Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công ông Vương Tam Hằng và bà Vương Đào ở thị trấn Hợp Long, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 05 năm 2014. Hiện tại, họ đang bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Ông Vương hiện đang bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, nhưng cảnh sát vẫn từ chối để ông về nhà.

Ông Vương Tam Hằng và bà Vương Đào đã phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở thị trấn Khai An vào ngày 13 tháng 05 năm 2014, một cảnh sát mật đã phát hiện ra họ và bắt họ về Đồn Cảnh sát thị trấn Khai An. Cảnh sát đã  lấy đi chìa khóa nhà của bà Vương và một số đồ dùng cá nhân của bà. Tám nhân viên cảnh sát thị trấn Khai An và ba nhân viên của Đồn Cảnh sát Hợp Long đã được phái đến để lục soát nhà của họ.

Họ tịch thu bức chân dung của Sư phụ Lý, 40 cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, 108 bản tài liệu thông tin, các DVD, và ba điện thoại di động từ nhà của bà Vương. Họ còn tịch thu từ nhà bà Vương bốn bức tranh Đồ hình Pháp Luân, ba máy in, một bộ ổ ghi đĩa DVD, ba máy tính, một máy tính bảng, 500 đĩa DVD trắng và hơn 10.000 nhân dân tệ. Cảnh sát cũng đi đến nhà của mẹ chồng của bà Vương để sách nhiễu bà, nhưng bà không ở nhà.

Người nhà phát hiện thấy những vết bầm tím trên mặt ông Vương

Gia đình bà Vương đã đi đến Đồn Cảnh sát Khai An và yêu cầu họ phải trả lại những tài sản đã tịch thu. Cảnh sát đã không thừa nhận rằng họ đã lấy tiền, và sau đó họ nói với gia đình bà rằng họ chỉ lấy 9.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, họ vẫn từ chối trả lại số tiền đó. Họ cũng từ chối trả lại bất cứ tài sản nào khác, trong đó có cả chìa khóa nhà của bà Vương.

Trong cùng một ngày cảnh sát đã đưa ông Vương và bà Vương đến Phòng Cảnh sát huyện Nông An. Các nhân viên của Đội An ninh nội địa và đội trưởng Đường Khắc đã thẩm vấn họ đến một giờ sáng ngày hôm sau. Đường Kế đá đánh đập bà Vương Đào và đe dọa họ. Bà Vương Đào đã chấp thuận những lời buộc tội sai của cảnh sát vì sợ hãi.

Chiều ngày 14 tháng 05 năm 2014, ông Vương Tam Hằng đã bị đưa đến Trại giam huyện Nông An và bà Vương Đào bị đưa đến Trại giam Trường Xuân ở Cát Lâm. Vài ngày sau, ông Vương bắt đầu bị thổ huyết. Ông đã được đưa đến Bệnh viện huyện Nông An và bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Sau đó, chẩn đoán này đã bị đổi thành là bị loét dạ dày nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. Ông Vương được truyền tĩnh mạch trong ba ngày và bị đưa trở lại trại giam. Sau đó, họ đưa ông đến Bệnh viện trại lao động cải tạo Trường Xuân.

Trần Hoành Vũ, đồn trưởng Đồn Cảnh sát thị trấn Khai An, đã nói với gia đình ông Vương rằng họ có thể bảo lãnh ông Vương ra để điều trị y tế. Sau đó ông ta đã nuốt lời và từ chối gặp mặt gia đình ông Vương.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Vương và bà Vương:

Phòng Cảnh sát huyện Nông An:

Đường Kế (唐克), đội trưởng Đội An ninh nội địa: +86-431-83246865 (Văn phòng), +86-431-83238806, +86-15943107777 (Di động), +86-43183237977 (Nhà riêng)

Đường Kế

Đồn Cảnh sát Khai An:

Đồn trưởng Trần Hoành Vũ (陈宏宇): +86-13364600325 (Di động)

Đồn Cảnh sát thị trấn Hợp Long:

Đồn trưởng Chu Lập (朱立): +86-431-83433001 (Nhà riêng), +86-431-83417666, +86-15904408278 (Di động), +86-15304422277 (Di động)

Chu Lập


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/吉林梅河口市610办洗脑班迫害法轮功学员-293628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1861.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share