Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2013] Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân và thời thơ ấu của tôi đầy khó khăn. Mặc dù tôi không đánh mất bản chất tốt đẹp của mình, nhưng tôi lại phát triển một tính cách tiêu cực, trở nên bi quan, quá nhạy cảm và ghen tị. Tôi là người hay phàn nàn và cảm thấy là nạn nhân của cuộc sống và số phận.

Những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thời trẻ

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học và kết hôn với một người chồng tốt, tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi sẽ được hạnh phúc. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi dần dần trở nên tồi tệ. Tôi bắt đầu chịu đựng tất cả các loại vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả bệnh thấp khớp, viêm mô khớp vai, các vấn đề về dạ dày, bệnh ngoài da, viêm khí quản, nha chu, viêm mũi, bệnh về mắt, và mất ngủ. Nghiêm trọng nhất là bệnh viêm cơ tim do virus, mà rất hiếm gặp, đặc biệt là ở phụ nữ. Tôi cảm thấy thậm chí còn bất hạnh hơn vì căn bệnh này không thể chữa khỏi.

Triệu chứng của tôi ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tôi chỉ mới 27 tuổi vào thời điểm đó. Chồng tôi bí mật đi xem bói, và được nói là tôi chỉ sống đến 31 tuổi, nhưng anh ấy vẫn đi vay nóng một số tiền để tìm cách điều trị cho tôi. Chồng tôi thường ngồi một mình vào ban đêm và lo lắng đến khi trời sáng, khi anh ấy phải đi làm.

Gặp được Pháp Luân Công

Vào đầu năm 1998, tôi nghe nói tập Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Điều này đã làm tôi bị sốc và tôi tự hỏi: “Có thể nào một phép lạ như vậy thực sự tồn tại?” Tôi từng nghiên cứu Tây y, y học cổ truyền Trung Quốc, vật lý trị liệu, và khí công khi tôi còn học đại học. Mỗi lần tôi tìm hiểu một cái gì đó mới, hy vọng của tôi được nhen nhóm và sau đó lại tiêu tan một lần nữa.

Khi tôi nghe nói về Pháp Luân Công, tôi quyết định thử. Tôi mượn một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc tối hôm đó. Khi đọc, tôi nhận ra đó chính xác là những gì mình đang tìm kiếm, và tôi biết là tôi phải bắt đầu thực hành, ngay cả khi không có những động lực là tất cả bệnh tật đó.

Nhiều câu hỏi đánh đố trong suốt cuộc đời tôi đã được giải quyết sau khi đọc cuốn sách. Tôi đã từng đọc rất nhanh nhiều sách. Nhưng lần này thì khác – tôi chỉ có thể đọc khoảng 80 trang mỗi đêm. Ngoài ra, tôi cũng không hiểu một số vấn đề được thảo luận trong cuốn sách. Tuy nhiên, tôi đã biết được lý do thực sự vì sao tôi bị bệnh, và cả lý do cho những khó khăn trong cuộc sống của tôi, và tôi nên làm gì để đối mặt với chúng trong phần đời còn lại của mình.

Các vấn đề về sức khỏe biến mất

Đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ rất ngon mà đã vài năm rồi không có được. Tôi từng phải nằm nghiêng bên trái, gối đầu trên một cái gối cao, và tôi gặp nhiều ác mộng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh viêm cơ tim của tôi đã biến mất, và sau đó tất cả các bệnh khác cũng biến mất. Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ mà trong đó tôi kéo từng con rắn ra khỏi người và bóp chết chúng. Sau đó, chồng tôi và tôi bắt đầu bước lên một cầu thang uốn lượn mà hai bên được trang trí bằng hoa tươi.

Gia đình và bạn bè được lợi ích, bắt đầu tu luyện

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, “một người luyện công, người khác có lợi ích.” (Chuyển Pháp Luân) Sự nghiệp của chồng tôi sau đó phát triển mạnh mẽ, và chúng tôi có một đứa con. Trong quá khứ, vì sức khỏe yếu kém của mình, chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện có một đứa con. Chúng tôi dần dần trả hết các khoản nợ và mua một ngôi nhà và một chiếc xe hơi .

Sau khi lấy lại được cuộc sống của mình, tôi bắt đầu giữ mình theo tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn”, và đối xử với các đồng nghiệp bằng sự khoan dung và quan tâm. Vì chồng tôi là một quan chức chính phủ, tôi đã thuyết phục anh không nhận bất kỳ quà tặng hay tiền hối lộ nào. Đôi khi người ta mang những món quà đến nhà chúng tôi, nhưng tôi cố gắng từ chối chúng. Nếu quá khó để từ chối những món quà, chúng tôi tìm một dịp thích hợp hoặc lý do để trả lại bằng một món quà khác.

Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng tôi một cách lặng lẽ ở nhà vì không muốn đồng nghiệp biết và chi tiền mua quà. Đồng nghiệp của tôi nhận thấy tôi đã thay đổi rất nhiều.

Khi người nhà của một đồng nghiệp bị bệnh, họ sẽ nhờ tôi giúp thuyết phục người nhà của họ tập luyện Pháp Luân Công. Một số đồng nghiệp của tôi đã được chữa khỏi sau khi tập luyện Pháp Luân Công thông qua sự giới thiệu của tôi .

Chồng tôi có nhiều anh chị em. Khi chúng tôi kết hôn, cha mẹ của anh ấy không cho chúng tôi tiền như các bậc cha mẹ thường vẫn cho con cái họ khi chúng mới cưới. Mẹ chồng tôi cũng không đối xử tốt với tôi, vì vậy tôi đã có một ác cảm với bà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi từ bỏ tâm oán giận của mình và bắt đầu đối xử tử tế với bà, tôi còn gửi quà cho bà vào dịp năm mới và các ngày lễ khác. Bà là một phụ nữ nhỏ nhắn và thật khó để tìm quần áo và giày vừa với bà. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm nhiều cửa hàng để tìm ra những thứ phù hợp với bà. Ngay trước Tết năm nay, tôi đã mua cho bà một chiếc áo khoác truyền thống rất đẹp, nó vừa hợp thời trang và hợp với kỳ lễ. Bà đã mặc nó thường xuyên và rất vui khi khoe nó với những người hàng xóm.

Khi mẹ chồng tôi 78 tuổi, bà bắt đầu không thể nhấc tay lên và chân của bà cũng dần yếu đi. Bà sống với chúng tôi trong mùa đông để chúng tôi có thể chăm sóc bà hàng ngày. Tôi bắt đầu nói với bà về Pháp Luân Công. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, bà đã có thể nhấc tay lên và tự chải tóc. Chân của bà cũng tốt hơn. Bà bị điếc một bên tai khi còn nhỏ, nhưng giờ bà đã có thể nghe được. Thêm nữa, tóc trên đỉnh đầu của bà cũng bắt đầu mọc đen trở lại, thay vì màu xám. Sau khi về nhà, bà tràn đầy sức sống và bắt đầu đi hái nấm trên các ngọn đồi. Gia đình tôi rất kinh ngạc trước việc bà lấy lại được sức trẻ ở độ tuổi này.

Một trong những cháu trai của chồng tôi thường đánh nhau với những người khác trong khu phố. Tôi thường xuyên nói chuyện với cậu ấy về những gì tôi đã học được từ Pháp Luân Công và các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Một ngày cậu ấy nói với tôi: “Thím à, bây giờ con đã học được Nhẫn và con sẽ không đánh ai nữa.”

Một ngày kia, anh chồng tôi nói với tôi: “Anh không thích những gì cô đã làm trong quá khứ, nhưng mọi người nói giờ cô đã là một người khác.”

Trong một lần sinh nhật của mẹ chồng tôi, bà đã rất bức xúc về vợ của người con trai cả và người con trai thứ ba của bà, bởi vì họ không giúp bà ghi hình lại buổi sinh nhật. Tôi đã an ủi bà bằng cách nói: “Mẹ à, hãy nghĩ xem. Khi tổ chức sinh nhật cho mẹ, họ là những người làm hầu hết công việc. Bây giờ chúng ta đã học Pháp Luân Công, và chúng ta nên nhìn vào công lao và những ưu điểm của người khác. Lần tới tổ chức sinh nhật cho mẹ, con sẽ ghi hình lại.” Bà mỉm cười với tôi và nói: “Con nói thật đúng. Họ thực sự làm hầu hết các công việc nặng nhọc, dù là họ không còn trẻ nữa.” Từ đó, mẹ chồng tôi thường cảm thấy bà có thể nói với tôi về những lo lắng và mối bận tâm của bà. Bà cũng tham khảo ý kiến tôi về những câu hỏi liên quan đến sự tu luyện của bà.

Khi cả chị gái và chị dâu của chồng tôi mắc bệnh tim, khối u tuyến yên, và có các triệu chứng của tai biến, tôi đã mời họ đến ở nhà tôi một thời gian. Tôi nấu ăn cho họ và giới thiệu Pháp Luân Công với họ, và cả hai đều được hưởng lợi rất nhiều từ vệc luyện tập. Hai chị em khác của chồng tôi cũng bảo mẹ chồng của họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và cả hai đều được lợi ích. Một trong hai người đã bị ngã hai lần ở tuổi 80 nhưng đều hồi phục mà không bị bất kỳ vấn đề gì. Còn nhiều ví dụ nữa về việc được lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công mà gia đình, họ hàng và bạn bè tôi đã trải nghiệm.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi thực sự mong mình có thể mang vẻ đẹp và sự hài hòa của “Chân – Thiện – Nhẫn” đến với tất cả những ai có duyên với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/26/“咱家人都说你像变了一个人”-280325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/31/142959.html
Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share