Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2014] Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 2009, khi đã tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ để chữa trị những bệnh tật. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Bị bệnh tật dày vò, tôi đã định tự tử

Kể từ khi tôi có thể nhớ, tôi có một thể chất rất ốm yếu với nhiều bệnh tật. Tôi bị chốc lở đầu, đau dạ dày, bệnh đường ruột, và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được phân về nông thôn, nơi tôi phải làm những công việc nặng nhọc. Mặc dù không có một thể chất khỏe mạnh, tôi vẫn phải làm việc nhiều như những người khác, từ việc phải khuân vác đến việc đẩy xe hàng. Khi trở về nhà từ cánh đồng, tôi phải nghỉ ngơi cho lại sức thì mới có thể ăn uống được. Mũi tôi thường xuyên chảy máu, răng tôi cũng vậy, chúng bị sưng và lung lay. Tôi đã liên tục bị dày vò bởi những cơn đau dường như không thể chịu đựng nổi. Tôi rất gầy yếu và da dẻ thì vàng vọt. Những người hàng xóm trong nhiều năm nói rằng chưa bao giờ họ nhìn thấy tôi mỉm cười. Sự cau có thường trực trên khuôn mặt tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu công việc kinh doanh riêng trong thị trấn. Nhờ siêng năng và trung thực với khách hàng, tôi đã kinh doanh rất thuận buồm xuôi gió và mua được một ngôi nhà. Tuy nhiên, do đã phải chịu đựng trong một thời gian dài và ăn uống thất thường, tình trạng sức khỏe của tôi đã trở nên xấu hơn. Tôi thường xuyên phải uống và tiêm thuốc, nhưng nó cũng không giúp ích được gì. Bệnh tá tràng và loét dạ dày của tôi đã liên tục tái phát.

Năm 2008, tôi chỉ có thể ngủ được hai tiếng mỗi đêm, đôi khi còn chưa được một tiếng. Dạ dày của tôi đau nặng, mắt bị khô và tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi đã tới bệnh viện để kiểm tra và các bác sĩ phát hiện thấy các vết loét đã trở nên nghiêm trọng. Uống thuốc hay tiêm cũng không giúp ích được gì. Tôi không thể ăn uống gì nhiều và bắt đầu mất hết hy vọng.

Từ mùa Xuân năm 2008 đến mùa Thu năm 2009, tôi đã đi kiểm tra ba lần và phải uống thuốc trong tám tháng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tôi còn trở nên tệ hại hơn do những tác dụng phụ của thuốc mang lại. Gan, thận và tim bị ảnh hưởng. Nhịp tim thất thường và tôi thường xuyên bị hụt hơi. Một cuộc kiểm tra y tế khác đã cho thấy tôi lại có những vấn đề khác nữa về sức khỏe. Tôi cảm thấy rất đau khổ và ý nghĩ tự tử thường xuất hiện trong đầu. Tôi đã viết di chúc. Tuy nhiên, tôi còn cha già, vợ, và một cậu con trai nhỏ, bạn bè, và người thân, các khoản thu và chi v.v.., do đó, tôi không thể chết, không thể để gia đình tôi thất vọng được.

Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và bắt đầu tu luyện

Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều lần cô ấy đã khuyến khích tôi tu luyện Đại Pháp nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi thường xem tivi và đọc báo, do đó, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngăn cấm. Tôi rất giận dữ với vợ tôi vì cô ấy đã biến chúng tôi thành mục tiêu tấn công của Đảng và đã cố bắt cô ấy từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 10 năm 2009, bệnh tật lại dày vò đến mức tôi không thể ngủ hay ăn uống gì được. Tôi muốn mua một số thuốc, khi đó vợ tôi nói: “Nhiều học viên đã khuyến khích anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại sao anh không thử một lần xem sao? Nếu không có tác dụng, thì anh lại tiêm thuốc, có sao đâu. Bây giờ, em đi nấu ăn và anh thì có thể luyện các bài công pháp.”

Các học viên thường đến nhà tôi để học Pháp và luyện công. Đôi khi, họ mời tôi luyện công cùng họ, do đó, tôi đã học được tất cả các động tác của cả năm bài công pháp. Lần này, tôi đã nghe lời đề nghị của vợ tôi và luyện các bài công pháp.

Trong khi đang tập bài công pháp thứ năm, ngồi thiền, tôi không biết phải làm các thế tay như thế nào, cũng như không thể ngồi song bàn, do đó, tôi đã bắt đầu bằng việc ngồi đơn bàn với hai tay kết ấn. Khi ngồi được khoảng 10 hay 20 phút, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể: Ở bên ngực trái và ngực phải, ở phía sau tim và cả phần ngực, tôi cảm nhận như có một dòng nhiệt nhẹ nhàng tuôn chảy xuống như dòng nước. Sau đó, tôi bắt đầu nấc. Một luồng khí dâng từ chân lên đến đỉnh và thoát ra khỏi miệng, nó đã xảy ra trong khoảng từ ba đến năm phút. Tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, rất dễ chịu và không có cảm giác của bệnh tật.

Tôi đã được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào khoảng giữa tháng 04 năm 2011, cơ thể tôi đã trải qua một đợt tịnh hóa khác. Trong vòng vài ngày, dạ dày tôi rất ấm ách khó chịu. Ở không gian khác, Sư phụ đã đẩy nghiệp bệnh của tôi ra từng lớp, từng lớp và tiêu trừ nó từ gốc rễ. Tôi đã chịu đựng cơn đau đó trong vài ngày. Vào một đêm, tôi đã bài tiết ra một lượng lớn máu đen đã đông tụ. Sau đó, tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, và sau khoảng một giờ, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi đã có thể ngồi dậy được, và sang đến ngày thứ ba, tôi đã có thể làm được vài công việc nhà.

Vào ngày thứ tư, tôi bước xuống cầu thang và đi vòng quanh chợ. Tôi chưa từng được trải nghiệm sự hồi phục như vậy! Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, và sắc diện tôi trông khỏe mạnh, có sức sống. Tôi có thể dễ dàng bước lên cầu thang, đôi khi còn bước hai, ba bậc liền. Một lần nữa, tôi đã được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và đọc tất cả những bài giảng Pháp ở hải ngoại của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp: Môn tu luyện này dạy người ta tu luyện tâm tính của mình bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, hướng nội mỗi khi có xung đột, biết quan tâm đến người khác trước, không đánh lại khi bị đánh, không chửi lại khi bị chửi, không sát sinh, không sợ khổ, loại bỏ đi mọi chấp trước người thường, tu tâm hướng thiện.

Chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp và đã tấn công Đại Pháp trên truyền hình và báo chí. Tôi đã bị lừa dối sau khi nghe những tuyên truyền của ĐCSTQ. Vì vậy, tôi đã ngăn cản vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã sai, qua bài viết này, tôi muốn gửi tới vợ tôi và những đồng tu lời xin lỗi chân thành và cũng muốn cảm ơn họ, bởi họ đã kiên trì nói với tôi sự thật, đã vượt qua mọi khó khăn và đau khổ, để cuối cùng, tôi đã được bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại và thần thánh.

Con muốn gửi lời cảm ơn tới Sư phụ vì đã giải thích các nguyên lý của Pháp một cách minh bạch, rõ ràng dễ hiểu để con có thể tu luyện tâm tính, trở thành người tốt, không ngừng tự rèn luyện mình để chính lại bản thân. Vài người bạn và người thân của tôi cũng đã bắt đầu tu luyện và nay trở thành những đồng tu của tôi.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/8/1962.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share