Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 01-11-2013] Tôi đắc Pháp vào năm 1999. Không lâu sau đó, cuộc bức hại tà ác bắt đầu. Nhìn lại, tôi có thể thấy rằng lúc đầu tôi không phải là một học viên tinh tấn. Có rất nhiều rào cản mà tôi không vượt qua được cho đến năm 2004. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi quyết định quay lại tu luyện và trở thành một người tu luyện chân chính. Tôi chú ý cẩn thận hơn đến tâm tính của mình. Tôi đã đặt ra các yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Hầu hết các nghiệp bệnh của tôi trôi qua êm thấm, trường hợp xấu nhất chỉ kéo dài một vài ngày. Mặc dù vậy, tôi đã không để ý đến việc luyện công buổi sáng. Đôi khi tôi có thể sắp xếp một buổi luyện công trong ngày, nhưng không thường xuyên. Tôi có chấp trước vào an nhàn.

Vào tháng 09 năm 2013, tôi bị ho. Tôi đã phát chính niệm và hướng nội để tìm kiếm thiếu sót trong tâm tính của mình. Tuy nhiên, cơn ho chỉ càng nặng thêm. Nó can nhiễu đến công việc, sinh hoạt và việc học Pháp của tôi. Tình trạng đó đã kéo dài hơn một tháng.

Một ngày nọ, đồng tu A nói với tôi: “Hãy hướng nội.” Tôi nói: “Tôi đã làm vậy, tôi thậm chí đã phát chính niệm, nhưng không có tác dụng.” Sau đó, cô ấy nói: “Có thể nó có liên quan đến hành động của bạn. Bạn đã bao giờ tham gia luyện công buổi sáng với những người khác chưa? Trường năng lượng rất tốt khi nhiều học viên ở cùng với nhau. Điều này có thể giúp bạn loại bỏ chấp trước an nhàn, và gia trì năng lượng.” Tôi cũng đồng ý với cô ấy về điều đó. Sẽ rất tốt khi tham gia một nhóm luyện công buổi sáng, nhưng tôi không phải là người dậy sớm như vậy. Thực tế, chấp trước an nhàn của tôi lớn hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Sáng hôm sau, tôi đã không thức dậy để luyện công buổi sáng, và cơn ho của tôi vẫn tiếp tục. Khoảng 9 giờ sáng, học viên A đến và muốn tôi đi cùng cô ấy đến nơi của B. Mặc dù miễn cưỡng nhưng tôi cũng đi. Học viên B còn nói về việc luyện công buổi sáng cùng nhau, và nói rằng tất cả các đồng tu ở đó đều tham gia luyện công buổi sáng. Tôi nhìn thấy khoảng cách giữa các học viên khác và bản thân mình. Tại sao tôi lại không vượt qua chấp trước an nhàn này. Điều đó khiến tôi trở nên quyết tâm hơn. Từ đó, tôi bắt đầu có mặt tại đó để luyện công buổi sáng. Vài ngày sau, cơn ho của tôi trở nên nặng hơn. Tôi còn bị mất ngủ. Nhưng tôi biết đó là tà ác đang cố ngăn chặn tôi luyện công buổi sáng. Tôi vẫn giữ vững quyết tâm và hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ tiếp tục dậy sớm luyện công buổi sáng và không cho phép tà ác can nhiễu mình. Bốn ngày sau, cơn ho của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Sư phụ biết tất cả mọi suy nghĩ của chúng ta và một khi chúng ta có thể trở nên quyết tâm, phớt lờ tà ác, với tâm vững chắc này, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Các đồng tu, nếu các bạn nhận ra chấp trước này ở các bạn, tôi khuyên các bạn hãy tham gia luyện công buổi sáng. Làm sao chúng ta có thể viên mãn với chấp trước vào an nhàn? Từ nay, chúng ta hãy thật sự tu luyện bản thân!

Con xin cảm ơn Sư phụ vì sự chăm sóc và dẫn dắt của Ngài!

Xin cảm ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ của các bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/1/同修们-一定要重视晨炼-282075.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/15/143214.html

Đăng ngày 18-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share