Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Công lâu năm, bước vào tu luyện từ năm 1999. Trong suốt quá trình tu luyện, tôi cảm nhận được Sư phụ luôn luôn bảo hộ tôi khi phải đối mặt với khổ nạn. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về một lần vượt qua khổ nạn với sự trợ giúp của Sư phụ, giúp chuyển hóa tâm của công an và các tù nhân hướng tới cái thiện và nhận thức về Pháp Luân Công.

Cuối năm 2013, một đồng tu và tôi đã phát lịch có in nội dung giảng chân tướng và tặng một cuốn lịch cho một người phụ nữ. Cô ta gọi 110 (đường dây nóng của công an Trung Quốc) báo chúng tôi cho công an.

Chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến đồn công an. Ngoài ra, nhà tôi đã bị lục soát vào ngày hôm đó.

Khi bị thẩm vấn, tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hai viên công an đã đẩy tôi ngã, đe dọa sẽ lấy máu của tôi.

Tôi gia trì một niệm rằng mình tới đây để đảm bảo rằng các viên công an này không còn phạm tội với các học viên Pháp Luân Công.

Tôi nói, “Các vị không phải là bác sĩ. Làm sao các vị có thể lấy máu của tôi? Các vị định mổ cắp nội tạng của tôi sao?”

Đồng thời, tôi cầu xin Sư phụ ban cho trí huệ và sức mạnh. Tôi nghĩ, “Tôi là đệ tử của Sư phụ. Không ai có đủ tư cách khảo nghiệm tôi. Tôi sẽ không cho phép cựu thế lực lợi dụng công an phạm tội chống lại Pháp Luân Công.”

Phản ứng trước thẩm vấn của công an

Đầu tiên, công an bắt tôi ngồi vào một cái ghế sắt và xích chân lại trước khi đi ra ngoài ăn trưa.Tôi nghĩ rằng họ sợ tôi sẽ trốn thoát vì vậy tôi nói với họ rằng mình sẽ không rời đi bởi vì chúng tôi có tiền duyên gặp mặt ngày hôm nay và tôi ở đây là để cứu họ.

Sư phụ đã giảng,

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Trong khi các viên công an đang ăn trưa, tôi liên tục phát chính niệm. Khi trở về, họ hỏi những cuốn lịch họ đã tịch thu có phải của tôi không.

Tôi không trả lời câu hỏi của họ, mà nói: “Xin vui lòng đọc các thông điệp ghi trên lịch. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt và làm việc thiện. Pháp Luân Công giúp mọi người khôi phục sức khỏe. Nhiều bệnh nhân ung thư đã khỏe lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và hơn 100 triệu người đến từ các tầng lớp khác nhau đang tu luyện Pháp Luân Công.”

Sau đó, một viên công an nói: “Mọi người có thể tu luyện Pháp Luân Công ở nơi công cộng bên ngoài Trung Quốc. Bác nên ra nước ngoài và tu luyện ở đó.”

Tôi trả lời một cách gián tiếp, “Anh rất tốt. Chúng ta gặp nhau tại đây là do duyên tiền định. Anh nên đọc thông điệp ghi trên cuốn lịch này và suy nghĩ về nó.”

Sau đó tôi đã nói với các viên sĩ quan rằng vụ tự thiêu Quảng trường Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng và sau đó những người tham gia đã bị sát hại.

Người công an khác hỏi: “Các tờ tiền có in thông điệp giảng chân tướng [tiền có in thông điệp về Pháp Luân Công] ở đâu ra? Chúng có cùng seri.”

“Đây là Pháp khí của tôi để cứu người. Đừng chạm vào tiền của tôi,” tôi nói.

Tôi tiếp tục nỗ lực ngăn công an làm hại các học viên khác. Tôi nói rằng họ sẽ được phúc báo nếu như đối xử tốt với các học viên. Tôi nói về việc có được sức khỏe tốt và những việc tốt mình đã làm khi là một học viên.

Tôi nói với họ: “Ví dụ, tôi trả lại điện thoại di động mà mình nhặt được cho chính chủ, tiền thừa mà sếp đưa nhầm trong phong bì lương của mình. Không người thường nào hành xử như vậy. Nhưng, bất kể chúng tôi được đối xử như thế nào, các học viên cũng đả bất hoàn thủ và mạ bất hoàn khẩu.”

Tôi hướng tới tâm của những viên công an và nói: “Nếu tất cả mọi người đều làm việc thiện, công an sẽ không phải bắt ai cả.”

Sau đó, tôi nói, “Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang đã bị kết án ở nước ngoài vì những tội ác của họ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khi công lý thực thi, họ và những kẻ đồng lõa sẽ bị trừng phạt do tội lỗi của mình gây ra.”

Tôi cũng nói với họ rằng điều quan trọng là không được câu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới, Đoàn Thanh niên và Thiếu Niên tiền phong, khi chế độ ĐCSTQ mất quyền lực ở Trung Quốc. Tôi kêu gọi họ thoái các tổ chức này để đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho bản thân bằng cách không bị liên lụy khi ĐCSTQ bị đưa ra công lý.

Tôi nói, “Hơn 150 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tại sao các anh không làm như thế? Các anh sẽ chẳng mất gì.”

Viên sĩ quan công an đã bị sốc và rời đi, nhưng trở lại ngay sau đó. Sau đó, tôi nghe thấy hai viên công an hét lên trong hội trường, “Pháp Luân Công là tốt!”

Một viên công an lớn tuổi nói với họ, “Tôi phải đi thôi. Cô ấy đã chuyển hóa tôi.”

Một viên công an khác yêu cầu tôi cho anh ta xem các bài công pháp. Tất cả bọn họ đều ủng hộ và một người giải thích, “Nó thực sự rất tốt.”

Thay đổi tâm của tù nhân

Chúng tôi được đưa tới một trại tạm giam vào buổi tối. Sau khi nghe nói về những nỗ lực của tôi trong việc chuyển hóa tâm của các sĩ quan công an, Phó trại nói: “Thật là tuyệt vời. Hãy nhờ họ chuyển hóa những nữ phạm nhân.”

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ muốn chúng tôi cứu những người ở đó. Chúng tôi quyết định nói về Pháp Luân Công cho tất cả mọi người chúng tôi gặp.

Một vài ngày, vị Phó trại hỏi chúng tôi về tiến độ cải biến các tù nhân. Tôi trả lời: “Tất cả bọn họ đều đã được chuyển hóa. Họ sẽ làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành người tốt. Công an sẽ không còn phải bận rộn đi bắt giữ người dân.” Phó trại mỉm cười rời đi.

Người đồng tu và tôi khích lệ lẫn nhau trong trại tạm giam. Chúng tôi học thuộc Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Chúng tôi muốn tiêu hủy bất kỳ tà ác nào có thể can nhiễu đến nhận thức của người dân về Đại Pháp. Chúng tôi cũng hướng nội mọi lúc để tìm những sơ hở và chấp trước của mình và xin Sư phụ gia trì.

Trong lúc bị giam, các đồng tu trong vùng đã đăng tin về vụ bắt giữ của chúng tôi lên trang web Minh Huệ. Họ cũng liệt kê số điện thoại của các bên có liên quan trong Phòng 610. Họ cùng nhau phát chính niệm giải thể các nhân tố tà ác thao túng những người tìm cách bức hại chúng tôi. Chúng tôi đã được thả trong vòng vài ngày sau khi thông tin được đăng trên Minh Huệ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/12/走出魔难-把坏事变好事-285557.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/6/145265.html

Đăng ngày 07-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share