Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2013] Vợ chồng ông Mã Thụ Quang, ông Cốc Ủng Quân và ông Trầm Quảng Lộc đã bị bắt giữ vào tối ngày 11 tháng 09 năm 2007. Vợ chồng ông Mã là nhân viên hưu trí của Nhà máy 84. Ông Cốc ở thôn Dương Gia, thị trấn Thương Gia, khu Truy Xuyên, và ông Trầm ở thôn Nhân Hòa, thị trấn Manh Thủy, khu Chu Thôn.

Khoảng 40 người đã tham gia vào vụ bắt giữ, gồm có nhân viên Phòng 610 thành phố Truy Bác mang họ Lữ, Diêu Quân Vinh của Phòng 610 khu Chu Thôn, trưởng Đội An ninh Quốc gia quận Chu Thôn là Đổng Trường Lượng, phó đội là Vương Bình và Chu Quần; Trương Phượng Vũ của phòng Công an Bảo Sơn, Tống Ngọc Linh ở Ủy ban thị trấn Vương Thôn, trưởng đồn Lưu Ngạn Quân của Đồn công an thị trấn Vương Thôn, các nhân viên của Đồn công an thị trấn Manh Thủy, và trưởng đồn Bành của Đồn công an thị trấn Thương Gia từ khuTruy Xuyên.

Vợ ông Mã đã được thả một tháng sau đó. Ba học viên còn lại đã bị giam giữ phi pháp 11 tháng và sau đó bị kết án 5 năm tù. Hiện giờ họ đang ở trong nhà tù tỉnh và bị bức hại tàn bạo. Việc bắt giữ và kết án phi pháp các học viên là bằng chứng rõ ràng về sự lạm dụng hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ăn trộm tài sản của các học viên

Người của ĐCSTQ tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công biết rằng những gì họ đang làm là phi pháp, nên họ thường xuyên thực hiện những cuộc bắt giữ và tịch thu tài sản sau khi trời tối. Họ thường không đi xe cảnh sát hay mặc sắc phục. Họ dùng thang và nhảy vào nhà qua những bức tường cao.

Vào tháng 06 và tháng 09 năm 2007, hơn mười công an đã leo qua tường và xông vào nhà ông Trầm Quảng Lộc hai lần vào nửa đêm. Họ lấy đi tiền mặt và những tài sản cá nhân khác trị giá 3.000 nhân dân tệ.

Người của ĐCSTQ thuộc đồn công an thị trấn Vương Thôn do Lưu Ngạn Quân dẫn đầu đã xông vào nhà ông Lưu Quang Bảo để bắt giữ ông. Khi không tìm thấy ông, họ đã lấy đi chiếc xe máy và điện thoại di động của con trai ông. Lúc 11 giờ đêm ngày 11 tháng 09, cũng những người này đã lừa vợ chồng ông Mã Thụ Quang mở cửa và xông vào nhà họ trong một tòa nhà dân cư. Họ lôi cặp vợ chồng xuống tầng dưới và đưa họ vào một xe cảnh sát. Cặp vợ chồng chỉ đang mặc đồ lót, nhưng công an không cho họ mặc thêm bất kỳ đồ gì. Công an cũng lấy đi một máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ghi âm, vali, đệm và 1.500 nhân dân tệ tiền mặt mà không cung cấp biên lai. Sau đó họ vào nhà ông Cốc Ủng Quân và lấy đi một máy tính để bàn, đầu ghi DVD, đầu ghi video và hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt. Từ những điều này, ta thấy hành động của những công an viên ĐCSTQ chẳng khác kẻ ăn trộm là bao.

Tống tiền và hăm dọa

Diêu Quân Vinh, Đổng Trường Lượng và những người khác đã trèo qua tường và xông vào nhà ông Trầm Quảng Lộc vào tối ngày 11 tháng 09 năm 2007. Vì không tìm thấy ông nên họ đã bắt giữ vợ ông, bà Tôn Phượng. Con trai ông Trầm đã đến trung tâm tẩy não Manh Thủy để tìm mẹ. Trưởng Phòng 610 Diêu Quân Vinh không cho cậu gặp mẹ và đã đánh đập tàn bạo cậu bé 17 tuổi. Ông ta nói: “Vì cha mẹ cậu tu luyện Pháp Luân Công, tôi có thể đánh cậu đến chết mà không phải chịu trách nhiệm.”

Khi Đổng Trường Lượng, trưởng Đội An ninh Quốc gia khu Manh Thủy bắt giữ một học viên, ông ta hô to trước đám đông: “Các người có thể kiện tôi. Các người có thể thuê luật sư. Tôi không quan tâm. Dù làm gì thì các người cũng không thể thắng. Người đứng đầu trung ương đảng là Chu Vĩnh Khang nói rằng chúng tôi không cần tuân theo luật pháp khi đối xử với các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì chúng tôi muốn.”

Vợ ông Mã Thụ Quang là bà Trương Xuân Linh đã bị bắt giữ và bị bức hại trong trung tâm tẩy não thành phố Truy Bác một tháng và bị tống tiền hơn 10.000 nhân dân tệ. Người nhà bà sau đó đã đi gặp Đổng Trường Lượng để lấy lại tiền. Đổng hoàn toàn chối bỏ việc ông ta lấy tiền. Gia đình đã đến Sở Công an để thỉnh nguyện. Đổng nói: “Nói với gia đình các người đừng làm phiền nữa. Không có ích gì đâu. Các viên chức ĐCSTQ sẽ không nói lý lẽ với các người đâu.” Tất cả học viên bị bắt giữ đều bị tống tiền.

Bịa đặt tội danh

Ngày 29 tháng 05 năm 2008, Tòa án quận Manh Thủy ở thành phố Truy Bác đã bí mật xét xử và kết án ba học viên nói trên mà không thông báo cho gia đình họ. Bản án công bố: “Vào ngày 21 tháng 04 năm 2008, Viện kiểm sát quận Manh Thủy, dựa vào bộ luật hình sự (2008) số 36, buộc tội các bị cáo Mã Thụ Quang, Cốc Ủng Quân và Trầm Quảng Lộc tội ăn cướp.”

ĐCSTQ buộc tội các học viên là “ăn cướp”. Nhưng họ đã bao giờ cướp của ai, tại thời điểm nào và ở đâu? Bản án không đưa ra lời giải thích. Điều bản án tuyên bố là: “Họ tải về thông tin của tổ chức Pháp Luân Công từ Internet để sản xuất và lan truyền tài liệu Pháp Luân Công.” “Bằng chứng” thì không có liên quan đến tội trạng! Đây là cách mà tòa án và quan tòa của ĐCSTQ tùy tiện thực thi pháp luật. Nhân viên tòa án tham gia vào phiên xử gồm có Hắc Đại Xương, Trương Hoành, Tôn Trường Phong, Tống Đình Đình. Tô Phượng Anh là công tố viên của Viện kiểm sát trong vụ án này. Họ phải chịu trách nhiệm vì bức hại các học viên và cố ý vi phạm pháp luật. Không sớm thì muộn họ sẽ bị điều tra và trừng phạt.

Tra tấn tàn bạo

Khu 11 thuộc Nhà tù tỉnh Sơn Đông chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông Mã Thụ Quang, độ tuổi 60, đã bị giam ở đó 5 năm và bị bức hại tàn bạo. Ông đã kiên định niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và từ chối “bị chuyển hóa”. Dù sức khỏe của ông không được tốt do bị bức hại và huyết áp cao đến 200, nhưng phó đội kiêm công an Trần Nhạn vẫn xúi các phạm nhân Hàn Tiểu Lôi, Trương Dược, Trần Dư Lỗi, Trương Quốc Siêu và kẻ sát nhân Trương Điện Long lôi ông đến đội nghiêm trị và đánh đập ông tàn bạo. Họ đấm vào đầu và mặt ông, đánh gãy hai cái răng của ông, những cái còn lại thì bị lung lay, và làm não ông bị tổn thương. Tay chân ông tê dại và ông không thể cầm nắm bất kỳ vật gì.

Ông Mã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 09 năm 2007. Khi trên đường đến trại giam, công an đã trùm đầu ông bằng một cái quần dài và đánh ông tàn bạo. Tại trại giam, ông bị cấm ngủ suốt ba ngày đêm. Trong 5 năm bị giam giữ, công an liên tục xúi giục các phạm nhân đánh đập và lăng mạ ông. Tù nhân Dương Chính Ngọc giám sát ông mỗi ngày và không cho ông rời khỏi phòng giam trong năm năm. Ông Mã Thụ Quang từng rất khỏe mạnh, nhưng ở trong tù ông đã bị huyết áp cao và chân tay bị tê do sự ngược đãi. Ông đã phải nhập viện hai lần.

Học viên Pháp Luân Công ông Phan Lập Quân ở Lai Châu đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi trong tù. Trương Dược và một vài tù nhân khác đã bức thực ông bằng cách dùng kềm để cạy miệng ông. Học viên Vương Tiến Vinh ở Vọng Lỗ đã bị phạm nhân Y Tuấn giám sát liên tục và bị ép ngồi trên một ghế dài nhỏ trong 9 tháng. Học viên Lý Thanh ở Thanh Đảo bị giam ở đội nghiêm trị hai lần và bị bức hại tàn bạo khiến ông bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng.

Học viên bà Dương Kiến Hoa, vợ ông Cốc Ủng Quân, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và bị bắt giữ. Bà bị đưa ngược về quê nhà và bị bức hại tàn bạo. Chồng bà, ông Cốc, sau đó bị bức hại tàn bạo đến nỗi bà không thể chịu được nỗi đau tinh thần to lớn. Bà đã qua đời vì bệnh tật vào tháng 01 năm 2013. Người cha già của ông Trầm Quảng Lộc cũng trở bệnh và qua đời sau khi con trai ông bị bắt giữ.

Không có “luật pháp” ngăn cản ĐCSTQ

Thật ra những ví dụ nên trên không thể so sánh với hàng trăm trường hợp bị bức hại và tra tấn trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vốn được báo cáo gần đây.

Tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được gọi là “một tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.”

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và chế độ Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một chính sách diệt chủng là “phá hoại thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” của các học viên. Hệ thống tư pháp của Trung Quốc đã bất chấp pháp luật và đàn áp các học viên Pháp Luân Công không thương tiếc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/从山东一起绑架案看中共司法界的黑暗-273818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/16/140526.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share