Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2014] Ít nhất sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Lang Phường, bao gồm ông Khang Cảnh Thái, ông Vương Chiêm Thanh, Ông Mã Duy Sơn và bà Lâm Tiểu Huệ (Tiểu Lâm Tử). Họ đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 04 năm 2014 trong một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Bốn học viên kể trên đã bị chuyển giao cho Trung tâm tẩy não Lang Phường từng người một kể từ ngày 02 tháng 05, sau khi họ đã tuyệt thực ở Trung tâm giam giữ Tam Hà để phản đối việc bắt giam phi pháp.

Theo như các báo cáo, vụ bắt giữ quy mô lớn gần đây đã được phó giám đốc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) giám sát. Ông ta đã tới thành phố Tam Hà cùng với các nhân viên của Đội phòng chống để điều tra các trang thiết bị máy tính được sử dụng để gửi đi số lượng lớn các tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công và cuộc bức hại được đặt ở đâu.

Nghe trộm điện thoại của các học viên

Rất nhiều điện thoại của các học viên địa phương đã bị nghe trộm và các cuộc nói chuyện bị theo dõi ngay cả khi điện thoại của họ đã được tắt nguồn. Gia đình họ cũng bị giám sát và bị sách nhiễu. Các nhà chức trách đã tiết lộ rằng tất cả các trang thiết bị mà đã được dùng để gửi tin nhắn văn bản có nội dung về Pháp Luân Đại Pháp đã bị tịch thu.

Ngoài bốn học viên đã đề cập ở trên, bà Lưu Ngọc Hoa gần đây đã được phóng thích sau khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này trong hơn một tháng.

Bà Lưu Tú Hương và bà Trình Anh ở huyện Đại Xưởng đã bị bắt giữ phi pháp vào khoảng cuối tháng 03 và bị giam giữ. Bà Trình đã được thả.

Bà Vương Đại Linh ở quận huyện Văn An đã bị bắt vào đầu tháng 05 và hiện đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này.

Nhà chức trách phớt lờ tình trạng sức khỏe của các học viên

Ông Mã Duy Sơn 74 tuổi, và ông Khang Cảnh Thái đã rất yếu ớt tại thời điểm bị bắt giữ và đã bị huyết áp cao. Các nhân viên tại trung tâm giam giữ này đã từ chối nhận họ bởi không muốn chịu trách nhiệm nếu như sức khỏe của họ xấu đi. Tuy nhiên, các nhân viên của sở cảnh sát Tam Hà đã bất chấp tình trạng sức khỏe của các học viên, ký kết các thủ tục giấy tờ, khiến họ bị nhận vào trung tâm giam giữ.

Khi bà Vương Nguyệt 78 tuổi, là vợ của ông Mã kiến nghị với Sở cảnh sát Tam Hà để thả ông, nhân viên bảo vệ đang trực đã từ chối không cho bà vào Trung tâm giam giữ Lang Phường. Bà Vương đã gọi cho giám đốc Thạch Liên Đông của Phòng An ninh Nội địa và nói: “Giám đốc Thạch, tất cả điều tôi muốn nói với ông là Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt và chồng tôi là một người tốt.” Những người có trách nhiệm đã tiếp tục đuổi bà đi.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp

Vợ của bác sĩ Khang là bà Phương Xuân Yến cùng với chị gái của ông đã tới đồn cảnh sát để hỏi tại sao ông bị bắt giữ. Phó giám đốc Cổ Chí Học của Phòng An ninh Nội địa, người chịu trách nhiệm bức hại các học viên nói với họ hãy xem Điều 300 của Luật hình sự.

Điều 300 của Luật hình sự mô tả tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Tuy nhiên, không có điều luật hiện tại nào của Trung Quốc xác định Pháp Luân Công là một tà giáo. Mặc dù, chế độ cộng sản Trung Quốc đã duy trì một danh sách chính thức của các tà giáo, nhưng Pháp Luân Đại Pháp không có tên trong danh sách đó. Do đó, không có luật hiện hành, kể cả Điều 300 của Luật hình sự, có thể được sử dụng để bức hại các học viên.

Người tàn tật cũng bị bắt giữ

Bà Lưu Ngọc Hoa, một người tàn tật, và chồng không phải là học viên là ông Lỗ đã bị các sĩ quan cảnh sát thuộc huyện Hương Hà, Sở cảnh sát thành phố Tam Hà, và Đồn cảnh sát làng Hoàng Thổ bắt vào khoảng 11 giờ sáng ngày 01 tháng 04 năm 2014. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng và các tài sản cá nhân của bà đã bị tịch thu.

Cặp vợ chồng này đã bị đưa tới Sở cảnh sát thành phố Tam Hà. Ông Lỗ đã được thả trong khi vợ ông, bà Lưu vẫn bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Hương Hà và sau đó bị chuyển tới Trung tâm tẩy não Lang Phường. Bà đã được thả ra sau hơn một tháng.

Bà Lưu Tú Hương, Kim Thụy Linh, bà Trình Anh ở huyện Đại Xưởng đã bị bắt vào ngày 29 tháng 03, trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cả ba người đã bị đưa vào Trung tâm giam giữ Đại Xưởng.

Bà Trình và bà Lưu vài ngày sau đã bị chuyển tới Trung tâm tẩy não Lang Phường, trong khi bà Kim bị chuyển tới Trung tâm giam giữ Tam Hà và đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Bà Trình mới đây đã được thả sau một tháng bị giam giữ.

Bà Vương Đại Linh, khoảng 40 tuổi từ thị trấn Tô Kiều, huyện Văn An. Bà bị bắt vào tháng 05 năm 2014 và hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Lang Phường.

Tội ác tại Trung tâm tẩy não Lang Phường

Trung tâm tẩy não Lang Phường, được biết đến dưới cái tên gọi Trung tâm giáo dục pháp luật thành phố Lang Phường, được Phòng 610 địa phương thành lập chỉ với một mục đích duy nhất là bức hại các học viên trong khu vực Lang Phường, bao gồm tất cả các quận, huyện trong phạm vi quyền hạn của nó. Nhiều vị trí chủ chốt trong trung tâm tẩy não này là do các nhân viên Phòng 610 nắm giữ.

Hàng ngàn học viên ở Lang Phường và các vùng lân cận đã bị giam giữ ở đây kể từ khi trung tâm này được thiết lập vào năm 2000. Các học viên đã bị giam giữ mà không cần phải thông qua bất cứ trình tự pháp lý nào, bị buộc phải trải qua tẩy não, bị tra tấn thể xác và bị lăng mạ.

Những học viên mà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và từ chối “chuyển hóa” thường bị đe dọa và bị tra tấn như đánh đập, xúc phạm, cấm ngủ trong thời gian dài, và bị bức thực. Hơn nữa, các lính canh đã trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn và nước uống và tiêm cho các học viên các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Những học viên mà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc với liều lượng nhỏ thường có cảm giác chóng mặt, đau đầu, và ảo giác, trong khi những học viên bị tiêm với liều lượng lớn thì phải chịu những cơn đau dữ dội, vài người thậm chí còn bị mất trí nhớ, cứng lưỡi, đau đầu dữ dội, bất tỉnh, ngủ mê man bất tỉnh và mất ngủ. Vài học viên đã phải bị đưa tới bệnh viện khẩn cấp và vài người đã bị suy sụp thần kinh.

Tái hiện tra tấn: Bức thực

Có rất nhiều những trường hợp tử vong và suy nhược tinh thần đã được xác nhận tại trung tâm này. Những trường hợp đã biết bao gồm trường hợp của ông Hầu Kế Minh, ông Cận Lập Đào, bà Cao Kế Mẫn, bà Tôn Quảng Quyên và ông Mã Chấn Đình.

Sau khi tội ác của Trung tâm tẩy não Lang Phường được phơi bày ra công chúng, các nhân viên của trung tâm tẩy não này đã thay đổi cách tẩy não các học viên. Một nhóm nhân viên, bao gồm có giám đốc Hàn Chí Quang, Triệu Lệ Hoa, Lý Hán Tùng, Trần Bân, và cộng tác viên Lý Thư Hương đã giả vờ như thực sự quan tâm tới các học viên mới đến và đối xử thân thiện với họ trong khi vẫn cố ép buộc họ từ bỏ tín ngưỡng và “chuyển hóa.” Khi các học viên từ chối nghe theo, thì sự ngược đãi sẽ leo thang và các học viên thường bị tấn công tâm lý và tra tấn tàn bạo

Những kẻ bức hại chính tại Trung tâm tẩy não Lang Phường

Giám đốc Hàn Chí Quang (韩志光), nam, sinh ngày 10 tháng 01 năm 1955, là giám đốc Phòng 610 thành phố Lang Phường. Hàn là kẻ bức hại chính các học viên địa phương kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại. Ông ta đã ra lệnh cho lính canh tiến hành tra tấn các học viên, sau đó ông ta đóng vai là một người tốt. Ông ta đã đọc một báo cáo cho 10.000 khán giả nghe tại một hội nghị để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta đã gạt bỏ chứng cứ và giấu giếm hai trường hợp tử vong do bị tra tấn. Hàn đã xử lý nhiều trường hợp, đưa nhiều học viên vào trại lao động cưỡng bức, và chuyển giao các học viên ở ngoài tỉnh trở về cho công an ở quê nhà của họ.

Phó giám đốc Triệu Lệ Hoa (赵丽华), nữ, sinh ngày 04 tháng 05 năm 1965. Bà ta là phó giám đốc Phòng 610 thành phố Lang Phường. Bà ta đã tham gia các hội nghị khắp nơi trên toàn quốc để chia sẻ về kinh nghiệm bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà ta đã tới một ngôi làng nhỏ trong một quận thuộc thẩm quyền của thành phố Lang Phường và đích thân giám sát việc bắt giữ các học viên địa phương.

Lý Hán Tùng (李汉松), nam, 30 tuổi, là trưởng một bộ phận của Trung tâm tẩy não thành phố Lang Phường. Anh ta là người quận Ninh Hà, thành phố Thiên Tân và có bằng cấp về khoa học máy tính. Anh ta thường đe dọa gửi các học viên tới trại lao động cưỡng bức khi họ tuyệt thực và đã đích thân áp giải các học viên này tới Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Lang Phường để tiến hành bức thực họ. Có báo cáo rằng anh ta đã nói với các học viên tuyệt thực rằng: “Tôi sẽ mang các vị tới bệnh viện ngay trước khi các vị chết, do đó tôi không phải chịu trách nhiệm.”

Trần Bân (陈斌), nam, 30 tuổi, là trưởng một bộ phận ở Trung tâm tẩy não thành phố Lang Phường.

Các cá nhân tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Lang Phường:

Hàn Chí Quang (韩志光), giám đốc Phòng 610 thành phố Lang Phường và giám đốc Trung tâm tẩy não Lang Phường: +86-13832626821(di động)

Triệu Lệ Hoa (赵丽华), phó giám đốc Trung tâm tẩy não thành phố Lang Phường, và phó giám đốc Phòng 610 thành phố Lang Phường: + 86-13832625199 (di động)

Lý Hán Tùng (李汉松), trưởng phòng tại Trung tâm tẩy não thành phố Lang Phường

Trần Bân (陈斌), trưởng phòng tại Trung tâm tẩy não thành phố Lang Phường: +86-13832626689 (di động), +86-316-2031640 (nhà riêng)

Phó Lập Quân (付立军), cục trưởng Cục Cảnh sát Tam Hà: 86-13931680999 (di động), +86-316-8335999 (nhà riêng)

Quốc Lập Thần (国立臣), chính trị viên của Sở cảnh sát Tam Hà, giám đốc Phòng 610 Tam Hà: 610: 86-13603260114 (di động), +86-316-3175808 (văn phòng)

Thạch Liên Đông (石连东), giám đốc Phòng an ninh nội địa sở cảnh sát thành phố Tam Hà: +86-13832669588 (di động), +86-316-3115636 (nhà)

Cổ Chí Học (贾志学) phó giám đốc Phòng an ninh nội địa sở cảnh sát thành phố Tam Hà  +86-13832626910 (di động), +86-316-3226297 (văn phòng).

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/11/1592.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share