Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-03-2009] Sau khi đọc các bài viết trên Minh Huệ, tôi đã nhìn vào bên trong và khám phá ra rằng tôi vẫn chìm đắm trong “tình”. Tôi sợ rằng tôi sẽ không có bạn bè, bị hắt hủi, và sợ rằng tôi sẽ xúc phạm người khác. Tôi không chân thành và hành xử giống như một “người tốt hai mặt” trong người thường. Tôi thận trọng khi tiếp xúc với người khác và sẽ làm bất kể điều gì để bảo vệ bản thân mình. Nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn đối lập với điều mà tôi muốn vì chấp trước vào tình bạn của tôi. Tôi đã sống một mình trong chín năm qua.

Một vài học viên mà tôi phối hợp cộng tác thường nhận xét về người này tốt và người kia không tốt, và dùng những miêu tả như là “lợi ích sở hữu”, “dâm đãng”, “một kẻ hám danh lợi” và vân vân. Trên thực tế ý của họ là họ không muốn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho người này và họ muốn tránh xa những người đã từ chối chấp nhận sự thật.

Chuẩn mực đạo đức con người đã xuống dốc và bây giờ đã ở mức thấp cuối cùng của chuẩn mực. Tuy nhiên, Sư Phụ chưa bao giờ nói rằng người thường không thể được cứu độ. Sư Phụ đã cố gắng cứu độ chúng sinh với lòng tư bi tối đa và đã yêu cầu chúng ta cứu độ những người này. Mặc dù đạo đức của con người ngày nay đã bại hoại, nhưng Sư Phụ muốn cứu họ, họ vẫn giữ trong đầu chính niệm nguyên thuỷ của họ đối với Đại Pháp khi họ xuống thế giới này.

Theo tôi hiểu, sự suy đồi của đạo đức con người là được chủ ý an bài bởi cựu thế lực. Sau khi làm bài hoại con người, cựu thế lực nghĩ sẽ dễ dàng hơn để điều khiển họ và để họ thi hành mệnh lệnh của chúng, nói rằng đây là một “khảo nghiệm” cho học viên. Nói khác đi, nếu con người ngày nay có tiểu chuẩn đạo đức cao, thì còn có thể thao túng họ được không? Bởi vậy, để duy trì cuộc bức hại ma quỷ này, cựu thế lực đã an bài cho Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) phá huỷ đạo đức của nhân loại. Mục tiêu của cựu thế lực là để thao túng con người làm điều xấu và sau đó tiêu huỷ họ. Chúng ta không thể chấp nhận những an bài của cựu thế lực. Chúng ta nên cứu những sinh mệnh này trừ những người không thể cứu được.

Điều đó để nói rằng chúng ta không thể phụ thuộc vào người thường. Sau khi giảng rõ sự thật về cuộc bức hại cho một vài người, họ đã ủng hộ chúng ta, và một vài học viên sau đó cho rằng những người này là chân chính và phụ thuộc vào họ. Kết quả là cựu thế lực đã thao túng những người này làm điều xấu đối với Đại Pháp. Đừng để những chấp trước của chúng ta đẩy người thường vào một hoàn cảnh nguy hiểm.

Một vài học viên chứa đầy những quan niệm sai lầm. Chẳng hạn, một học viên hoàn toàn không làm ba việc nhiều. Hôm qua anh ấy nói với tôi: “ tôi không tu luyện bản thân tốt, nhưng tôi muốn tặng một ít tiền cho nơi sản xuất tài liệu giảng chân tượng để in nhiều tài liệu hơn để cứu độ chúng sinh.” Điều anh ấy muốn là anh ấy không thể cứu chúng sinh, nên thay vào đó anh hiến tặng tiền. Tôi nghĩ điều này không đúng. Tôi đã hỏi lại anh: “ thế còn những chúng sinh trong vũ trụ của anh thì thế nào? Anh có thể cứu họ bằng việc ban tặng tiền bạc không?”

Tôi thấy rằng một số học viên, bao gồm cả tôi, rất thường xuyên xem việc làm các việc là tu luyện. Nếu một ngày nào họ đã làm tất cả ba điều, họ sẽ rất vui. Tuy nhiên, họ ít quan tâm tới tâm tính của họ khi họ làm ba việc. Điều đó không đúng. Nếu chỉ là vấn đề làm các việc, Sư Phụ sẽ phái một thiên thần tới thế giới này và để thiên thần đó hoàn tất mọi thứ. Còn hơn thế nữa, thiên thần đó sẽ là việc hoàn hảo hơn. Vậy thì tại sao Sư Phụ lại yêu cầu các đệ tử trong thế giới này cứu độ chúng sinh? Sư Phụ muốn chúng ta tu luyện và nâng cao tâm tính bản thân.

Việc ai đó chứng thực Đại Pháp tốt hay không không phải được xác định bằng bao nhiêu tiền anh ta dâng tặng hay bao nhiêu việc anh ta làm, mà là anh ta thăng tiến tầng thứ và tâm tính của mình được bao nhiêu hoặc anh ta có làm những việc thiêng liêng nhất với tâm trong sạch thuần khiết không. Đây là cách mà một đệ tử chân tu chứng thực Pháp.

Hơn nữa, tôi tin rằng nếu một học viên không làm tốt ba điều và không nhìn vào bên trong khi gặp mâu thuẫn xung đột, anh ta sẽ không thể thực sự cứu chúng sinh, bất kể anh ta đã làm bao nhiêu việc. Chỉ khi chúng ta làm ba việc phù hợp với điều mà Sư Phụ đã yêu cầu và tu tốt bản thân thì chúng ta mới có thể chân chính cứu độ chúng sinh.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/12/197003.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/24/105868.html
Đăng ngày 27-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share