Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2014] Tôi là chủ của một cửa hàng nhỏ bên đường. Địa điểm của chúng tôi thật tuyệt vời và công việc kinh doanh của chúng tôi đang rất phát đạt. Người dân cách đó 10 dặm cũng đều biết rằng vợ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi là những người trung thực, bán các sản phẩm tốt và không bao giờ lừa dối bất cứ ai. Nhiều người đã đến mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có nhiều nhà phân phối cung cấp sản phẩm.

Ngày nay, các mặt hàng kém chất lượng tràn ngập khắp thị trường. Chúng dường như có mặt ở mọi nơi và thường khó phân biệt với các sản phẩm tốt. Vợ chồng tôi giảng chân tướng cho bất cứ ai đến cung cấp sản phẩm cho chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hết sức để thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trên thực tế, những người đến đây để giao hàng đều phải thoái ĐCSTQ trước khi chúng tôi đồng ý nhận hàng của họ.

Một hôm, có một cậu thanh niên trẻ tuổi đến chỗ chúng tôi và mang theo một loại sữa mới để bán. Ngày nay, nhu cầu về các sản phẩm sữa không nhiều. Trừ các ngày nghỉ ra thì bình thường, ngay cả các thương hiệu lớn cũng không bán chạy. Các sản phẩm đã có thương hiệu tràn ngập thị trường với những chương trình khuyến mãi đặc biệt để thu hút khách hàng, nên các thương hiệu mới rất khó có cơ hội chen chân vào thị trường. Cậu thanh niên này trông vẻ có học thức.

Cậu ấy rất lịch sự khi đến cửa hàng và chào: “Xin chào các bác.” Sau đó, cậu tiếp tục nói với chúng tôi về thương hiệu sữa mới. Cậu cho biết chúng có hương vị thơm ngon như những thương hiệu có tên tuổi mà giá cả lại khá hợp lý. Cậu muốn cung cấp cho chúng tôi thử một thùng. Nếu chúng tôi thích loại sữa này, hy vọng là chúng tôi sẽ đồng ý kinh doanh với cậu ấy. Vợ tôi nói rằng cô không quan tâm và tôi đã giải thích rằng sữa bán không chạy. Cậu liên tục nói rằng đơn hàng đầu tiên sẽ được giao miễn phí. Cậu giải thích thêm: “Bác cứ thử đi. Nếu chúng không bán được, cháu sẽ đến lấy và mang chúng đi.”

Cậu thanh niên trẻ thoái ĐCSTQ

Tôi có thể nói đây là một thanh niên thật thà và chân thành. Tôi hỏi tên cậu ấy. “Tên cháu là Triệu,” cậu ấy đáp. Tôi tiếp tục: “Cậu đã bao giờ nghe nói về việc thoái ĐCSTQ chưa?” Cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên và nói: “Không, thưa bác, xin hãy giải thích cho cháu.” Tôi hỏi: “Cậu có phải là thành viên của ĐCSTQ không?” Cậu ấy nói: “Vâng, cháu là một đảng viên.”

Lúc đó chúng tôi không có khách, và đó là dịp hoàn hảo để nói chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Công. Tôi giải thích về ĐCSTQ và tại sao họ lại bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, tôi giải thích về tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Tôi cũng giải thích những lợi ích khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Tôi đã lấy ra một bản sao Cửu Bình về Đảng Cộng sản và đưa cho cậu ấy. “Hãy dành thời gian để đọc cuốn sách này. Cậu sẽ nhận được nhiều lợi ích từ nó.”

Cậu thanh niên trẻ kiên nhẫn lắng nghe tất cả mọi điều tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy bắt tay tôi và nói: “Vâng thưa bác, cháu hiểu, ĐCSTQ là một đoàn thể độc ác, cháu muốn thoái Đảng, bác có thể giúp cháu không?” Tôi nói với cậu ấy rằng cậu có thể sử dụng tên thật của mình hoặc tạo một bí danh, và điều đó không quan trọng miễn là cậu muốn từ bỏ nó từ trong tâm của mình. Cậu ấy đã nói không một chút do dự: “Cháu sẽ sử dụng tên thật của mình.” Tôi lập tức nắm lấy tay của cậu ấy và nói: “Thật tuyệt! Xin chúc mừng. Cậu sẽ được may mắn. Cậu sẽ làm tốt công việc kinh doanh của mình.” Cậu nói: “Vâng thưa bác, cảm ơn bác!”

Tôi nói với vợ mình: “Đây là một thanh niên tốt. Hãy cho cậu ấy một cơ hội và nhận năm thùng sữa của cậu ấy.” Cô ấy đồng ý và cậu thanh niên trẻ tuổi hết lời cảm ơn sự hỗ trợ của chúng tôi.

Vận may từ việc thoái Đảng

Hai tuần sau, cậu ấy trở lại. Cậu nhìn xung quanh cửa hàng và nói với sự ngạc nhiên: “Thưa bác, tất cả sữa đã được bán!” Tôi vui vẻ trả lời: “Phải, ai có thể tin là một thương hiệu sữa mới lại có thể bán dễ dàng như vậy! Có phải cậu đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ không?” Cậu ấy nói: “Vâng thưa bác, kể từ khi bác giúp cháu thoái ĐCSTQ, cháu đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt’ hàng ngày. Cháu cũng đọc cuốn sách bác cho cháu. Sau khi cháu thoái ĐCSTQ, việc kinh doanh của cháu đã vô cùng phát triển.

Trước đây, cháu đã phải vật lộn để bán vài thùng sữa mỗi ngày. Bây giờ, cháu bán một xe tải trong vòng chưa đầy một ngày.” Tôi nói với cậu ấy: “Cậu đang được Đại Pháp ban phước bởi cậu đã thoái ĐCSTQ. Bây giờ sẽ rất tốt nếu cậu khuyên bạn bè, gia đình, và khách hàng của mình thoái Đảng. Cậu sẽ nhận được nhiều may mắn hơn.” Cậu thanh niên nói: “Cháu tin bác với tất cả trái tim mình.”

Khi cậu ấy quay lại với chuyến hàng khác, cậu đã dẫn theo cả người em họ của mình. Người em họ của cậu đã đọc ‘cửu bình về Đảng Cộng sản’ và cũng sốt sắng muốn thoái ĐCSTQ. Người em họ của cậu ấy làm việc trong thành phố và chỉ rảnh vào ngày hôm đó.

Tôi rất cảm động bởi sự chân thành và niềm tin của cậu ấy đối với đệ tử Đại Pháp. Tôi bắt tay cậu ấy và nói: “Cậu sẽ được phước lành.” Sau đó, tôi giải thích rằng cậu ấy không cần đích thân đến gặp tôi nếu muốn thoái ĐCSTQ. Nhưng người thanh niên nói rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và họ muốn đích thân đến đây để thoái Đảng.

Khi người thanh niên trẻ tuổi trở lại với chuyến hàng tiếp theo của mình, cậu lấy ra một danh sách tên những người muốn thoái ĐCSTQ. Sau đó, cậu nói: “Thưa bác, hãy để cháu nói cho bác biết một số tin tốt. Trước kia, cháu ở vị trí cuối cùng trong danh sách nhân viên bán hàng trong công ty. Bây giờ, cháu đang đứng đầu danh sách. Tất cả mọi người trong công ty của cháu rất ngạc nhiên khi thấy sự thành công của cháu. Tất cả đều ngạc nhiên. Người quản lý yêu cầu cháu nói với những người khác cháu đã thành công như thế nào.” Nghe vậy, tôi hỏi: “Cậu đã nói gì với họ?”

“Lúc đó cháu không nói gì nhiều, cho đến khi cháu gặp riêng ông ấy, cháu đã nói với ông ấy tất cả mọi thứ. Cháu nói với ông ấy về cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà cháu đã gặp để bán sữa. Cháu giải thích rằng các bác đã giúp cháu thoái ĐCSTQ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”, và rằng các bác đã đưa cho cháu tài liệu giảng chân tướng để đọc. Cuối cùng, người quản lý của cháu rất ngạc nhiên và đề nghị cháu đưa cho ông ấy những tài liệu giảng chân tướng, để ông ấy có thể đọc chúng.”

Theo lời người thanh niên này, không chỉ quản lý của cậu ấy đọc các tài liệu, mà ông còn bảo tất cả các nhân viên khác trong công ty đọc chúng.

Tôi rất cảm động bởi câu chuyện của cậu thanh niên. Hiện nay, Tiểu Triệu đã nằm trong danh sách nhân viên bán hàng đứng đầu trên toàn tỉnh thành chỉ trong vòng bốn năm. Đây là một ví dụ về việc mọi người được phúc lành như thế nào khi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/18/【庆祝513】创牛奶销售量第一的秘诀-291448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1506.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share