[MINH HUỆ 01-11-2014] Tôi xin được báo cáo kinh nghiệm trong những năm gần đây lên Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.

1. Vạch trần tà ác cho người dân biết chân tướng

Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này. (Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống – Lời bình của Sư phụ)

Sau khi đọc lời bình của Sư Phụ, tôi đã cảm thấy tôi có trách nhiệm phải làm tốt việc này.

Trước tiên tôi tìm các học viên đã bị bức hại trong khu vực của mình, và nói chuyện với họ về những trải nghiệm của họ. Tôi đề nghị họ viết ra những trải nghiệm của mình để tôi có thể sắp xếp chúng thành một bài viết và gửi cho Minh Huệ Net (tiếng Hán). Sau khi Minh Huệ Net xuất bản các bài viết, tôi biên tập lại để xuất bản trên tuần báo Minh Huệ của chúng tôi.

Các học viên bị bức hại trong thành phố của tôi đã đi đến sở cảnh sát và yêu cầu gặp ngườisĩ quan cảnh sát  phụ trách vụ vây bắt. Lãnh đạo phòng đã nói với người cảnh sát:  “Có một tuần báo Minh Huệ vừa xuất bản trong vùng này. Anh không nên tham gia vào việc vây bắt đó, nó không có gì tốt cho anh cả.” Rõ ràng là các bài viết trên tuần báo Minh Huệ có tác dụng cường đại trong tiến trình Chính Pháp.

Tôi cũng đã thu thập thông tin về tất cả học viên đã bị bức hại mà tôi có thể tìm được kể từ sự kiện 20/07/1999 và biên soạn nó thành một tài liệu hoàn thiện. Sau đó nó đã được xuất bản trên tuần báo Minh Huệ địa phương.

Trước tiên tôi gửi các bài viết về những học viên sống tại ba huyện gần nhất với tôi. Ở một huyện khác có rất  nhiều trường hợp bị bức hại. Một xã trong huyện đó đã có 30 học viên bị giết hại trong tổng dân số là 50.000 người. Nếu có một tuần báo Minh Huệ ở vùng đó, mọi chuyện đã không như vậy. Một học viên nói: “Họ không thể làm việc này. Nếu họ không thể , bạn nên làm việc đó”. Tôi nghĩ rằng các học viên Đại Pháp là một chỉnh thể.

Sư phụ đã từng giảng:

“Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Tôi đã làm 10 ấn bản của tuần báo Minh Huệ. Tôi đã tìm được một học viên địa phương và dạy cô ấy cách chỉnh sửa bài. Bây giờ cô ấy có thể tự mình làm tất cả.

Khi tôi thu thập dữ liệu về cuộc bức hại, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Tôi biết rằng tôi không thể tự mình làm được tất cả mọi việc. Một lần, một nhóm học viên ở huyện khác đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Tôi nghe tin này vào ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra. Tôi đã lập tức đi đến gia đình những người bị ảnh hưởng. Tôi cũng liên lạc với các học viên khác để họ cung cấp đầy đủ các chi tiết cho tôi. Vào tối hôm đó, tôi đã viết một bài và gửi Minh Huệ Net vào khoảng lúc 10:30 tối. Sau vài ngày, Minh Huệ Net đã xuất bản bài viết của tôi và tôi đã lấy nó rồi biên tập cho các ấn bản hàng tuần. Minh Huệ Net xuất bản hàng tuần và tất cả chúng tôi đã tải về, in ra và phân phát các thông tin. 8 ngày sau, người dân trong vùng tôi đã nhận được bản photo và biết được rằng cảnh sát thực sự tà ác như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

2. Giúp các học viên thiết lập điểm tài liệu

Vì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đã nhận việc tìm và mua các dụng cụ cho các trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở địa phương. Chúng tôi thường đi đến khu bán hàng ở huyện để mua các nguyên liệu. Ngoài những thứ này, chúng tôi cũng cần máy tính, máy in, máy ghi âm, MP3, MP4, ổ đĩa flash, vv… Sau khi mua máy MP3 và MP4, tôi lập tức cài đặt nội dung và đưa nó cho những học viên nào có nhu cầu. Nếu có vấn đề về chất lượng, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. Có một số học viên lớn tuổi, tôi đã phải dạy họ cách thức sử dụng.

Dạy cho các học viên lớn tuổi cách sử dụng các thiết bị cần phải rất kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi từng là người rất thiếu kiên nhẫn. Tôi phải dạy một người 80 tuổi mà không biết chút gì về máy tính. Thậm chí cách nhấp đúp chuột bác ấy cũng phải học nhiều lần. Tôi đã đến nhà bác khoảng 10 lần. Bây giờ, bác ấy có thể ghi đĩa CD, cũng như làm những tờ rơi nhỏ và các ấn bản hàng tuần. Trước đó trung tâm thông tin vận hành đã gặp một chút rắc rối, và bác ấy là một trong những người cung cấp thông tin. Bác đã giúp đỡ hàng chục học viên không có thông tin.

Một lần khác, tôi phải dạy một người 70 tuổi cách in đĩa CD. Bác ấy luôn nói rằng bác đã quên mất rồi. Vì vậy, tôi đã chỉ từng bước từng bước cho bác và viết ra các hướng dẫn. Bây giờ bác ấy có thể in chúng một cách dễ dàng.

Trong lúc đi mua vật liệu, tôi đã buông bỏ rất nhiều nhân tâm. Vào một ngày rất nóng, tôi đã mua vật liệu gần bằng trọng lượng của tôi. Tôi phải vác trên lưng và cả hai tay. Di chuyển vào và ra khỏi xe rất khó khăn, nhưng tôi biết sẽ không có vấn đề gì vì tôi là một học viên. Chịu đựng không phải là một điều xấu, đó là một điều tốt. “Vật chất màu đen chính là nghiệp lực; chịu khổ có thể tiêu nghiệp, từ đó chuyển hoá thành đức. (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, khi đi mua sắm vật liệu, tôi luôn nghĩ rằng có ai đó đang theo dõi tôi, và tất cả mọi người biết rằng tôi đang đi mua sắm cho những việc này. Khi tôi tiếp tục học  Pháp, chính niệm của tôi mạnh lên, và tâm sợ hãi của tôi giảm xuống. Khi tôi đi qua chỗ kiểm soát an ninh, tôi đã phát chính niệm: “Họ không được nhìn thấy và họ sẽ không nhìn thấy.”

Ngoài việc mua các công cụ, tôi cũng học được cách sử dụng công nghệ máy tính. Đôi khi, tôi đã giúp các học viên phụ trách của Trung tâm Thông tin cài đặt phần mềm và sửa chữa máy tính. Tất cả điều này nhờ Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ.

Dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ, tôi đã đi được đến ngày nay. Bây giờ, thời gian không còn nhiều, và chúng ta cần phải trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/1/揭露当地邪恶-让世人明真相-282060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/13/143596.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share