Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore

[MINH HUỆ 18-07-2014] Vào ngày 15 tháng 07 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tập trung tại công viên Phương Lâm để mít tinh và thắp nến kỉ niệm 15 năm phản bức hại ôn hòa, đồng thời tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã thiệt mạng vì kiên định đức tin trong cuộc bức hại.

Các học viên kêu gọi người dân thế giới tìm hiểu sự thật và cùng hành động để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là hệ thống thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền hậu thuẫn.

Gần 200 khách tham quan từ hơn 20 quốc gia và người dân địa phương đã kí tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ cho những nỗ lực của các học viên trong sự kiện kéo dài ba tiếng này.

Các học viên biểu diễn 5 bài công pháp Pháp Luân Công

Ông Sia, phát ngôn viên của Pháp Luân Đại Pháp Học hội Singapore tại cuộc mít tinh

Thắp nến thỉnh nguyện để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã thiệt mạng vì kiên định giữ vững đức tin của họ trong cuộc bức hại tàn bạo.

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc.

Ông Sia, phát ngôn viên của Pháp Luân Đại Pháp Học hội Singapore nói trong bài phát biểu của mình: “15 năm trước vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo trên toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công.”

“Đến nay, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn, đuổi việc, đuổi học, và bị buộc phải bỏ nhà lưu lạc. Hàng trăm nghìn người đã bị giam giữ trong các trại lao động, bị buộc phải làm việc nhiều giờ. Hơn 80 nghìn trường hợp tra tấn đã được ghi nhận, và 3.769 người được xác nhận là đã chết. Hàng chục nghìn người đã trở thành nạn nhân của chương trình cưỡng bức thu hoạch nội tạng bí mật của nhà nước.”

“Hôm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả những người có lương tri ở Singapore, bao gồm cả chính phủ, ủng hộ mục đích cao cả vì nhân quyền của thế kỉ 21, giúp chấm dứt cuộc bức hại diệt chủng đang diễn ra. Cộng đồng Pháp Luân Công ở Singapore kêu gọi mọi người dân Singapore không đầu hàng trước sức ép hay dụ dỗ của ĐCSTQ, và làm gương trong việc giữ vững các nguyên tắc đạo đức.”

“Cuộc bức hại nên kết thúc từ lâu!”

Đi ngang qua địa điểm mít tinh là những người dân địa phương và khách du lịch đến từ hơn 20 quốc gia, bao gồm Ý, Pháp, cộng hòa Séc, Úc, Mỹ, Sri Lanka, Nga, Bỉ, Brazil, Đức, New Zealand, Indonesia, Romania, Malaysia, Philippines, Scotland, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Họ thật sự kinh hoàng khi nghe về sự tàn bạo của cuộc bức hại, và bày tỏ hy vọng cuộc đàn áp diệt chủng này sẽ kết thúc. Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản.

Trong số những người kí tên thỉnh nguyện có một số là chuyên gia pháp lý. Một trong số họ nói: “Tôi hy vọng rằng thêm một chữ kí có thể giúp thêm được một người!”

Ông Freixo, một nhà điều phối trong lĩnh vực quảng cáo quốc tế người Bồ Đào Nha hiện đang sống ở London, có chuyến công tác hai ngày ở Singapore, và tình cờ đi đến địa điểm mít tinh. Ông nói rằng ông cảm thấy xấu hổ về việc con người vẫn còn hành động tàn bạo như vậy ở xã hội ngày nay. Ông hy vọng rằng mọi người có thể cùng nhau phản đối và chấm dứt sự bức hại, phân biệt chủng tộc, quốc tịch, hay tín ngưỡng tôn giáo.

Ông Harwood đến từ Scotland đã kí tên thỉnh nguyện và nói rằng không ai có quyền lấy đi mạng sống của người khác, ngay cả khi người đó chỉ còn một hơi thở.

Ông Chowdhury, một nhà phân tích người Banglades đã làm việc cho một công ty tư vấn quản lý kinh doanh ở Singapore 6 năm, rất ngạc nhiên khi thấy các học viên đang ngồi thiền ôn hòa dưới các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông cảm thấy cách phản đối bức hại ôn hòa này thật đặc biệt, vì nó có thể thực sự gây chú ý cho mọi người.

Rebecca và Priya, hai phụ nữ trẻ người Singapore, đã ấn tượng sâu sắc trước khung cảnh yên bình tại điểm mít tinh, và nhận xét rằng giết người và cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành động tàn ác phi nhân tính.

Ba giáo viên người địa phương đã kí tên thỉnh nguyện, và một người trong số họ nói rằng thật vô nhân tính và vô đạo đức khi thu hoạch nội tạng từ những người còn sống, và tất cả mọi người nên phản đối những tội ác như vậy.

Một số người Trung Quốc không chỉ kí tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ mà còn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Vẫn kiên định đức tin sau nhiều năm chịu đựng cuộc bức hại

Ông Thành, một người mới từ Trung Quốc đến Singapore, đã tu luyện 20 năm. Ông nói rằng ông không thể không bật khóc khi đọc những thông tin trên các tấm bảng trưng bày minh họa tình hình thực tế của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông cũng trân trọng cơ hội có thể tự do nói cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc.

Mẹ ông đã bị giam giữ ở Trung Quốc. Bà bị kết án bất hợp pháp 13 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu sự thật và có thể phân biệt thiện ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/反迫害十五周年-新加坡学员集会唤良知-294832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/19/2115.html

Đăng ngày 28-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share