Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2014] Ngày 17 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công đã tái hiện lại một cảnh tra tấn để phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc và một cuộc vận động chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc tại Martin Place, một khu mua sắm cho người đi bộ sầm uất tại khu vực trung tâm thương mại của Sydney. Năm nay là năm thứ 15 các học viên kháng nghị ôn hòa về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức phát động vào đêm ngày 20 tháng 07 năm 1999.

Thứ năm, vào giờ ăn trưa, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành trong khu thương mại để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành trong khu thương mại ở Sydney vào thứ năm ngày 17 tháng 07 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Một học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng tại Martin Place, Sydney.

Nhiều chuyên gia làm việc trong các văn phòng gần đó đã thấy cuộc diễu hành và đã kí tên thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt tội ác này ở Trung Quốc. Một phụ nữ đã lấy tài liệu thông tin từ các học viên và nói rằng bà sẽ phân phát chúng để giúp truyền rộng [thông tin] này.

Một người đàn ông làm việc cho Hội Chữ thập đỏ đã dành rất nhiều thời gian cho sự kiện này của các học viên. Anh đã đưa cho các học viên danh thiếp của mình và nói rằng hi vọng anh sẽ hỗ trợ được nhiều hơn để cuộc bức hại này nhanh chóng chấm dứt.

Một người đàn ông đã hỏi một học viên Pháp Luân Công rằng tại sao ông lại nghe thấy những thông tin trái ngược từ các đồng nghiệp Trung Quốc của mình. Học viên đó đã giải thích rằng rất nhiều người dân Trung Quốc ở Australia đã bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ bởi vì kênh truyền thông bằng tiếng Trung Quốc ở nước này được phát ra trực tiếp từ Trung Quốc đại lục. Bà nói rằng trên nhiều phương diện người Hoa ở Australia không nhất định có được thông tin đầy đủ về tình hình thời sự ở Trung Quốc như những người không phải là học viên đang sống ở Australia.

Gia đình McCarthys đến từ New Zealand đang đi tham qua ở Sydney. Họ đã từng nhìn thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở đất nước họ, nhưng họ chưa có cơ hội để biết nhiều hơn về cuộc bức hại. Họ đã rất sốc bởi tính tàn ác của việc mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam của ĐCSTQ và họ đã ký tên thỉnh nguyện bởi vì: “Sự bất công ở bất cứ nơi nào cũng là mối đe dọa đối với toàn thế giới này!”

Thắp nến tưởng niệm được tổ chức ở City Hall vào ngày 18 tháng 07 để vinh danh những người đã hy sinh vì kiên định với đức tin của mình.

Thắp nến tưởng niệm vào ngày 18 tháng 07 tại Sydney

Khách qua đường kí tên để giúp chấm dứt những tội ác ở Trung Quốc

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/悉尼烛光夜掉-民众期盼结束迫害-294920.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/法轮功反迫害大游行-悉尼上班族明真相-294900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/21/2140.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share