Bài của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2014] Công việc của tôi là làm bảo vệ. Thường có một cậu bé tới đưa bưu phẩm. Sau một đoạn thời gian, đã quen thuộc nhau, tôi bèn giảng tam thoái. Không ngờ cậu ấy vừa mở miệng liền nói: “Anh đã bị người ta tẩy não,” không thèm cân nhắc đã vậy rồi. Mấy lần sau đều thế cả. Tôi có phần nản, vậy thì kệ cậu ấy thôi. Nhưng mỗi khi thấy cậu ấy vất vả bôn ba kiếm sống, tôi lại không đành lòng, vẫn là thử cứu cậu ấy. Thế là tôi đưa một đĩa DVD Cửu Bình cho cậu ấy. Cậu ta nhận và nói: “Để em xem tẩy não là thế nào?”

Mấy hôm sau, lúc tôi hỏi cậu ta nhận thức thế nào sau khi xem cửu bình, thái độ của cậu ấy thay đổi rất nhiều. Tuy bận nên mới chỉ xem một bài bình luận, nhưng đã nguyện ý thoái khỏi tổ chức đoàn đội. Việc này đã thể hiện đầy đủ uy lực của cửu bình.

Mấy năm qua, tôi vẫn luôn phát đĩa dạ hội Thần Vận và phần mềm vượt tường lửa, hầu như chưa phát cửu bình. Một hôm đi ở bờ sông Hoàng Hà, thấy một cụ già ngồi đọc sách trên ghế. Tôi qua đó và hỏi: “Chú ơi, chú hiểu biết rộng nhỉ, còn đọc cả sách cổ, cả chữ cũng viết dọc.” Ông nói: “Tôi đang đọc là Kinh Kim Cương.” “Chú tín Phật à?” “Ô, tôi chỉ là nghiên cứu một chút, sách nào tôi cũng muốn nghiên cứu một chút.” Tôi thấy lời ông nói rất chân thành thiện lương, bèn hỏi: “Chú đã đọc cửu bình chưa?” Ông nói: “Đã đọc, mấy năm trước đã đọc rồi.” Tôi hỏi: “Chú cảm thấy thế nào?” Ông nói: “Tôi cảm nhận rất sâu sắc rằng tôi đã bị đảng lừa dối.” “Thế chú đã gia nhập đảng chưa?” “Chưa hề.” “Đã gia nhập đoàn thanh niên cộng sản?” “Chưa hề.” “Đã từng quàng khăn đỏ?” “Đã từng.” “Thế cháu lấy tên ABC thay mặt chú thoái xuất nhé?” Ông gật đầu đồng ý, rồi xin một số tài liệu khác của tôi và rời đi.

Tới một chiếc cầu lớn, tôi đưa đĩa cửu bình cho một cụ già, ông cầm lấy xem và nói: “Tôi đã xem cái này rồi. Trước có một phụ nữa cho tôi xem, đảng cộng sản không được lòng người.” “Thế chú là đảng viên? Đã tam thoái chưa?” “Tôi đã thoái đảng rồi, mấy năm không giao đảng phí rồi mà, cũng không ai quản tôi, tôi không còn quan hệ gì với họ.” Tôi bảo ông: “Thế chưa được đâu, cần phải công khai thoái xuất, dùng nhũ danh hay hoá danh cũng được. Vì khi người ta gia nhập nó thì giơ nắm tay nói rằng hiến dâng cuộc đời cho nó, cho nên cần phải công khai thoái xuất. Hiện nay website Đại Kỷ Nguyên có 60 nghìn người công khai tam thoái hàng ngày, đã có tới trên 150 triệu người tam thoái rồi. Cháu lấy hoá danh XYZ giúp chú thoái khỏi đảng đoàn đội nhé?” Ông nói: “Được.” Thế là, lại một sinh mệnh nữa được cứu.

Còn có một lần, khi tôi cầm đĩa dạ hội Thần Vận chuẩn bị tới trước mặt một thanh niên, không ngờ rằng anh ấy đã hỏi tôi trước: “Anh là phát cái này phải không?” Sau khi tôi trả lời, anh ấy nói: “Anh có thể cho tôi sách của các anh để đọc không?” Tôi bảo: “Trước tiên bạn hãy hiểu rõ chân tướng đã, tạm thời tôi không có sách.” Anh ta nói: “Lần trước có một phụ nữ đã đưa tôi mội đĩa cửu bình và một đĩa “Chúng tôi nói về tương lai”, và cả đĩa dạ hội Thần Vận nữa. Đảng cộng sản quả thực làm sai việc này rồi. Tôi đề nghị các anh hãy phát nhiều hơn những đĩa cửu bình và “Chúng tôi nói về tương lai”. Hai đĩa đó nói lên vấn đề này rất rõ.” Tôi hỏi anh đã thoái đảng chưa, và anh nói: “Chưa. Tôi cũng chỉ là vào đoàn thôi.” “Tôi lấy hoá danh ABC giúp anh thoái nhé?” Anh ấy đồng ý.

Bài thơ “Tế Thế” trong «Hồng Ngâm III» Sư phụ giảng:

“Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ,
Quảng truyền cửu bình tà đảng thoái;
Chính niệm cứu độ thế trung nhân,
Yết xuyên hoang ngôn;
Giải khai tâm toả,
Bất tín lương tri hoán bất hồi.”

Thực tiễn chứng minh rằng, có rất nhiều người đã đọc cửu bình, và quả thực rất dễ thoái xuất khỏi tà đảng, nhưng vẫn là cần các đồng tu tới giảng chân tướng giúp họ tam thoái. Bởi vì tà đảng lừa người Trung Quốc rằng tự động đã thoái rồi, nên người ta đều cho rằng mình đã thoái rồi, không còn là phần tử của tà đảng nữa. Truyền rộng cửu bình và “Chúng tôi nói về tương lai” vẫn quan trọng vô cùng, có thể bổ xung những thiếu sót của chúng ta khi giảng chân tướng trực diện.

Có một cậu thanh niên, thường lấy danh nghĩa quảng cáo đi thu hồi vỏ chai các loại rượu danh tiếng. Tôi bảo cậu ấy về tam thoái, cậu ấy nói: “Một bà đã giúp cháu một hoá danh để thoái rồi, còn bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chú có phải là luyện Pháp Luân Công? Chú cũng có đức tin giống bà ấy?” Tôi bảo: “Đúng vậy.” Cậu ấy nói: “Chẳng phải [đài báo] vẫn nói Pháp Luân Công thế này thế nọ sao? Nhà nước chẳng phải không cho luyện sao?” Tôi bèn giảng một lát về chân tướng cho cậu ta, xem ra bấy giờ cậu ta mới minh bạch hơn một chút.

Trên đây là một phần những gì tôi gặp phải khi phát cửu bình, đưa ra để đồng tu tham khảo, giúp nhau tiến bộ, để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.


Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/1/3/284898.html
Đăng ngày 06-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share