Bài chia sẻ của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2014] Bác tôi là một người lái xe kỳ cựu có hàng chục năm kinh nghiệm. Cách đây 2 năm, ông ấy bị một tai nạn ô tô. Chiếc xe của ông hư hỏng hoàn toàn, nhưng ông lại bình an vô sự. Mọi người nói rằng ông thoát nạn một cách thần kỳ là nhờ có thái độ tích cực đối với Pháp Luân Đại Pháp và do đó được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.

Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và bà luôn luôn giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho bác tôi và nói với ông ấy về những lợi ích thu được của những người theo tập. Nhưng ông đã từ chối lắng nghe bà.

Ông đã không chỉ phản đối môn tu luyện, mà ông thậm chí còn đánh đập mẹ tôi chỉ vì bà nói với ông ấy về môn tập. Mặc dù ông chửi rủa bà, bà đã bỏ qua thái độ của ông và tiếp tục nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp.

Dần dần, bác tôi đã thay đổi thái độ của mình. Ông không còn tranh đấu với mẹ tôi nữa và chỉ lặng lẽ lắng nghe bà, rồi mỉm cười. Sau một thời gian, cuối cùng ông đã hiểu vì sao các học viên kiên trì nói với mọi người sự thật về môn tập và nhận lá bùa mẹ tôi tặng.

Bị xe tải đâm

Một hôm, đồng nghiệp của bác tôi nghỉ một ngày và nhờ bác tôi lái hộ xe taxi của ông ấy.

Ngay khi bác tôi lái xe qua ngã tư, một chiếc xe tải lớn đã tông vào xe taxi của bác và bác ngất đi. Người lái xe nhảy ra khỏi xe tải, đi đến chỗ xe taxi, và gọi bác tôi vài lần. Bác tôi không trả lời. Người lái xe hốt hoảng và bỏ chạy, nhưng anh ấy đã gọi xe cứu thương đưa bác tôi đến bệnh viện.

Bác tôi đến bệnh viện và phải nằm trên giường bệnh mà không có ai bên cạnh. Sau đó bác đã nhớ lại vụ tai nạn. Bác cố gắng cử động chân tay mình và cảm thấy ổn, chỉ hơi đau vùng thắt lưng. Sau đó bác đứng dậy và đi về nhà.

Tất cả người thân của chúng tôi đến thăm bác tôi sau khi nghe tin về vụ tai nạn. Bà tôi nói với ông ấy: “Con quá may mắn khi thoát chết. Đó là bởi vì con đã thay đổi thái độ của con, không còn phỉ báng các học viên và đã nhận lá bùa đấy. Vì vậy Sư phụ của Đại Pháp đã bảo hộ con.”

Viết nghiêm chính thanh minh

Vụ tai nạn do người lái xe tải gây ra, và đó là người phải chịu trách nhiệm. Khi cảnh sát giao thông đến gặp ông, họ đã bảo bác tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng ông ấy nói ông không sao. Bạn của bác tôi, người đã nhờ ông ấy lái hộ taxi một ngày, muốn đưa ông ấy một ít tiền và người lái xe tải cũng vậy, nhưng bác tôi từ chối nhận bất cứ thứ gì. Tất cả chúng tôi đều vui mừng khi thấy ông ấy đã thay đổi theo hướng tích cực như thế nào, vì ông ấy hẳn sẽ không hành xử như vậy trước khi hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó bác tôi trở về nhà. Ngay khi ông ấy bước vào, mẹ tôi nói với ông ấy, “Anh hãy đi thắp hương cho Sư phụ đi. Anh cần phải tỏ lòng thành kính của mình trước Sư phụ và nhận lỗi của mình.” Bà ấy cũng bảo ông viết Nghiêm chính thanh minh rằng tất cả những việc sai trái ông đã nói và làm trước kia về Đại Pháp và Sư phụ đều là vô giá trị, ông đã làm như vậy.

Mẹ tôi cũng bảo bác tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông ấy chia sẻ với bà rằng ông đã niệm những chữ này hàng ngày và đó là lý do vì sao mọi đau đớn của ông đã biến mất. Bây giờ ông lại trở lại làm việc và treo lá bùa trong xe của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/4/小舅死里逃生-293001.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/19/1707.html

Đăng ngày 04-07-2014 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share