Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2014] Kể từ khi nạn cướp mổ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc lần đầu tiên bị phát giác vào năm 2006, có nhiều học viên đã vô cùng sửng sốt khi nhận ra việc này. Các đợt khám sức khỏe và xét nghiệm máu một cách khó lý giải mà họ buộc phải trải qua trong khi bị giam giữ phi pháp rất có thể khiến họ ở trong [hoàn cảnh] nguy hiểm là trở thành nạn nhân của tội ác được nhà nước hậu thuẫn này.

Sau đây là lời kể của một học viên về việc cô ấy đã bị lấy máu như thế nào tại Nhà tù nữ Liêu Ninh vào năm 2005.

Bị buộc phải lấy máu để xét nghiệm

Cảnh sát quận Thuận Thành ở thành phố Phủ Thuận đã bắt tôi vào tháng 03 năm 2003. Sau đó tôi đã bị xét xử tại Tòa án Thuận Thành và bị kết án 6 năm tù giam ở Nhà tù nữ Liêu Ninh, từ ngày 24 tháng 11 năm 2003 đến ngày 01 tháng 03 năm 2009.

Tôi nhớ rõ rằng sáng ngày 25 tháng 04 năm 2005, chúng tôi đã không hề được ăn sáng. Thay vào đó các lính canh nói với chúng tôi rằng chúng thôi phải tiến hành khám sức khỏe. Việc này áp dụng cho tất cả 2.800 tù nhân bị giam giữ ở đây.

Chúng tôi đã bị áp giải đến tầng 1 của nhà đào tạo, nơi được dựng lên tạm thời để phục vụ cho các đợt khám sức khỏe. Các lính canh phân chúng tôi thành 30 nhóm và hướng dẫn chúng tôi xếp thành nhiều hàng ở phía ngoài và đợi đến lượt. Khi chúng tôi vào trong tòa nhà này, họ bảo chúng tôi đứng thành một vòng tròn và mỗi người chúng tôi được đưa cho một biểu mẫu mà chỉ có tên của chúng tôi trên đó.

Kỳ kiểm tra sức khỏe này chỉ thực hiện duy nhất việc xét nghiệm máu. Hơn 20 nhân viên y tế đã không hề nói một lời nào. Họ chỉ rút máu của chúng tôi. Các ống nghiệm được sử dụng để đựng các mẫu máu có đường kính khoảng hơn 2,5 cm và dài khoảng gần 8 cm. Việc thu thập các biểu mẫu được thực hiện cùng lúc với việc lấy máu. Tôi không hề được nói cho biết rằng vì sao mà tôi lại bị lấy máu.

Hoài nghi ban đầu

Sau khi chúng tôi được thả ra, tôi đã được nghe về rất nhiều trường hợp mổ cướp nội tạng của các học viên để cung cấp cho ngành thương mại cấy ghép tạng ở Trung Quốc. Tôi đã rất sốc khi nhớ lại việc mình đã bị lấy máu mà không có lý do rõ ràng. Nhiều nghi hoặc bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng đều không được giải đáp. Tôi đã chưa từng được nghe nói rằng có các tù nhân lại được kiểm tra y tế giống như chúng tôi.

Bệnh viện Huyết khối Trung Tây Y kết hợp ở quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương là cơ sở y tế đầu tiên bị cáo buộc là đã thực hiện mổ cướp tạng. Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, cũng ở Thẩm Dương, đã giam giữ một lượng lớn các học viên kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại.

Theo những báo cáo ban đầu được đăng tải trên website Minh Huệ, thì số lượng các ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc tăng vọt kể từ sau năm 2000 – chỉ một thời gian ngắn sau khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/1/活摘疑云-在辽宁女子监院被无故验血-294139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/12/2009.html

Đăng ngày 11-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share