Bài viết của Tôn Bách, phóng viên báo Minh Huệ tại Tô Dung, Cao Hùng Đài Loan

[MINH HUỆ10-10-2013] Trong thời đại thông tin này, nhiều người Trung Quốc đã thành công trong việc vượt hệ thống Tường lửa Trường thành (Great Firewall) để truy cập thông tin từ thế giới bên ngoài. Bà Phượng Phương ở thành phố Cao Hùng Đài Loan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà nói: “Kể từ khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất đau khổ bởi sự tra tấn và sát hại những học viên tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, và thực tế là hàng tỷ người dân Trung Quốc đã bị lừa bởi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Từ năm 2001, tôi đã dành thời gian để giảng chân tướng qua Internet và tiếp tục làm điều này trong hơn mười năm qua.”

Kể từ khi Cửu Bình được công bố, bà Phượng Phương bắt đầu sử dụng Internet để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp đỡ người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, bà Phượng Phương tham gia một buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại công viên Minh Thành thuộc thành phố Cao Hùng, tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại bởi ĐCSTQ vì niềm tin của họ.

Bà Phượng Phương tại buổi thắp nến tưởng niệm trong công viên Minh Thành, thành phố Cao Hùng, Đài Loan ngày 20 tháng 07 

Những người tỉnh ngộ mong muốn biết chân tướng về Đại Pháp

Bà Phượng Phương nói: “Giảng chân tướng trên Internet không có hạn chế thời gian. Bạn có thể làm điều đó 24 giờ mỗi ngày và trò chuyện với hàng triệu người dùng. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc mong muốn biết sự thật về Pháp Luân Công và đôi khi chúng tôi có thể giúp khoảng 60-70 người thoái đảng trong một ngày. Người liên hệ với chúng tôi hỏi xin phần mềm vượt tường lửa hoặc xin thêm tài liệu giảng chân tướng để chuyển cho bạn bè của họ. Một số thậm chí còn muốn học Pháp Luân Công và đọc sách trực tuyến.”

“Ban đầu, thực sự khó khăn để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vì nhiều người đã bị lừa bởi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Có người thậm chí còn chửi mắng chúng tôi. Tuy nhiên, gần đây tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Ngày càng có nhiều người sẵn sàng lắng nghe và thậm chí còn chủ động xin tài liệu giảng chân tướng. Nhiều người trong số họ đã thoái đảng để bảo đảm bình an.”

Tường lửa không thể ngăn chặn sự thật lan truyền

Bà Phượng Phương nói, trong số những người Trung Quốc đại lục đã thấy tài liệu giảng chân tướng trên Internet, một số người trong số họ đã đi du lịch ở Đài Loan và đã thấy tài liệu giảng chân tướng ở đó. Một số người đã đọc cửu bình và biết được bản chất thật sự của ĐCSTQ. Hầu hết mọi người đã sử dụng phần mềm để vượt tường lửa và xem các báo cáo trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Rất nhiều người nói rằng họ chán ghét sự tham nhũng của các quan chức Trung Quốc và đặc biệt đến Đài Loan để thoái đảng bảo bình an.

Một tin nhắn đã giúp một người đàn ông thoái đảng

Một lần, bà Phượng Phương đăng một tin nhắn trên mạng: “Bắt đầu từ năm 2005, 140 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Bạn đã thoái chưa? Thoái đảng bảo mệnh bảo bình an. Sử dụng một hóa danh để tránh tai họa. Không có gì để mất.” Một số hồi đáp bà nhận được bao gồm: “Đả đảo Đảng Cộng sản”, “Đảng Cộng sản quá tham nhũng” và “Đảng Cộng sản quá tà ác”.  Vậy là mọi người thực sự biết những gì đang xảy ra bên trong Trung Quốc. Chỉ với một tin nhắn, người ta đã thoái ĐCSTQ. Những hồi đáp khác còn có: “Khi nào thì ĐCSTQ diệt vong?” Và “Khi nào các bạn mới đến và giải cứu chúng tôi?”

Ba lần hỏi chân tướng, thiện tâm thật lòng làm cảm động người nghe

Một lợi thế của giảng chân tướng qua Internet là cuộc đối thoại có thể được liên tục. Thậm chí nếu có ai đó nguyền rủa học viên hoặc đe dọa báo cảnh sát, học viên vẫn trở lại để liên lạc với họ, giúp họ thay đổi suy nghĩ về ĐCSTQ từng chút từng chút một. Bà Phượng Phương đưa ra ví dụ: “Một lần, một người tuyên bố rằng ông ta là một quan chức ĐCSTQ. Ông tranh luận quyết liệt với tôi lần đầu tiên. Khi ông ta liên lạc với tôi lần thứ hai, ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông kiên nhẫn đọc thông tin giảng chân tướng của tôi, và sau đó yêu cầu tôi giúp ông thoái Đảng. Lần thứ ba, ông đã giới thiệu một người bạn của ông cho tôi và đề nghị tôi nói với họ về Pháp Luân Công.”

thoái đảng sau khi biết sự tàn bạo của nó

Khi bà Phượng Phương đăng bài này trên Internet: “cửu bình đã dấy lên làn sóng thoái Đảng. ĐCSTQ đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc, Thiên lý không dung. Ở hải ngoại có khẩu hiểu ‘Trời diệt Trung Cộng‘. Mọi người cần phải thoái đảng để bảo mệnh, đã tham gia vào các tổ chức của nó, thì nhất định phải thanh minh xóa bỏ ấn ký của nó, khi tương lai nó bị báo ứng, bạn sẽ không bị liên lụy. Bạn có thể sử dụng một hóa danh để thoái mà chỉ bạn và Trời biết. Tôi có thể giúp bạn không?” Nhiều người dùng trên mạng ngay lập tức tiến đến. Một thanh niên trẻ tuổi nói rằng anh ấy liên tục đọc các tài liệu Pháp Luân Công trong hành lang căn hộ của mình. Anh biết về những việc làm tà ác của ĐCSTQ, vì vậy anh muốn thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Một người làm việc trong chính phủ nói rằng ông đã đọc cửu bình tại Đài Loan, và đã tìm các tình nguyện viên để giúp ông thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Bỏ qua những lời dối trá của ĐCSTQ và tin vào vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Người Trung Quốc thường có những thắc mắc và muốn trò chuyện thoại trên Internet, để họ có thể xác nhận danh tính của các tình nguyện viên. Bà Phượng Phương nói rằng giọng nói của học viên giúp loại bỏ nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong tâm trí mọi người. Một khi niềm tin được gây dựng, gần như tất cả mọi người sẽ thoái đảng. Đồng thời, tình nguyện viên có thể gửi các video nói rõ sự thật cho họ.

Bà Phượng Phương đưa ra ví dụ: “Tôi đã từng nói chuyện với một giảng viên đại học và gửi cho cô ấy một đoạn video về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu mà trên đó có ghi sáu chữ ‘Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong’. Sau khi nhìn thấy nó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy so sánh nó với các báo cáo ở Trung Quốc và phát hiện rằng những báo cáo đó thực ra đã bị mất đi ký tự cuối, chữ ‘vong’. Cô tin rằng Trời sẽ diệt ĐCSTQ và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Người Trung Quốc còn có thể ăn gì và tin vào điều gì?

Sau khi bà Phượng Phương đăng tin nhắn này lên mạng: “Ở Trung Quốc, các quan chức tham nhũng và đạo đức đã biến mất. Không chỉ là sản phẩm sữa nhiễm độc, cá, gạo, dầu ăn, bánh bao, cua và trứng bị nhiễm độc, mà thịt lợn cũng được bơm nước vào để tăng trọng. Ngay cả không khí và nước cũng bị ô nhiễm. Người Trung Quốc còn có thể ăn gì? Họ còn có thể tin vào điều gì đây?” Nhiều người vào và hỏi xin phần mềm vượt tường lửa. Họ nói rằng những lời này rất đúng và họ muốn biết thêm thông tin từ thế giới bên ngoài.

Một vài ngày sau, có người đó đã trở lại và nói rằng anh đã đọc rất nhiều tài liệu và yêu cầu bà Phượng Phương giúp anh và bạn bè của anh thoái đảng và các tổ chức liên đới. Bà Phượng Phương nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Tránh xa khỏi ĐCSTQ. Tránh xa Giả – Ác – Đấu của nó. Và rồi bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.” Người đàn ông nói: “Chúng tôi biết, chúng tôi biết. Chúng tôi đã lấy các tờ rơi về Pháp Luân Công trước đây. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó.”

Lời kết

Bạn có thể tự hỏi điều gì làm cho các học viên quan tâm đến Trung Quốc và tiếp tục giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Tất cả họ đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Công. Cuộc đời của họ đã chuyển sang một hướng đi tốt đẹp nhờ tu luyện, vì vậy họ không muốn chỉ giữ nó cho riêng bản thân họ. Họ cũng không muốn ĐCSTQ truyền bá những lời dối trá và đánh lừa người dân tốt bụng. Vì vậy, họ dành thời gian rảnh rỗi của mình để nói với mọi người sự thật, để nhiều người hơn sẽ có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/10/真相遍中原-防火墙挡不住-280955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/9/143092.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share