[MINH HUỆ 04-12-2013] Chắc chắn rằng các du khách Trung Quốc đến thăm Bờ Biển Vàng, Australia sẽ gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công. Trên bãi cỏ bên ngoài một nhà hàng hải sản ở Southport,  hàng ngày, các học viên đều giúp những du khách Trung Quốc tìm hiểu về thực trạng của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều du khách Trung Quốc bày tỏ sự cảm kích của mình bằng cách nói với các học viên rằng “Các bạn thật vất vả!” Đây là cách chào hỏi thân thiện điển hình của người Trung Quốc.

Kiên định vì lợi ích của những người đồng hương Các học viên Pháp Luân Công ở Bờ Biển Vàng, Australia cảm thấy nhất thiết phải cho du khách Trung Quốc biết về những thông tin và tuyên truyền sai lệch tràn lan ở Trung Quốc, đang lừa dối hàng triệu người dân Trung Quốc. Vì vậy, họ đã tận dụng vị trí của nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng này và đã ở đó kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999.

Một học viên nói rằng: “Thật tuyệt vời khi khách du lịch Trung Quốc luôn luôn ăn cơm trưa tại nhà hàng này, vì họ chắc chắn nhìn thấy những bảng thông tin của chúng tôi. Bất kể thời tiết như thế nào, ngay cả khi trời mưa, chúng tôi vẫn đứng đây từ 4 giờ 30 chiều cho đến khi du khách Trung Quốc dùng bữa xong. Đôi khi chúng tôi ở lại đến tận 9 giờ tối vì có những vị khách du lịch còn đi tham quan. Khi họ quay về, đó là lúc chúng tôi nói chuyện với họ.”

“Các bạn thật vất vả”

Do sự kiểm duyệt thông tin phổ biến ở Trung Quốc, hầu hết người dân Trung Quốc không được biết về những gì thực sự đang diễn ra ở đất nước của họ. Khi nhìn thấy sự thật về những chủ đề “bị cấm đoán” được bày ra trước mặt mình ở ngoại quốc, họ rất tò mò nhưng cũng khá sốc.

Một học viên khác nói: “Khách du lịch rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những bảng trưng bày này. Họ hoàn toàn không biết rằng có một cuộc diệt chủng quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở ngay giữa xã hội Trung Quốc. Họ thậm chí còn sốc hơn khi biết rằng chế độ cộng sản đứng đằng sau việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, và việc đó diễn ra khi các học viên vẫn còn sống.”

Cô nói tiếp: “Một số khách du lịch hiểu những gì chúng tôi đang nói với họ và nói với chúng tôi rằng “chế độ độc tài của Trung Quốc quá độc ác”. Những người khác biết về tất cả những gì mà chúng tôi làm và nói: “Các bạn thật vất vả!”

Học viên này nói anh trai cô ban đầu hiểu lầm cô, nghĩ rằng cô chống lại ĐCSTQ. Chỉ sau khi anh đọc qua Cửu Bình cùng những tài liệu khác, anh mới hoàn toàn hiểu được ĐCSTQ tà ác thế nào. Anh ấy đã mang những thông tin anh biết được ở Úc về Trung Quốc.

cửu bình được Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản năm 2004 và đã tạo ra một làn sóng “thoái Đảng”. Tính đến nay, đã có hơn 150 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

ĐCSTQ không phải là Trung Quốc

Một số du khách Trung Quốc đã hiểu sai và nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công chống lại Trung Quốc. Để làm sáng tỏ sự nhầm lẫn này, một học viên đã giải thích với họ rằng: “Trung Quốc là một đất nước tuyệt vời với 5000 năm văn minh. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. ĐCSTQ mới chỉ có lịch sử hơn 60 năm, và là một thứ vốn không phải là Trung Quốc, đúng hơn là một cái gì đó được mang vào Trung Quốc từ phương Tây. ”

Cùng nhau thoái ĐCSTQ

Khi đã trở nên minh bạch, các du khách đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ.

Đối với những người muốn thoái ĐCSTQ, mặc dù thỉnh thoảng chỉ có 3 hoặc 5 du khách sẵn sàng thoái, đôi khi hầu hết tất cả du khách trên xe buýt đều yêu cầu các học viên giúp họ thoái ĐCSTQ.

Với những hướng dẫn viên du lịch đi theo mỗi nhóm, một số khuyến khích các du khách giúp họ lấy các tài liệu vì họ không thể có được chúng ở Trung Quốc.

Chỉ được tính sau khi bạn đăng tuyên bố của bạn trên trang web Đại Kỷ Nguyên

Nhìn thấy rất nhiều người Trung Quốc đến thăm Australia mỗi ngày, một học viên đã từng sống ở Trung Quốc nói rằng cô cảm thấy như đang nhìn thấy những người thân yêu của mình. Cô cảm thấy tiếc cho họ mỗi khi cô nghĩ đến việc họ đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Cô quyết tâm giúp từng người trong số họ biết được sự thật. Sự chân thành của cô biểu lộ ra ngoài, và khách du lịch rất dễ tiếp thu những gì cô nói.

Một học viên nói: “Một lần tôi gặp một người phụ nữ đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ) từ cách đó rất lâu. Cô nói rằng cô đã thoái khỏi nó. Tôi nói với cô ấy rằng như vậy không được tính, và cô phải tuyên bố việc thoái xuất của mình trên trang web Đại Kỷ Nguyên. Tôi nói với cô ấy rằng ĐCSTQ đã làm vô số những việc xấu xa, và nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền. Tôi khuyên cô nên cắt đứt liên hệ của mình với ĐCSTQ. Cô ấy vui vẻ gật đầu đồng ý và nói: “Tôi hiểu rồi, xin hãy giúp tôi thoái!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/4/黄金海岸中国游客-法轮功辛苦了-283539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143529.html

Đăng ngày 07-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share