Bài viết của Vị Danh

[MINH HUỆ 13-01-2014] Có một đệ tử Đại Pháp ở không gian cao tầng hiển hiện là hình tượng của một nữ Thần. Trên một bờ hồ rộng lớn có một cái cây to, nó to lớn vô cùng, ngay cả mặt hồ mênh mông cũng chỉ có thể trùm được một nửa lớn của cây. Dưới gốc cây, vị đệ tử Đại Pháp này đang thảo luận với một nam Thần, vị Thần này thực ra chính là chủ tể của cái hồ rộng lớn này, một con cá rồng bạc. Cá rồng bạc hy vọng đệ tử Đại Pháp mau chóng cứu độ mình. Nhưng sinh mệnh hy vọng được đắc cứu rất nhiều, cũng phải từng vị từng vị đến, từng vị từng vị làm, bởi vậy đệ tử Đại Pháp này liền bảo anh ấy nhẫn nại thêm một thời gian nữa.

Nhưng cá rồng bạc rất lo lắng, tôi nhìn thấy anh ấy tức giận vung tay đánh vào mặt nước, làm tung lên những bọt sóng rất cao. Cùng với hướng của bọt sóng, một cột sóng đen sì rộng hơn 6 mét từ bờ bên kia đập sang bờ bên này. Sau đó, cá rồng lại hiện ra nguyên hình, một con bạch tuộc màu trắng bạc to lớn, cuộn mình từ trên không trung lao xuống nước, rồi lại từ dưới nước cuộn mình bay lên không trung, nhảy lên nhảy xuống vô số lần. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình tĩnh lại, lại hóa thành một nam Thần đứng bên cạnh vị đệ tử Đại Pháp và đồng ý với sự an bài của đệ tử Đại Pháp.

Thể ngộ của tôi là: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng đắc cứu duy nhất của chúng sinh, không chỉ là con người thế gian, mà còn bao gồm rất nhiều sinh mệnh cao cấp trên thiên thượng. Bởi vậy mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải nghe theo lời Sư phụ giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, đây là trách nhiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp. Giống như Sư phụ đã giảng rằng:

“Hỡi chúng sinh! Những gì chư vị hy vọng cũng như những gì chư vị lo nghĩ trong lòng trong hàng mấy nghìn năm nay, nay đều đã đến; hơn nữa giờ đang phát sinh; trong đó ai ai cũng là tự giác hoặc bất tự giác mà chọn lấy tương lai chính mình.” “[Tôi] bảo cho chư vị: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc. Trân quý những gì họ làm, chính là trân quý bản thân chư vị!” (Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Trên đây là thể hội cá nhân, chỉ để tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/13/银龙鱼求救-285632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/3/145160.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share