánh tôi.

Vào một ngày năm 2006, bà gọi điện cho tôi và khóc trong điện thoại: “Xin hãy xin Sư phụ giúp mình. Mình đang sắp chết.” Chồng của bà đã qua đời vài năm trước, và hiện bà sống một mình. Bà nói cho tôi rằng bà bị bệnh gút, và đã đến khám ở tất cả các bệnh viện lớn, nhưng chỉ có thể dùng thuốc liều nặng để làm giảm cơn đau. Bà nói: “Một lượng lớn thuốc đã làm tổn thương gan và thận của mình, nhưng dùng liều nhẹ sẽ không thể dừng cơn đau được. Mình đã không có một giấc ngủ ngon nào trong vòng sáu tháng nay, và mình không thể nào tự đi bộ xuống cầu thang được. Làm sao mình có thể tiếp tục như thế này nữa?”

Tôi hỏi bà tại sao bà lại muốn học Pháp Luân Công, bà đã trả lời rằng: “Tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công mà mình biết đều rất tốt. Cũng bởi vì cậu đã trở nên khỏe mạnh mặc dù cậu đã bị tất cả các loại bệnh tật trước khi cậu bắt đầu tu luyện. Mình tin rằng chỉ có Pháp Luân Công, và không có bất cứ gì khác, mới có thể cứu được mình lúc này.” Tôi đã kể cho bà rằng ĐCSTQ đã bóp méo sự thật về sự kiện tập trung thỉnh nguyện ở Thiên An Môn vào ngày 25 tháng 04 năm 1999 như thế nào, họ đã dàn dựng vụ Tự thiêu ở Thiên An Môn như thế nào, và các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ra sao. Bà cảm thấy thật khó tin và nói: “Mình không hiểu được tại sao họ lại đối xử tồi tệ với những người dân vô tội đến thế.”

Bạn của tôi minh bạch sự thật

Tôi đã nói với bà ấy sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong khoảng một tiếng đồng hồ, và sau đó bà hỏi tôi: “Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh của mình được chứ?” Tôi bảo bà: “Pháp Luân Công không chữa bệnh, nhưng Sư phụ của mình có thể tịnh hóa thân thể của các học viên. Một người sẽ được Thần Phật bảo vệ nếu người ấy có niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Công.” Sau đó bà hỏi tôi nhiều câu hỏi nữa, và tôi có thể nói rằng bà đang rất nghiêm túc xem xét xem liệu mình có nên tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi đưa cho bà một tấm bùa của Pháp Luân Đại Pháp và bảo bà thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Bệnh tật của bà biến mất

Một vài ngày sau đó, bà bảo tôi nhanh chóng đến nhà bà. Ngay khi tôi đến đó, bà hét to lên: “Thật thần kỳ! Thật thần kỳ!” Bà nói một cách phấn khích: “Sau khi cậu rời đi vào ngày hôm đó, tầm 9 giờ tối, mình đã ngồi xuống và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Khi đang niệm, mình chìm vào giấc ngủ và thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau. Trước đó, mình đã không thể nào ngủ được trong hơn sáu tháng. Mình cũng nhận thấy cánh tay và cẳng chân của mình không còn bị đau khi mình ra khỏi giường, vì vậy mình thậm chí đã tự đi chợ. Các con mình đã vui mừng khi nghe thấy những gì đã xảy ra, và chúng khuyến khích mình tiếp tục niệm câu ấy.”

Bà nói thêm: “Vào buổi tối hôm sau, mình cũng niệm như thế, và sau khi mình nói Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo, một câu khác đã xuất hiện trong tâm trí của mình: “Sư phụ Lý dạy những điều tốt đẹp.” Mình cảm thấy ấm áp ở phần trên của cơ thể, và cổ mình lắc lư từ trái qua phải vài lần, và sau đó là một cảm giác ấm áp truyền đến phần dưới cơ thể của mình, và lưng mình lắc từ trái qua phải. Khi điều đó kết thúc, cả cổ và lưng của mình đều cảm thấy rất thoải mái. Mình nhận ra rằng tất cả các triệu chứng tăng sản lượng xương và chứng căng cơ cổ tử cung đều biến mất. Thật là một phép lạ!”

Câu chuyện của bà làm tôi cảm động, vì vậy tôi đã nói với bà một cách phấn khởi rằng: “Cậu có tiền duyên với Đại Pháp đấy.” Bà đồng tình: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã bắt đầu bảo hộ mình. Mình muốn tu luyện Pháp Luân Công, vì thế cậu hãy dạy cho mình nhé.” Tôi đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân, và một bộ đĩa nhạc và đĩa hướng dẫn luyện công. Tôi cũng chỉ cho bà năm bài công pháp. Như vậy bà đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp, và tất cả các con của bà đều ủng hộ quyết định của bà.

Trong bảy năm, bà đã và đang làm ba việc, và bà cũng đã giúp gia đình và những người bạn của mình thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Bà thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Công rất tốt, và ĐCSTQ là giả dối.

Một người bị bệnh nặng đã đạt được sức khỏe tốt nhờ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/6/1528.html

Đăng ngày 22-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share