Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02 – 07 – 2014] Tôi là một học viên cao tuổi. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Một số trải nghiệm khiến tôi kinh ngạc, số khác lại làm tôi cảm động, nhưng tất cả đều tuyệt vời và không thể nào quên.

Tôi dễ dàng bỏ uống rượu

Uống rượu là một thói quen xấu. Càng uống rượu nhiều thì ham muốn càng lớn, chấp trước càng mạnh mẽ, và còn có thể dẫn đến nghiện. Tôi là một người nghiện rượu trước khi bắt đầu tu luyện.

Lúc đó tôi thường bị đau khớp, đặc biệt là khi nhiệt độ thay đổi. Tôi cố làm dịu cơn đau bằng cách uống rượu. Ngoài ra, cái chết trẻ của đứa con trai thứ hai khiến tôi rất đau đớn, vì vậy tôi uống rượu để quên đi nỗi đau. Tôi sinh ra thói quen uống rượu trong mỗi bữa ăn.

Vợ tôi phản đối tôi uống rượu, cô động viên tôi bỏ hoàn toàn hoặc uống ít đi. Cô lo lắng cho tôi vì tôi bị một số vấn đề sức khỏe và cần phải tránh xa rượu. Tuy nhiên, tôi không muốn bỏ rượu bởi nó mang lại cho tôi một cảm giác thoái mái giả tạo.

Vào tháng 05 năm 1997, một người bạn đến thăm tôi và đề nghị tôi thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng nó sẽ giúp được tôi, vì vậy tôi quyết định thử.

Vào ngày Chủ nhật sau đó, tôi đi cùng anh đến một điểm luyện công. Tại đây, nhiều học viên đang yên lặng đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Môi trường ở điểm luyện công rất hài hòa. Tôi đã cảm động bởi khung cảnh này. Trong đầu tôi không còn suy nghĩ xấu, và tôi chăm chú lắng nghe họ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Khi trở về nhà tối hôm đó, tôi đã quên uống rượu. Tôi không chú ý điều đó cho đến khi vợ hỏi tôi: “Sao tối nay anh không uống rượu?” Thật ngạc nhiên, tôi trả lời: “Anh sẽ bỏ uống rượu.” Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã không còn hứng thú với rượu. Điều tuyệt vời là đêm đó tôi ngủ rất ngon và bệnh khớp cũng không còn hành hạ tôi nữa.

Những ngày sau, tôi ở trong trạng thái rất tốt . Tôi đến dự hai đám cưới và từ chối uống rượu. Tôi cảm thấy rất tự nhiên khi làm việc này. Khi cô dâu và chú rể cụng ly với khách, tôi uống nước xô-đa thay rượu. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ uống rượu nữa.

Trải nghiệm này kỳ diệu đến nỗi tôi trở nên quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Vợ tôi đã chứng kiến tôi thay đổi và ngạc nhiên thích thú. Kết quả là, cô cũng bắt đầu tu luyện.

Vợ tôi cũng trải nghiệm những phép màu từ Đại Pháp. Cô ấy mới chỉ đến trường ba năm và không biết đọc biết viết trong suốt 50 năm qua, nhưng cô có thể đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bỏ kính đọc sách

Tôi bắt đầu đeo kính đọc sách từ năm 1989. Không có kính tôi không thể đọc được gì. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, một hôm khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, kính của tôi rớt xuống nền nhà và vỡ.

Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi đã đeo kính trong tám năm, làm thế nào tôi có thể đọc sách mà không có kính bây giờ? Tôi đi đến chợ và mua một cặp kính khác, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Trái lại, chúng làm chữ trông mờ đi. Vì vậy tôi đã bỏ kính ra để đọc, thật kỳ lạ là tôi có thể nhìn rõ ràng hơn. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điều chỉnh đôi mắt cho tôi, vì vậy tôi không cần phải đeo kính để đọc sách nữa.

Đầu đang hói bỗng mọc tóc trở lại

Tôi từng mang nhiều bệnh và phải dùng thuốc quanh năm. Tác dụng phụ của thuốc đã làm tổn hại cơ thể tôi, và tóc tôi bắt đầu rụng khi tôi ở tuổi 30. Ở tuổi 45, tôi bị hói gần hết đầu và trông già hơn nhiều so với tuổi.

Khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các chứng bệnh của tôi đã biến mất và tóc đen mọc trở lại trên đầu tôi.

Tôi đã sinh tâm hoan hỷ và tâm lý hiển thị và chỉ cho những người tôi quen mái tóc mới của mình ngay khi tôi gặp họ. Tóc trên đầu tôi dần dần thưa đi. Đó thật sự là một bài học nghiêm túc cho tôi, vì tôi đã không yêu cầu bản thân hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Giảm cân

Tôi cao 1m70, nhưng nặng tới 91kg. Bụng và eo của  tôi rất to. Tôi thường gặp nhiều khó khăn để chọn được một bộ quần áo phù hợp, và tôi luôn phải vất vả cúi người xuống mỗi khi muốn nhặt đồ rơi dưới đất.

Vào tháng 03 năm 2013, tôi thầm cầu xin Sư phụ giúp tôi giảm cân. Vì tôi xuất ra niệm này, Sư phụ đã giúp tôi. Tôi bắt đầu đi vào phòng tắm ba đến năm lần một ngày, và thải ra thứ chất thải nhờn nhờn như dầu.

Ba ngày sau, bụng của tôi đã nhỏ lại rất nhiều, và tôi cần dùng tới năm lỗ để thắt chặt dây lưng. Giờ đây trông tôi gọn gàng hơn bao giờ hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/轻松戒酒-老花镜掉了-秃头长新发-294169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/15/2046.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share