Bài viết của Viên Phương, học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ10-09-2013] Năm 2002, tôi tham dự một bữa tiệc cùng các đồng nghiệp cũ của tôi sau 15 năm rời công ty. Những người đồng nghiệp cũ của tôi rất ngạc nhiên vì nhìn tôi trẻ hơn cả 15 năm trước. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp và khắp nơi trên thế giới đều biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là lừa đảo và cả những sự thật khác về cuộc bức hại. Tôi đã nói trong gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi họ biết sự thật, một người đồng nghiệp nói: “Bây giờ chúng tôi đã thấy được sự thay đổi của chị và đã nghe sự thật, tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Tại sao chị không quay lại và nói với chúng tôi sớm hơn?” Tôi cảm thấy rất áy náy và nói: “Tôi xin lỗi đã đến trễ vì tôi đã từng bị nhiều bệnh và bị mặc cảm. Hôm nay, tôi đến đây để nói sự thật với các bạn.”

“Cuối cùng tôi đã gặp được một đệ tử Đại Pháp”

Một ngày kia, một người phụ nữ cao niên đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi tôi nói với bà ấy sự thật. Tôi đã đưa cho bà một lá bùa hộ mệnh và chồng bà cũng muốn có một cái. Họ trông như thể vừa tìm lại được người thân. Người phụ nữ nói với tôi rằng: “Cuối cùng tôi cũng đã gặp một đệ tử Đại Pháp. Tôi đã đọc tài liệu trước đây nhưng chưa bao giờ may mắn gặp gỡ một đệ tử Đại Pháp. Hôm nay điều ước của tôi đã thành hiện thực!” Sau nửa tiếng đồng hồ nói chuyện, tôi thấy họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp nên chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 06 giờ 30 sáng hôm sau. Tôi đã chuẩn bị nhiều tài liệu khác nhau.

Sáng hôm sau trời mưa và họ đến chỗ hẹn trễ 20 phút. Họ xin lỗi và giải thích với tôi rằng xe họ bị trục trặc và họ không thể đến chỗ hẹn đúng giờ. Khi họ thấy tài liệu, họ muốn trả tiền cho tôi, nhưng tôi lịch sự từ chối và bảo họ hãy đọc tài liệu và đưa cho những người khác cùng đọc. Họ sẽ có được phúc phận khi làm những điều đó.

“Cuối cùng tôi đã tìm thấy cô”

Tháng 03 năm 2011, một trí thức 73 tuổi đã thoái Đảng sau khi được biết rõ sự thật. Bà nói: “Tôi đã đọc Cửu Bình. Mọi thứ trong đó đều là sự thật!” Lúc đó, bà chuẩn bị đi bệnh viện khám do bị đau lưng. Tôi nói với bà rằng sẽ có kỳ tích xảy ra nếu bà thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà đã làm theo và lập tức thấy được lợi ích. Sau đó, bà muốn tập Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên, bà không thể tìm được học viên nào. Cuối cùng, bà cầu xin Sư phụ giúp bà. Tháng 05 vừa rồi, chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa. Bà đã rất phấn khởi và nói: “Cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi!” Bà đã trở thành một học viên Đại Pháp kể từ đó.

“Cháu muốn tu luyện Đại Pháp”

Chị cả của tôi là người cuối cùng trong số sáu chị em trong gia đình tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chín căn bệnh của chị đã khỏi sau một năm tu luyện. Năm ngoái, sau khi con gái chị phẫu thuật bệnh ung thư vú, hai cục u khác lại được tìm thấy dưới nách của cháu và bác sĩ yêu cầu phẫu thuật lần thứ hai. Trong khoảng thời gian đau đớn đó, sáu chị em chúng tôi đã nói với cháu rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cháu. Cháu tôi trả lời rằng: “Cháu muốn tu luyện Đại Pháp”. Cháu gái tôi bắt đầu nghe bài giảng của Sư phụ khi bắt đầu hóa trị, cháu tôi cũng bắt đầu ngồi thiền cùng với mẹ. Sau đợt hóa trị thứ ba, các bác sĩ nói rằng sự hồi phục của cháu còn tốt hơn cả những người đã làm hóa trị bảy lần. Hai khối u đã biến mất. Cháu gái tôi biết rằng đó đều là nhờ Đại Pháp và cháu tôi ngay lập tức quyết định bỏ hết các đợt hóa trị tiếp theo và quyết tâm học Pháp và tu luyện. Nhờ đó, sức khỏe của cháu giờ rất tốt.

“Mẹ làm điều này bằng tất cả tấm lòng”

Mẹ chồng tôi năm nay đã 93 tuổi. Trước đây, bà phải đi bệnh viện hàng tháng để chữa trị bệnh tim, bệnh cao huyết áp và một số bệnh khác. Từ năm 2005, khi bà bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, bà đã không phải đến bệnh viện lần nào nữa. Mỗi lần khi chồng tôi hỏi bà còn tiếp tục niệm không, bà trả lời: “Làm sao mẹ lại không niệm được chứ? Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào việc đó con ạ!”  Bây giờ, sức khỏe của bà rất tốt và da dẻ bà đã hồng hào, tươi tắn hơn trước rất nhiều. Những người cùng làng đã thấy sự thay đổi to lớn ở mẹ tôi và nhiều người trong số họ chấp nhận những tờ rơi giảng chân tướng và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

“Cháu xin lỗi vì trước đây đã không biết sự thật”

Một buổi chiều, khi tôi đang giảng chân tướng cho hai học sinh, một đứa trẻ nói: “Cô là học viên Pháp Luân Công, cháu sẽ báo công an.” Tôi nói: “Tất cả những học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Không phải cháu đang tiếp tay bức hại người tốt nếu cháu báo cô cho công an sao?” Sau đó, tôi nói với chúng: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng ra hơn 100 quốc gia. Nếu cháu thoái xuất Đội thiếu niên, cháu không những sẽ có một sức khỏe tốt mà còn là một học sinh giỏi và cháu có thể bảo toàn tính mạng nếu có thiên tai xảy ra. Cháu có thể nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay xấu đây?” Đứa trẻ xấu hổ và nói: “Cháu xin lỗi vì trước đây cháu không biết sự thật.” Tôi nói với chúng rằng tôi không trách chúng vì tôi biết những gì chúng nghe trước đây đều là những lời nói dối. Khi tôi hỏi chúng có muốn thoái Đội hay không, chúng đều trả lời có.

Một viên chức Phòng 610 nói “Cảm ơn”

Một ngày chủ nhật nọ, khi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông trên đường, anh ta hỏi tôi: “Cô có phải là học viên Pháp Luân Công không? Đi với tôi, tôi là viên chức Phòng 610.” Tôi nói: “Tôi không vi phạm luật, Phòng 610 là một tổ chức bất hợp pháp, đừng biến mình thành một con dê tế thần. Anh phải dùng công việc của mình để bảo vệ những đệ tử Đại Pháp, khi đó anh và gia đình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Anh sẽ tránh được thiên tai sau khi anh thoái Đảng. Anh có phải là một Đảng viên hay Đoàn viên không? Anh ta nói anh ta không tham gia cả hai tổ chức đó. Sau đó tôi hỏi anh ta rằng trước đây có từng đeo khăn quàng đỏ không. Anh ta không trả lời và tiếp tục bước về phía siêu thị. Tôi nói anh ta hãy thoái Đội đi, anh ta quay lưng lại, vẫy tay về phía tôi và nói: “Xin cảm ơn!”

“Tôi hiểu những gì chị nói rồi”

Một buổi chiều nọ, tôi đi đến quận Khai Phá để giảng chân tướng. Mọi người đang nói về động đất và sóng thần ở Nhật Bản; tôi cảm thấy đây thật là một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Tôi nói với người tài xế và anh ấy cùng hai người khách khác đã đồng ý thoái Đoàn thanh niên. Họ cũng nhận những đĩa CD. Người tài xế hỏi tôi: “Có ai ở Nhật Bản tập Pháp Luân Công không?”, tôi trả lời: “Có”, anh ta hỏi tôi những người đó có được cứu sống trong thiên tai không. Tôi trả lời một cách chắc chắn rằng: “Những người tu luyện chân chính chắc chắn được cứu. Và không chỉ là những người tu luyện mà bất kỳ ai có chính niệm với Đại Pháp cũng sẽ được cứu. Nếu anh tin những gì tôi nói thì hãy nói với bạn bè và người nhà của anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ cười và nói: “Tôi hiểu những gì chị nói rồi, cảm ơn chị.” Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi.”

“Tôi cũng làm được điều đó”

Một ngày khi đang giảng chân tướng ở quê, tôi gặp lại một người bạn học và tôi biết em rể của cô ấy vừa bị tai nạn xe hơi, anh ấy phải nằm liệt trên giường và cả tuần vừa rồi không thể đi lại. Tôi đến thăm anh ấy với tài liệu Pháp Luân Công. Khi tôi đến đó, anh ấy đã khóc. Anh nói rằng anh muốn chết. Tôi nói với anh ấy rằng: “Anh sẽ ổn cả thôi. Tôi có thể giúp anh nếu anh tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc cho anh ấy nghe câu chuyên của một cậu thanh niên đã sống đời sống thực vật sau khi bị xe hơi đâm. Anh ấy đã hồi phục chỉ sau một tuần.” Anh ấy nói: “Tôi cũng có thể làm được điều đó.” Sau đó anh ấy vịn tay đứng dậy và dựa vào bức tường phía sau lưng. Anh không thể đi lại bởi vì chân của anh không thể di chuyển được. Sau bữa ăn trưa, khi tôi quay lại nhà anh ấy, ba người trong nhà nói với tôi rằng bây giờ anh ấy đã có thể đi lại được rồi. Khi tôi bước vào phòng, em trai anh ấy đang dìu anh ấy bước đi: Anh ấy hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người đều sững sờ. Bảy người ở đó đã lập tức thoái ĐCSTQ. Không lâu sau, anh ấy hồi phục và chuyển đến một nơi khác tìm việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/10/大法恩泽众生-众生期盼大法-278741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/16/143267.html

Đăng ngày 16-01-2014; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share