Bài viết của Lục Bình

[MINH HUỆ 25-11-2013] Lịch sử đã thay đổi rất nhiều. Ở đây tôi sẽ kể về một trải nghiệm cá nhân của tôi. Dù nó chỉ là vấn đề cá nhân, nó thực sự phản ánh bức tranh lớn. Hy vọng sẽ gợi lên chút suy ngẫm ở những người đọc bài viết của tôi.

Vào một ngày mùa hè năm 2008, tôi đi bộ về nhà trong giờ nghỉ trưa. Trên đường đi tôi thấy một người đàn ông khóa xe máy của mình và bước vào một hiệu thuốc mới mở. Cảnh này nhắc tôi nhớ ra rằng tôi có thể cũng giống người đó nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công. Con người lúc nào cũng có bệnh. Thậm chí những người khỏe mạnh cũng đến hiệu thuốc và mua thuốc để dùng trong tương lai, đặc biệt là khi thuốc được bán giảm giá.

Tại thời điểm đó, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 12 năm. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi chưa bao giờ dùng thuốc hay đi khám bệnh – vì tôi hoàn toàn khỏe mạnh! Vì thế, suy nghĩ rằng có lẽ tôi cần gì đó từ hiệu bán thuốc đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi. Thực tế là mọi thứ liên quan đến bệnh tật đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không còn lo lắng về việc đau ốm, tiêu tiền cho chi phí thuốc men, hay lãng phí thời gian cho những vấn đề bệnh tật liên quan. Tôi cũng ngừng lo lắng rằng gia đình mình có thể bị bệnh.

Số phận của tôi đã được thay đổi. Đường đời của tôi đã khác biệt hoàn toàn, tâm trí và cơ thể tôi hoàn toàn khác trước.

Người ta nói rằng những sự kiện trọng đại thay đổi lịch sử. Tôi đồng ý với điều đó, vì từ ngày đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công, cuộc đời và số phận của tôi đã thay đổi thực sự. Người ta có thể muốn biết điều này trọng đại thế nào. Tôi muốn nói rằng để hiểu được thì cần đọc Chuyển Pháp Luân. Đọc mà không có bất kỳ định kiến nào và đọc hết cả cuốn sách không gián đoạn, sau đó bạn sẽ nhận thấy những kết quả phi thường.

Điều này đã đến với tôi, và tôi trở nên khỏe mạnh. Điều tương tự cũng xảy ra với gần 100 triệu học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Phản ứng dây chuyền của việc 100 triệu học viên chia sẻ rằng Pháp Luân Công là tốt với những người xung quanh, cũng như nhằm xóa tan lời dối trá của chính quyền Trung Quốc trong cuộc đàn áp các học viên ở Trung Quốc, đã mang đến sự thay đổi cho phần còn lại của thế giới. Ví dụ, hơn 150 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay khi biết bản chất thật sự của ĐCSTQ. Với nhiều người thay đổi quan điểm của họ như vậy, chẳng phải đây là một sự thay đổi sâu sắc trên thế giới sao? Và sự thay đổi này vẫn tiếp tục lan rộng, mạnh mẽ hơn và nhanh hơn.

Con người thường nhìn và đánh giá thế giới theo trạng thái tư tưởng của mình, nhưng chúng ta làm sao có thể nhận thức vũ trụ rộng lớn bằng con mắt thường nhân được?

Những thay đổi trong vũ trụ đã xảy ra, hay sẽ sớm xảy ra, sớm muộn sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, những ai “thấy mới tin” sẽ khó có thể thu được lợi ích từ điều này.

Cuộc đời ngắn ngủi, và người ta không nên bỏ lỡ cơ hội mở ra cho mình. Tôi muốn khuyên tất cả mọi người hãy tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công càng sớm càng tốt, vì điều này có sức mạnh đem đến sự thay đổi kỳ diệu và tốt đẹp cho cuộc đời của mỗi người.

Thế giới đã thực sự thay đổi. Còn thế giới của bạn thì sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/世界确已发生巨变-283102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/8/143538.html

Đăng ngày 08-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share