Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-12-2013] Tại mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ luôn dặn đi dặn lại rằng chúng ta phải học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt; bởi đó chính là điều căn bản trong tu luyện của chúng ta cũng như trong mọi việc chúng ta làm. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể chân chính học Pháp tốt và để cho chủ ý thức bản thân chỉ đạo chúng ta? Đây là vấn đề khiến tôi trằn trọc bấy lâu. Mãi đến năm 2009, một sự việc đã xảy ra khiến tôi chuyển biến căn bản.

Lúc đó, tôi đang bị giam trong trung tâm tẩy não, cảm thấy tuyệt vọng vì bị tra tấn liên tục. Tôi đã chấp nhận cuộc bức hại này và gần như từ bỏ tu luyện. Nhưng với sự từ bi bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ chân thành từ phía các đồng tu, tôi đã có thể chấn chỉnh lại trạng thái này.

Ghi nhớ Pháp

Một đồng tu đã chân thành bảo tôi: “Cậu nên ghi nhớ Pháp. Nó có tác dụng rất tốt đấy.” Tôi hơi do dự, bởi công việc bận rộn nên thời gian học Pháp luyện công của tôi rất eo hẹp. Làm sao tôi có thể nhớ hết một cuốn sách dày như Chuyển Pháp Luân được? Tôi còn cần phải đọc những kinh văn khác, cả Tuần báo Minh Huệ nữa. Làm sao tôi có đủ thời gian? Thấy các đồng tu khác mỗi ngày đọc hai đến ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân rồi cả những kinh văn khác nữa, tôi thấy rất áp lực. Sau đó tôi nhận ra dụng ý tốt của đồng tu đó. Trên thế gian này, chỉ có Sư phụ và các bạn đồng tu là thực sự có trách nhiệm với tôi. Tôi thực sự đã muốn hướng nội tìm cho ra ý nghĩa tồn tại thật sự của sinh mệnh. Do đó, tôi bắt đầu ghi nhớ Pháp.

Mới đầu quả thực khó khăn. Nhiều lúc đọc đi đọc lại tôi cũng không thể nhớ được nổi một đoạn. Nhiều lúc đọc đến 30, 40 lần rồi tôi vẫn không thể nhớ hết trọn vẹn một đoạn. Còn tồi tệ nhất là sau khi đọc đến cả nửa ngày, tôi vẫn không thể nhớ nổi một đoạn. Sau đó tôi đã điều chỉnh lại tâm thái của mình bằng việc từ bỏ sự nóng vội và tâm truy cầu tiến bộ.

Khi thấy khó ghi nhớ Pháp, tôi cố hiểu ý nghĩa trong lời giảng của Sư phụ, từng câu từng câu một. Tôi tự nhủ miễn là Chính Pháp chưa kết thúc, tôi sẽ ghi nhớ lời giảng của Sư phụ, từng câu từng câu một và nhiều nhất có thể. Sư phụ đã truyền bộ Pháp tinh thâm này cho nhân loại, ai tu người đó đắc, ai ngộ ra đều được hưởng lợi ích.

Sau khi chỉnh đốn lại cách học Pháp, tôi phát hiện mình có thể ghi nhớ Pháp nhanh hơn. Pháp lý của Sư phụ không ngừng triển hiện cho tôi. Tôi thường cảm động rớt nước mắt. Tôi học thuộc Pháp mỗi ngày theo lịch cố định. Mặc dù mỗi ngày tôi chỉ nhớ được một đến hai đoạn nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi cũng đồng thời học các kinh văn khác của Sư phụ.

Sau khoảng sáu tháng, tôi đột nhiên cảm thấy rằng tôi đã biết cách hướng nội và tu luyện bản thân. Tôi đã không còn tâm nóng vội nữa. Khi tôi chia sẻ điều này với các đồng tu, họ thấy mừng cho tôi nhưng họ vẫn chưa trải nghiệm nó. Vì vậy, tôi đã đề xuất thành lập một nhóm học Pháp. Chỉ học Pháp thật tốt chúng ta mới có thể làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu.

Thành lập nhóm học Pháp

Nhóm học Pháp của chúng tôi tổ chức hàng ngày theo thời gian cố định. Tuy nhiên, mới đầu cũng không hề dễ dàng. Từ năm 1999, các chủng các loại tà ác can nhiễu nghiêm trọng đã làm các đồng tu xao nhãng. Ví dụ, có vài đồng tu đã ngủ gật trong khi học Pháp, một số không tu luyện tinh tấn, không lắng nghe góp ý, người khác thì đến muộn, có những người liên tục bỏ lỡ buổi học Pháp. Tôi lại hay nổi nóng với với người khác. Nhiều lúc nhóm học Pháp kết thúc không vui vẻ. Còn có buổi học không ai đến cả.

Tôi không biết liệu có nên tự học Pháp một mình hay không. Tôi nghĩ về vấn đề này. Sư phụ đã giảng rằng học Pháp nhóm chính là một trong những cách tốt nhất để đề cao. Tôi nói với cựu thế lực trong các tầng không gian khác: “Kể cả chỉ còn một mình tôi thì tôi vẫn tiếp tục học Pháp! Tôi phủ nhận tất cả sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Tôi tin Sư phụ sẽ chính lại tất cả. Nhóm học Pháp phải được duy trì!”

Cùng thăng tiến thông qua học Pháp

Sau đó tôi đã cải biến bản thân, ngừng chỉ trích các đồng tu khác. Tôi đã ngộ ra trách nhiệm của tôi chính là dẫn dắt các đồng tu học Pháp tốt và kiến tạo cho họ một môi trường học Pháp không có can nhiễu. Vô luận mỗi ngày chúng tôi học được bao nhiêu bài giảng, chúng tôi đều học Pháp cẩn thận, từ từ thể ngộ nội hàm của Pháp cũng như đối chiếu bản thân với Pháp mà Sư phụ giảng để quy chính hành động và lời nói của mình.

Tôi dần dần nhận ra những thay đổi khi quan sát các đồng tu. Họ không còn đến muộn về sớm, cũng không còn lên án người khác mà thay vào đó họ học cách hướng nội tìm. Mọi người đã bắt đầu trân quý nhóm học Pháp này, họ giữ lời đến tham gia. Chúng tôi đề cao nhanh chóng qua việc liên tục chính lại bản thân. Về sau, các học viên mới đều có thể theo kịp với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Qua nhiều năm, nhóm học Pháp đã và đang hoạt động rất hiệu quả. Mọi người vẫn tới bất quản mưa hay nắng. Trong môi trường này, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi giải pháp về những vấn đề hiện tại. Chúng tôi không bị lay động bởi những tín tức phụ diện. Dùng chính niệm đối đãi với tất cả sự việc, nhờ đó chỉnh thể đề cao rất nhanh. Như Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhóm học Pháp của chúng tôi như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm. Mọi người đều đến học đúng giờ, không ai phải nhắc ai. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm trước hoặc sau khi học Pháp, còn lúc học Pháp là học Pháp. Nếu có đồng tu nào vi phạm, các đồng tu khác nhanh chóng chỉ ra để duy trì không khí nghiêm túc khi học Pháp.

Thành lập nhóm học Pháp cho trẻ em

Vì chúng tôi được hưởng lợi ích từ nhóm học Pháp nên chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp cho trẻ em. Mặc dù có can nhiễu dẫn tới việc có vài em không đến tham gia được, nhưng những em tiếp tục đến học cũng thu được lợi ích to lớn. Điều này giúp đặt một nền tảng rất tốt cho công việc, học tập cũng như cuộc đời sau này của các em. Một sinh mệnh được đắc Pháp, cuộc đời không gì hạnh phúc bằng. Đại Pháp là món quà trân quý nhất chúng ta có thể dành tặng cho con trẻ cũng như cho chúng sinh!

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ! Chúng con sẽ không ngừng tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/19/在集体学法中整体升华-284186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/4/144199.html

Đăng ngày 14-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share